Em lấy chồng đã ngót nghét 10 năm, ban đầu anh ấy rất bình thường nhưng khoảng 1 năm trở lại đây thì thay đổi hoàn toàn. Em nghi ngờ chồng có tình nhân bên ngoài nên đã lắp định vị vào xe của anh ấy để theo dõi. Cách đây vài ngày, em theo đi theo định vị đến nhà bồ của chồng nhưng không thể bắt được. Bởi ả ta gọi bạn đến đứng trước cửa để đánh lạc hướng giúp chồng em tẩu thoát. Em bị yếu thế nên đành bỏ về. Về nhà, chồng em tức giận đập tay vào bàn vỡ kính. Suốt mấy ngày liền, chồng em cứ đi làm về là lại “hỏi tội” em vụ em theo đến tận nhà tình nhân.
Cách đây 5 ngày, em chủ động gần gũi chồng và hai vợ chồng có quan hệ với nhau như bình thương. Thế nhưng, ngày hôm sau anh ta lại bắt đầu lên mặt bắt em phải khai thật hôm trước đã đi cùng ai, có ai chỉ điểm cho không? Em khai đã định vị bằng điện thoại vị trí của anh ta. Hỏi xong, chồng em bỏ đi uống rượu. Đến đêm về, anh ấy lại lôi em dậy bảo mở định vị xem tối anh ấy đi đâu. Xem xong, anh ấy cầm điện thoại ném vào người em, ném vào tường vỡ, rồi lại nhặt lên ném vào chân em đến chảy máu.
Giờ em lo lắm, nếu em nói em định vị ở xe thì có thể anh ấy sẽ đập cả xe, còn không nói thì anh cũng không để cho em yên. Mà giờ ly hôn thì em không muốn, em vẫn còn yêu chồng và hai con lắm. Xin chuyên gia hãy cho em lời tư vấn. Hồng Nhung (Phú Thọ)

Quan hệ vợ chồng bị đẩy đi xa hơn khi người chồng phát hiện vợ lắp định vị theo dõi mình
Tôi tin rằng, với bạn, cảm giác nghi ngờ chồng ngoại tình và theo dõi chồng như vậy là vô cùng đâu khổ và mệt mỏi. Là một người vợ, người mẹ, tôi thấu hiểu những băn khoăn của bạn. Bạn biết không, người ta vẫn hay nói, cuộc đời người phụ nữ sướng hay khổ phụ thuộc rất lớn vào người đàn ông mình lấy làm chồng. Như bạn chia sẻ, vợ chồng đã sống với nhau gần 10 năm nhưng một năm trở lại đây anh ấy thay đổi nên bạn nghi ngờ có mối quan hệ ngoài luồng.
Tôi không biết, trong khoảng thời gian trước hai vợ chồng bạn vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc chứ? Cho đến thời điểm hiện tại, anh ấy phản ứng gay gắt với việc bị theo dõi. Theo bạn, anh ấy phản ứng như vậy là do anh ấy cảm thấy không được tôn trọng vì anh ấy không có điều gì dấu giếm vợ con mà vợ lại không tin tưởng hay anh ấy đang cố gồng mình “xù lông” để che lấp những sai lầm của mình?
Nếu thực sự bạn biết chắc chồng mình đang ngoại tình mà về nhà còn tỏ thái độ cộc cằn, đánh đập vợ thì có lẽ đã đến lúc bạn cần nhìn nhận lại mối quan hệ này. Bạn có thể tìm cơ hội để hai người ngồi lại, bình tĩnh nói chuyện, trao đổi và tháo gỡ những vấn đề đang vướng mắc trong mối quan hệ này. Qua đó cùng nhìn lại xem mình sai ở đâu, anh ấy sai ở chỗ nào. Hôn nhân luôn cần sự trao đổi, lắng nghe từ cả hai phía. Trong trường hợp, bạn đã cố gắng nhưng anh ấy luôn tìm cách rơi xa gia đình thì bạn có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp.
Còn về vấn đề định vị xe bạn có nên nói hay không thì có lẽ đây không phải là điều quan trọng mà bạn cần bận tâm. Nếu bạn không muốn theo dõi nữa thì bạn có thể gỡ nó ra. Hay nếu chồng bạn ép quá bắt phải nói thì bạn cứ nói. Anh ta đập xe được thì anh ta sẽ tự làm để sửa vì đó là phương tiện đi lại của anh ta. Quan trọng là bạn hãy tự tìm mọi cách để giữ an toàn cho bản thân, tránh bị anh ấy đánh đập hay làm điều gì đó không hay ảnh hưởng đến bạn và con. Chúc bạn có quyết định sáng suốt. Chuyên gia tâm lý VI AN







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu