Cuộc hôn nhân bất ngờ và kín tiếng
Nhật Kim Anh là ca sĩ sở hữu rất nhiều bản hit như “Lâu đài cát”, “Đoạnh đường vắng”, “Tiếng vĩ cầm”, “Thà người đừng hứa”… Hầu hết các bài hát đều là những câu chuyện tình buồn của người con gái về mối tình không trọn vẹn. Thời điểm đó, Nhật Kim Anh là một trong những ca sĩ khá kín tiếng về chuyện đời tư.
Ngày 17/12/2014, Nhật Kim Anh kết hôn. Hôn lễ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở TP Hồ Chí Minh. Kể từ sau khi kết hôn, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của mình với Bửu Lộc (chồng cũ nữ ca sĩ). Sau kết hôn, Nhật Kim Anh còn lấn sân sang mảng phim ảnh với nhiều vai diễn khá ấn tượng.
Hạnh phúc của nữ ca sĩ vỡ òa kể từ khi cậu con trai chào đời. Hồi đầu, vợ chồng cô giấu kín hình ảnh của con. Cậu bé chỉ được “lộ diện” trước công chúng khi đã đủ cứng cáp.

Nhật Kim Anh từng có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng doanh nhân
Những tưởng đó sẽ là bến đỗ cuối cùng của Nhật Kim Anh và đây sẽ là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất showbiz Việt. Tuy nhiên vào đầu tháng 6/2019, Nhật Kim Anh thông báo đã ly hôn, thậm chí cặp đôi này còn ly hôn trước đó 3 năm. Cô không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của con trai nên đã không công khai.
Được biết, trước khi sánh đôi cùng doanh nhân Bửu Lộc, Nhật Kim anh đã trải qua một mối tình dang dở, đầy đau đớn. Mối tình đó kéo dài 3 năm và bị đứt đoạn khi cô phát hiện người yêu phản bội mình. Khi đó, Nhật Kim Anh đã 3 lần tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Đồng thời cô nhận ra, không nên vì một người đàn ông tồi tệ mà hành hạ mình.
Thật sự, đường tình duyên của Nhật Kim Anh quá trắc trở. Sau khi chia tay mối tình đầu ít lâu, cô bị “ném đá” vì cho rằng là kẻ thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng diễn viên Thiên Bảo. Song nữ ca sĩ đã phủ nhận điều đó.
Chưa dừng lại, Nhật Kim Anh lại bị một người bạn trai nữ phản bội sau 3 năm hẹn hò. Tuy nhiên, lần này cô đã mạnh mẽ hơn và chấ nhận mọi chuyện một cách bình thản.
Những tưởng cuộc hôn nhân với doanh nhân Bửu Lộc sẽ viên mãn nhưng ai ngờ, cuối cùng hai người lại ly hôn. Thậm chí, cả hai còn liên tục “đấu tố” nhau trên mạng xã hội, trên báo đài.
Nhật Kim Anh “tố” chồng cũ gây khó dễ trong việc gặp con
Đồng ý ký vào đơn ly hôn không có nghĩa là hai người đã hết “liên quan” đến nhau. Sau khi ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ có một mối bận tâm chung là cậu con trai. Con trai nữ ca sĩ được tòa xử cho chồng nuôi. Và Nhật Kim Anh có quyền giáo dục, chăm sóc cậu con trai chung này.
Tuy nhiên, cách đây không lâu, Nhật Kim Anh khiến fans lo lắng khi đăng đàn “tố” chồng cũ gây khó dễ trong việc gặp con. Thậm chí, nữ ca sĩ còn tiết lộ đã làm đơn kiện gửi tòa án.
Nhật Kim Anh đăng tải trên facebook cá nhân như áu: “Tôi lạy anh, anh Bửu Lộc ơi. Làm ơn cho tôi facetime nhìn con tôi một chút. Anh đừng ích kỷ, nhỏ nhen, tiểu nhân đến như vậy”. Bài viết nhận được gần 5.000 lượt thích sau 1 giờ đăng tải và hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ niềm cảm thông và động viên Nhật Kim Anh.
Nhật Anh còn chia sẻ thêm, khi đi làm cô chỉ canh thứ 7, chủ nhật để được về với con vì những ngày thường “khó khăn lắm”. Nữ ca sĩ nói ý rằng, chồng cũ sống theo kiểu tùy hứng “thích thì cho không thì lấy cơ bận này bận nọ, em mệt mỏi luôn”.

Nữ ca sĩ "tố" chồng cũ trên mạng xã hội
Liên quan đến sự việc trên, chồng cũ của Nhật Kim Anh cũng không ngồi yên để “hứng búa rìu dư luận”, ngày 6/11, Bửu Lộc cũng viết tâm thư rất dài trên facebook cá nhân “tố ngược” vợ cũ. Trọng điểm của bài viết nói rằng, Lộc và gia đình không hề cấm cản Nhật Kim Anh thăm con, gọi video call cho con; bé Ngô Bửu Long từng bệnh nặng, thậm chí nguy kịch, trong một số lần đi chơi lần với mẹ; Lộc không hề dạy con trai xa lánh mẹ.
Bên cạnh đó, Bửu Lộ vô cùng bức xúc khi người hâm mộ của vợ cũ gây áp lực, làm phiền đến cuộc sống và gia đình anh. Thậm chí, Lộc còn ám chỉ vợ cũ ghê gớm, giỏi “diễn”.
Đọc hết dòng trạng thái thái “tố” mình của chồng, nữ ca sĩ ngay lập tức phản pháo: “Tôi đã nói gì mà sai sự thật. Tôi đã im để không xáo trộn cuộc sống của con. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sự thật rồi cũng sẽ phơi bày thôi".
Cứ như vậy, Nhật Kim Anh và chồng cũ khẩu chiến qua lại. Và khán giả bị “quay cuồng” giữa nhiều luồng thông tin từ cả hai phía. Giờ đây, dư luận không biết ai đúng, ai sai. Còn người trong cuộc, ai cũng nghĩ mình đúng.
Đừng đẩy thuyền đi xa…
Cuộc “đấu tố” giữa vợ chồng Nhật Kim anh và Ngô Bửu Lộc bị đẩy đi xa hơn khi một diễn viên tên là Kim Tính (được cho là chị gái của Nhật Kim Anh) cũng lên mạng phản pháo lại nội dung mà em rể cũ nói về em gái mình. Trong dòng trạng thái của mình, Kim Tính đặt dấu hỏi lớn là vì sao Lộc gọi việc Kim Anh đưa con về nhà ngoại, nhà bác ruột chơi là “đem con đi gửi” khiến người hâm hộ hiểu nhầm nữ ca sĩ thuê người trông con để đi diễn.
Về việc Nhật Kim Anh hay đến thăm con đột ngột vào tối khuya hoặc sáng sớm thì Bửu Lộc nên thông cảm vì tính chất nghề nghiệp của Kim Anh như vậy. Chưa kể, hai người từng là vợ chồng nên việc đến thăm con muộn một chút không quá bất tiện hoặc phản cảm. Kim Tính cũng cho rằng, việc cháu Bửu Long ốm là do sức khỏe cháu không tốt chứ không phải do Kim Anh.
Điều đáng chú ý, Kim Tính còn tiết lộ, Nhật Kim Anh từng bị chồng cũ đánh khi đang mang thai. Người này viết: “Còn một lần em khóa trái cửa dí dao vào cổ Kim Anh, trợ lý (Đặng Ngọc Trăm) khóc gọi điện cho chị. Chị đã gọi điện cho em thì em nói do em đang cắt trái táo tiện tay em chỉ thôi chứ không cố tình. Em quên rồi sao? Khi Kim Anh mang bầu phải bỏ trốn lên nhà chị trên Bình Dương, trong lúc mặt mũi thì bầm tím. Rồi ba mẹ em phải dẫn em lên xin lỗi tại nhà chị để đón Kim Anh về, em còn nhớ không?".

Chị gái Kim Anh "tố" em rể cũ vũ phu
Kim Tính tiết lọ, có lần chị và mẹ Kim Anh đã đến nhà Bửu Lộc ở Cần Thơ để nói chuyện với cha mẹ anh. Trong buổi nói chuyện, Lộc tự tát vào mặt mình và nhận sai.
Bên lề cuộc hôn nhân đầy sóng gió này, trợ lý nhiều năm của Nhật Kim Anh cũng tiết lộ rằng, Bửu Lộc là không phải là ông bố mẫu mực, anh ta giao con cho ông bà nội chăm và tự vẽ lên hình tượng “ông bố mẫu mực”. Mỗi lần Kim Anh về thăm con, Bửu Lộc thường thuê người đi theo, chuyện này đã được quay video lại để làm chứng. Ngoài ra, Nhật Kim Anh còn bị mang tiếng lấy chồng giàu nhưng kỳ thực cô chưa từng nhận đồng tiền nào từ nhà chồng, thậm chí cô còn tự trả viện phí khi sinh con.
Về phần mình, Bửu Lộc chia sẻ với báo chí rằng “3 năm kết hôn, Nhật Kim Anh chỉ ở nhà tôi 4 tháng”. Và theo nam doanh nhân, cả gia đình anh bị sốc, nhất là mẹ anh khi biết tin Nhật Kim Anh “tố” con mình. Bà buồn vì dành nhiều tình cảm cho con dâu mà nhận lại toàn điều tiếng xấu.
Về cậu bé Bửu Long, Bửu Lộc khẳn định, con trai được học ở một ngôi trường tốt tại Cần Thơ. “Tôi nghĩ người làm cha mẹ, đều mong con mình được sống bình yên trong tình yêu thương. Cô ấy nói yêu thương con trai nhưng lên mạng, truyền thông nói những điều không đúng sự thật. Sau này, cháu lớn lên sẽ nhìn nhận về cha mẹ mình thế nào?”, Bửu Lộc thắc mắc.
Câu chuyện hậu hôn nhân của Nhật Kim Anh đang bị cả người trong cuộc và người ngoài cuộc đẩy đi xa. Thậm chí nó sẽ còn dai dẳng rất lâu nữa…
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/17/vo-chong-nhat-kim-anh-dau-to-nhau-hau-ly-hon-ba-tam-lang-ong-nua-can-khau-chien-bao-gio-dung_17112019210143.mp4[/presscloud]
Lâu đài cát - một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của Nhật Kim Anh
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu