Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vợ bỗng thú nhận có nhiều mối quan hệ “vụng trộm” suốt mười mấy năm

"Tôi bỏ qua mọi lời trách móc của vợ để gia đình êm ấm, nhưng không thể ngờ được, cô ấy lại 'cắm sừng' tôi suốt nhiều năm trời..."

Tôi năm nay 45 tuổi, đã lên chức ông ngoại. Tôi làm nghề lái xe nên kinh tế gia đình tạm ổn. Năm ấy tôi lấy vợ vì cô ta lỡ có bầu (đưa bé tội nghiệp đã mất sau sinh). Từ ngày lấy về, vợ tôi suốt ngày khoe khoang nhà ngoại giàu nhưng vợ chồng tôi chưa từng được giúp một xu khi làm nhà. Khi đó, tôi chưa ổn định công việc, kinh tế khó khăn nên mọi sự đều nhờ chị gái. Vợ tôi hay bóng gió tôi bất tài, so bì tôi với bạn bè cùng trang lứa. Tôi không để tâm vì cho rằng, lúc khó khăn đàn bà hay nói linh tinh. Để duy trì cuộc sống, vợ tôi có ghi đề (nhỏ thôi), dù trước đó nhiều người đã khuyên nhưng cô ấy vẫn tin ghi đề nhanh giàu. Vì tin yêu vợ nên tôi cho cô ấy tự lo, tự giải quyết mọi chuyện trong nhà, còn lại tôi ra ngoài bươn trải kiếm tiền.
 
Có lần tôi nghe vợ nói với con gái út là ‘con có theo mẹ không nếu bố mẹ bỏ nhau?”. Rồi có lần cô ấy nhỏ to tỉ tê xin tôi cùng đứng tên căn nhà và tôi đã giấu bố mẹ làm theo. Sauk hi mẹ vợ mất, vợ tôi được một khoản tiền, cô ấy nói đó là tài sản riêng, tôi đồng ý và không quan tâm lắm. Bẵng đi một thời gian, cô ấy bỗng dưng thú nhận có quan hệ ngoài luồng mấy năm nay. Nghe xong, tôi tức giận nên đã chửi thậm tệ. Nhưng vì vẫn yêu và thương vợ nên tôi tha thứ. Nhưng ngẫm nghĩ, xâu chuỗi sự việc tôi tự vấn liệu có phải đã đến lúc cô ấy muốn chia tay? Chuyện ngoại tình được giấu kín mười mấy năm, nay có phải vì hối hận mà vợ tôi thú nhận? Trên đời này có chuyện như vậy không? Xin nhận được lời khuyên chân tình của chuyên gia tư vấn.
 
Quốc Huy (Mậu A, Yên Bái)
 
Đọc thư của anh, tôi hiểu tâm trạng anh giờ đang rất hỗn độn, yêu, ghét, căm hận trộn lẫn vào nhau. Trong thư của anh tôi cần làm rõ: Năm ấy, anh cưới vợ vì cô ấy lỡ mang bầu, nghĩa là phải cưới vì cái thai chứ anh không yêu cô ấy? Đây là tình tiết quan trọng trong quá trình tư vấn tâm lý.
 
Vợ bỗng thú nhận có nhiều mối quan hệ “vụng trộm” suốt mười mấy năm
Vợ tôi hay bóng gió chuyện tôi bất tài, hay so sánh tôi với bạn bè cùng trang lứa
 
Một người phụ nữ dù đề đóm nhỏ cũng là người khó lường, vì chơi đề thường xuất hiện ở những người có trạng thái tâm lý “thích hồi hộp”. Ở họ, thiếu sự chờ đợi đến nín thở là không thể chịu được. Nguy hiểm ở chỗ, có suy nghĩ nhiều người giàu nhờ chơi lô đề. Hiện nay, có nhiều nhím lợi dụng người “thích hồi hộp” để làm những việc trái pháp luật. Nếu vợ anh rơi vào, phải giác ngộ ngay và ngăn chặn kịp thời để không gây nguy hiểm cho con cháu anh.
 
Anh giấu bố mẹ để cho vợ cùng đứng tên nhà, tức là anh anh vẫn còn bố mẹ? Đây là vấn đề cần quan tâm. Thực chất dù vợ chồng có cùng đứng tên nhà hay không cũng không quan trọng khi ly hôn, vì căn nhà phát sinh sau kết hôn và không có giấy tờ chứng minh ai tặng anh tài sản ấy.
 
Trong thư anh cũng nói “sau khi mẹ cô ấy mất, vợ tôi có một khoản tiền, cô ấy cho rằng đó là tài sản riêng nên tôi không quan tâm là bao nhiêu”. Vợ anh khẳng định đó là tài riêng là chính xác do vợ chồng anh không làm ra. Còn việc anh không quan tâm bao nhiêu thì không đúng. Là chồng thì nên biết mọi chuyện phát sinh, dù tốt hay xấu với người vợ, đó mới là người chồng có trách nhiệm. Lẽ ra, khi vợ được cho một khoản tiền, anh nên hỏi han. Thậm chí cảm ơn an hem nhà vợ.
 
Việc anh thờ ơ với vợ, cộng thêm cách biệt tuổi tác đã khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi và việc nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng là điều không khó hiểu. Còn anh khi nghe chuyện tỏ ra vô cùng tức giận, chửi vợ thậm tệ là hiện tượng quẫn tâm lý. Anh nói còn yêu vợ nên sẽ tha thứ. Sự tha thứ này có thể đã muộn. Anh thử xem lại việc cô ấy chuẩn bị chia tay anh khá rõ? Cô ấy “cao tay”, đi từng bước, đẩy anh vào đường cùng. Nếu anh muốn cứu vãn, hãy thể hiện tình cảm chân thành, trách nhiệm với vợ và gia đình. Chúc anh bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.
 
Chuyên gia tâm lý VI AN
 
Xem thêm: Quyết cắt “của quý” của tình nhân để đổi lấy sự tha thứ từ chồng