Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vợ đòi ly hôn vì... mất cảm xúc \'yêu\'

"Từ sau khi chuyển việc, vợ tôi không còn muốn "gần gũi" nữa, khi gặng hỏi thì cô ấy nói không có cảm xúc yêu đương..."

Xin chào chuyên gia, tôi 36 tuổi đã có vợ và 2 con. Về kinh tế, gia đình tôi thuộc diện khá giả nhưng về mặt tình cảm chúng tôi đang có khúc mắc rất nghiêm trọng. Vợ chồng tôi gần đây có thể coi là đang ly thân bởi chúng tôi rất ít khi “quan hệ”, đặc biệt là kể từ khi vợ tôi chuyển công tác. Do đặc thù công việc nên cô ấy thường hay đi sớm về khuya và có nhiều áp lực. Sau nhiều ngày “từ chối” chuyện vợ chồng, gần đây cô ấy đã thẳng thắn nói rằng không còn yêu thương và không có cảm xúc “quan hệ xác thịt” với tôi nữa. Khi tôi gặng hỏi lý do thì vợ tôi nói, do tôi chỉ quan tâm đến tình cảm xưa cũ nên tình cảm dần nguội lạnh.
 
Tôi cũng công nhận điều đó nhưng tôi nghĩ đấy không phải là lý do chính đáng và đủ thuyết phục. Tôi cho rằng trong câu chuyện này có uẩn khúc gì đó nhưng là người trong cuộc tôi không thể nhận ra. Gia đình tôi giờ đã vắng hẳn hình ảnh người vợ hiền, người mẹ đảm. Con tôi thường xuyên hỏi tại sao mẹ đi về khuya mà tôi không có câu trả lời thỏa đáng. Hiện vợ tôi đang đề nghị ly hôn. Tôi đang rất rối lòng, xin chuyên gia cho lời khuyên để gìn giữ hạnh phúc gia đình.
 
Văn Khánh (Phú Thọ)
 

Tư vấn từ chuyên gia tâm lý Phạm Ngọc Dung

 
Vợ đòi ly hôn vì... mất cảm xúc khi `yêu đương`
Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng suôn sẻ như chúng ta mong muốn.
 
Khi bước vào cuộc hôn nhân này, anh mong muốn nó được bền vững cho đến khi “đầu bạc răng long”. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng sở nguyện của chúng ta, thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều. Trong hoàn cảnh của anh khi nhận thấy mối quan hệ giữa hai người “gần như ly thân”, vợ hết tình cảm và “không còn cảm xúc xác thịt” chắc hẳn anh đang rất hoang mang, không biết phải xử trí ra sao về vấn đề này? Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về vấn đề này.
Tình nghĩa chồng vợ có với nhau 2 mặt con chung nên có lẽ không chỉ anh mà cả chị ấy cũng không dễ dàng gì đối diện với cuộc sống chung theo kiểu “thân ai nấy lo”. Song điều quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân cô ấy “hết tình cảm”, không muốn “quan hệ thể xác” với anh nữa rồi sẽ đến uẩn khúc khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt?
 
Trong cuộc sống hôn nhân, mỗi chúng ta đều có như cầu được yêu thương, quan tâm và lý do dẫn đến “hết tình cảm” có thể xuất phát từ nhu cầu cơ bản không đáp ứng được. Anh có biết vợ minh đang mong muốn điều gì từ chồng mình? Anh đã mang đến cảm giác hạnh phúc, vui vẻ cho cô ấy chưa? Anh đã kết hôn bao lâu rồi, trước khi xảy ra “biến cố” chuyện “chăn gối” có mặn nồng không? Anh đã nhận thấy vợ chuyển chỗ làm mới bận bịu, vất vả, ít thời gian cho gia đình hơn... nhưng không nhận được chia sẻ, quan tâm cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến việc xao nhãng chuyện “phòng the”. Ngoài ra, phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh thường có sự suy giảm về nội tiết tố dẫn đến giảm ham muốn và không còn muốn gần gũi chồng nữa.
 
Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, anh cần có một cuộc trao đổi thẳng thắn với vợ mình để biết chị ấy đang suy nghĩ gì, tình cảm ra sao và mong muốn như thế nào? Anh nên lắng nghe vợ nhiều hơn cũng như nên chia sẻ với chị ấy về thắc mắc, bất an trong lòng. Khi đó chắc hẳn vợ chồng anh sẽ tìm ra cách bù đắp tình cảm, hâm nóng chuyện “chăn gối”.  Hôn nhân xuất phát từ sự vun đắp từ cả hai phía và tình cảm của con người không phải lúc nào cũng mặn nồng như thuở ban đầu, sẽ có lúc nó rơi vào trạng thái “ngột ngạt”, không còn cảm xúc, vơi dần yêu thương... Nhưng không phải cứ thấy khó khăn là chùn bước, nếu như vậy thì sớm muộn hôn nhân cũng đổ vỡ.
 
Trước khi từ bỏ, anh hãy thử cố gắng hết mình xem sao. Biết đâu sau khó khăn này, vợ chồng anh sẽ thấy cần nhau và yêu thương nhau hơn. Chúc anh có hướng đi sáng suốt nhất sau khi nhận được tin tư vấn này.
 
 
Xem thêm: Chạnh lòng vì chồng còn lưu giữ kỷ vật của người vợ đã mất

 
Thu Nga (t/h)