Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vợ khóc cạn nước mắt vì câu cửa miệng của chồng... “đợi anh làm lại từ đầu”

"Thời gian gần đây anh ấy bỗng dưng tu chí làm ăn, không cá độ nữa. Nhưng trải qua nhiều tổn thương nên tình cảm tôi dành cho chồng không còn..."

Thời gian gần đây tôi thường xuyên đọc mục Gỡ rối tơ lòng và thấy rằng rất hay, ý nghĩa. Bởi câu trả lời của chuyên gia mang tính xây dựng hạnh phúc là chính. Hôm nay, tôi gửi thư đến mong Gỡ rối tơ lòng cho tôi lời khuyên khách quan nhất.
 
Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm và có 1 em bé 3 tuổi. Trước khi cưới anh ấy đam mê cá độ, nợ nầm đầm đìa. Nhưng vì có bầu trước và anh luôn hứa sẽ thay đổi, sẽ làm lại từ đầu nên tôi chấp nhận cưới. Về ở với nhau rồi nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật nấy. Tôi nhiều lần khóc cạn nước mắt vì chồng.
 
Thời gian gần đây anh ấy bỗng dưng tu chí làm ăn, không cá độ nữa. Nhưng trải qua nhiều tổn thương nên tình cảm tôi dành cho chồng không còn. Tôi muốn ly hôn nhưng lại không đủ can đản để nói ra. Mặt khác, tôi sợ ly hôn xong bố mẹ tôi sẽ rất đau lòng, con tôi thiếu tình cảm của bố hoặc mẹ. Hồng Lĩnh (Lào Cai)
 
Bạn đang cảm thấy băn khoăn về việc nên hay không lên ly hôn với chồng khi anh ấy từng chơi cá độ, nợ nần. Chắc hẳn nhiều lần như vậy đã khiến bạn buồn bã, chán nản, tổn thương nên dù hiện tại anh ấy có thay đổi, cố gắng hàn gắn để ‘làm lại từ đầu” thì tình cảm của bạn đã phai nhạt tự bao giờ. Bạn muốn ly hôn nhưng không đủ can đản và sợ sệt làm tổn thương bố mẹ, con cái. Vậy chúng ta sẽ cùng chia sẻ về vấn đề này.
 
Vợ khóc cạn nước mắt vì câu cửa miệng của chồng... “đợi anh làm lại từ đầu”
Ai rồi cũng sẽ khác, hãy thử cho nhau một cơ hội để sửa sai
 
Bạn đang rơi vào hoàn cảnh “bỏ thì thương mà vương thì tội”. Có thể bạn thương con còn nhỏ, nếu thiếu bố hoặc mẹ sẽ rất thiệt thòi; bạn sợ hàng xóm dị nghị bố mẹ bạn sẽ phiền lòng... Tuy nhiên, không ai có thể sống “hộ” bạn được, vì thế bạn phải tự quyết định cuộc đời mình. Từ ngày về sống chung bạn chịu nhiều tổn thương về tình cảm nên bây giờ khi chồng thay đổi 180 độ thì bạn đã hết tình cảm nên muốn ly hôn. Nhưng đây có thể chỉ là cảm xúc nhất thời. Có những khi bản thân ta thấy hết tình cảm với một người nhưng thật sự khi rời xa họ thì lại thấy thương nhớ vô cùng và muốn quay lại. Vì thế, trước khi quyết định dừng lại một mối quan hệ nào đó, bạn cần suy nghĩ thật thấu đáo, tránh nóng vội mà khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
 
Hiện tại bạn bạn giống người đứng giữa ngã tư đường không biết đi về hướng nào. Dưới góc độ một nhà tâm lý, tôi khuyên bạn nên ngồi xuống, bình tâm, suy nghĩ về tất cả. Vì con người ta yêu nhau, đến với nhau, chịu đựng nhau, cố gắng vì nhau thì khi dứt bỏ có thể không còn tình yêu quá nhiều thì cũng còn tình nghĩa, đúng không bạn? Tình cảm nào cũng có thể đong đầy nếu biết vị tham biết cho nhau cơ hội. Quyết định “dứt áo ra đi” hay cho chồng thêm cơ hội nữa phụ thuộc vào sự cân nhắc của bạn.
 
Bây giờ bạn đã thấy anh ấy “làm lại từ đầu” thì có thể dành thêm một khoảng thời gian nữa xem có thật sự như vậy không? Nếu đúng thế thì hãy cho anh ấy một cơ hội. Vợ chồng lấy nhau trong vài năm đầu chắc chắn có nhiều khó khăn. Để tiếp tục cùng nhau cố gắng, vợ chồng bạn có thể tìm cách “hâm nóng tình cảm”. Đó cũng là một cách để bạn cho chính bản thân mình, cho anh ấy và con cái một cơ hội sống trong một gia đình hạnh phúc.
 
Còn nếu anh ấy không làm được, không thay đổi dù bạn đã cho cơ hội thì anh ấy phải chấp nhận trả giá bằng bản ly hôn. Khi đó, bạn cũng không còn nuối tiếc, không cảm thấy có lỗi với bố mẹ và con cái. Và chắc chắn khi đó những người làm cha, làm mẹ cũng sẽ đồng tình với những quyết định của bạn. Tôi hi vọng chút chia sẻ có thể sẽ giúp bạn phần nào trong việc đưa ra hướng giải quyết cho mình. Chúc bạn may mắn!
 
Chuyên gia tâm lý Vi An
 
Xem thêm: Cặp vợ chồng bị ném đá đến chết vì… hôn sự không “môn đăng hậu đối”