Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Võ Hoàng Yên - Dũng `lò vôi` từ coi nhau như người nhà đến khi trở thành kẻ thù tố cáo nhau lừa đảo

Từng tin tưởng và coi nhau như anh em trong nhà tuy nhiên khi ông Dũng 'lò vôi' phát hiện ra những điểm bất thường có dấu hiệu lừa đảo từ lương y thì mối quan hệ này đã hoàn toàn tan vỡ

Từ xem nhau như máu mủ trong nhà

Mối duyên của vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" và lương y Võ Hoàng Yên bắt đầu từ khi cả 2 gặp nhau trong một lần lương y đi chữa bệnh miễn phí cho người dân. Cảm kích trước tấm lòng của người hướng thiện, đại gia Dũng 'lò vôi' và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng đã coi ông Yên như người trong gia đình.

Không chỉ coi nhau như người trong nhà ông Dũng còn hết lòng giúp đỡ Võ Hoàng Yên chuyện nợ nần. Cụ thể, bà Hằng chia sẻ Ông Yên nói với tôi đi chữa bệnh miễn phí, lại tự bỏ tiền xây chùa, đồng thời đang chăm sóc cho 17 vườn thuốc, mỗi tháng chi phí từ 1,5-2 tỉ đồng. Tất cả chi phí đều do bản thân tự mình bỏ ra nên ông mắc nợ nhiều người”.

 

Khi đó, vì muốn giúp đỡ ông Yên làm việc thiện nên vợ đại gia đã chuyển tiền cho lương y mà không cần giấy tờ. Đến nay, số tiền mà ông Dũng chuyển cho lương y đã lên đến 152 tỷ đồng.

Phía ông Võ Hoàng Yên cũng khẳng định: 'Vợ chồng ông Dũng xem tôi như máu thịt'. Thậm chí, bà Hằng còn để ông Yên làm cha nuôi của của con mình.

Đến việc tố cáo lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Tình cảm 2 bên vốn dĩ đang tốt đẹp thì bà Hằng bỗng nhận được sự cảnh báo từ chính người thân trong gia đình ông Yên rằng bà nên tìm hiểu sự thật ở người đàn ông mà bà tin tưởng hết lòng. Đến khi truy vết, bà Hằng mới tá hỏa nhận ra tất cả tài khoản bà chuyển tiền thực ra đều là người thân, đệ tử của lương y.

Ông Yên đưa các tài khoản để tôi chuyển tiền trả nợ nhưng sau này tôi phát hiện ra các tài khoản đó là tài khoản của người thân của ông Yên (cha vợ, anh em, học trò...) và không có các chuyện xây dựng rất nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc... như lời ông Yên nói" - vợ đại gia Dũng 'lò vôi' tố cáo.

Bất ngờ hơn, ông Dũng còn tiết lộ lương y đã khoe rằng ông có khối tài sản lên đến 100 triệu đô. "Một người nói chữa bệnh không lấy tiền, không kinh doanh gì, lấy đâu ra 100 triệu đô”-ông Dũng bức xúc.

Không chỉ tố cáo lương y Võ Hoàng Yên lừa đảo tinh vi, vợ chồng ông Dũng còn vạch trần thủ đoạn chữa bệnh "ăn tiền" của người tự xưng là lương y. Cụ thể, bà Hằng cho biết chưa có một ca nào ông Yên chữa thành công câm, điếc.

 

Ông Dũng cũng bày tỏ sự tức giận của mình khi phát hiện ông Võ Hoàng Yên tuyên bố khám, chữa bệnh miễn phí nhưng thực chất là bán phiếu, thu tiền khám chữa bệnh của người nghèo.

Trước tất cả những cáo buộc này, ông Võ Hoàng Yên vẫn giữ thái độ im lặng. Ông chỉ viết một bức thư xin lỗi vợ chồng ông Dũng và hứa sẽ hoàn trả lại tất cả số tiền.