Hai ngày vừa qua, đoạn clip bé gái rơi từ tầng 12A chung cư 60B đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc bé gái chơi vơi giữa không trung khiến nhiều người phải thót tim khi xem lại. Tại nhà anh Mạnh, từ sáng ngày ⅓, rất đông họ hàng, người thân đã có mặt để chúc mừng ‘người hùng’.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư.
Chị Phùng Thị Thủy (vợ anh Mạnh, hiện đang là giáo viên mầm non) vẫn chưa hết bất ngờ sau vụ việc. Hôm qua, khi chồng đi làm về, thấy chân đi khập khiễng, quần ảo bẩn, chị Thủy còn tưởng chồng xảy ra chuyện gì.
“Tôi có hỏi nhưng không thấy anh Mạnh trả lời, sau đó anh quay ra chào bố mẹ, rồi kể chuyện hôm nay anh cứu được một cháu bé, khiến ai nấy nghe xong đều rất phấn khởi và xúc động. Tôi thì ở bên trong nhà nghe câu được, câu mất. Lúc sau hàng xóm chạy sang hỏi, tôi thì vẫn chưa biết chuyện gì, lúc đó lấy điện thoại ra thì được chị gái mở cho xem clip, lúc đấy mới biết chuyện”, chị Thuỷ nói.

Chị Thủy và con gái út (Ảnh: Internet)
Vợ của ‘người hùng’ cho biết thêm, từ tối hôm xảy ra sự việc cho đến giờ hai vợ chồng chưa nói chuyện nhiều do anh Mạnh đi ăn sinh nhật, do trước đó đã hứa hẹn với bạn. Chị kể lại, lúc anh Mạnh đi về tâm trạng rất bần thần, tay nhức. Chị lấy cao xoa bóp cho chồng, khoảng 4h sáng, anh Mạnh mới lim dim ngủ được một lúc.
Nói về tính cách của anh Mạnh, chị Thủy cho biết, anh là người hiền lành, rất tốt bụng, quan tâm đến mọi người, nhiều lần bị gây khó khăn nhưng anh chỉ “tặc lưỡi” cho qua khiến chị bực nhưng thương anh nhiều hơn. Tuy nhiên, sức khỏe của anh Mạnh không được tốt, từ nhỏ đã yếu ớt nên đi chở đồ cho khách thì hay bị đau lưng.

Gia đình anh Mạnh vẫn chưa hết xúc động và sợ hãi khi xem đoạn video (Ảnh: Kênh 14)
Chuyện tình giữa chị Thủy và chồng cũng khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Chị Thủy từng giả làm người yêu anh Mạnh để ra mắt bố mẹ: “Ở trọ chúng tôi hay trêu sao mà thanh niên hay ốm vậy, người như này thì bao giờ mới lấy được vợ. Một lần tôi về nhà anh Mạnh giả làm người yêu để anh ấy ra mắt bố mẹ. Thế nhưng lại gặp sự cố và tôi tự nhủ ‘không bao giờ về nhà đấy nữa’, anh Mạnh lúc đấy bảo đang ở rồi còn không về nữa à”, chị Thuỷ cười.
Cũng chính vì lòng thương, đôi vợ chồng trẻ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay, sau vài tháng quen biết, anh Mạnh ngỏ lời yêu, chị Thủy gật đầu và cả hai tiến tới hôn nhân. Hiện tại, anh chị đã có 2 người con gái, trong đó, bé sau cũng trạc tuổi với bé gái được anh cứu giúp.

Sau sự việc, không chỉ riêng anh Mạnh, chị Thủy cũng được cư dân mạng vào trang cá nhân cảm ơn ríu rít.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu