Xin chào chuyên gia, tôi năm nay 26 tuổi, đã lấy chồng được 4 năm và có một cậu con trai 3 tuổi. Từ khi sinh con, chồng tôi bỗng “thay tâm đổi tính”, cứ đi nhậu về là chửi bới, xỉ nhục tôi và gia đình nhà ngoại. Khi tôi hỏi thì anh ấy ngụy biện, bản thân bị áp lực kiếm tiền, tôi không giúp gì được cho chồng. Thực tế, bố mẹ tôi có gửi tiền xuống cho làm ăn mà anh vẫn chửi tôi những lúc nhậu say.
Việc kinh doanh thất bại là lúc vợ chồng tôi cãi nhau, tôi chán chường bỏ về quê 5 tháng cùng với con trai. Trước đó, có người để ý tôi, khi biết tôi sống quá khổ với người chồng này liền có ý muốn lấy tôi làm vợ (anh ấy cũng đã từng có một đời vợ). Mặc dù có tình cảm với người này nhưng dạo gần đây tôi trở về ở gần chồng vì thấy “tội” con trai. Từ ngày tôi quay về, chồng ít nhậu nhẹt hơn, hay giúp đỡ vợ làm việc nhà nhưng tôi đã yêu người khác rồi. Bố mẹ đẻ cũng không muốn tôi sống với chồng vì tính tình anh ngang bướng, mưu mô còn tôi thì quá hiền.
Thật sự tôi rất muốn đến với người kia vì anh ấy hiền lành, chất phác, giống tính tôi. Nhưng tôi vẫn thương con quá nên chưa quyết định được. Mong Gỡ rối tơ lòng tư vấn giúp”. Kim Ngân (Bắc Giang)

Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn sau 4 năm chung sống
Bạn biết không, gặp được nhau, yêu nhau rồi đưa nhau về cùng chung sống dưới một mái nhà là điều không hề dễ dàng; nhưng khi có nhau rồi ta lại để cho những mâu thuẫn, giận hờn khiến ta có khoảng cách, muốn rời xa nhau lúc nào không hay. Đọc thư bạn gửi, tôi hiểu nỗi băn khoăn, lo lắng trong cuộc hôn nhân này. Vậy, chúng ta cùng nhau phân tích từng khía cạnh nhé.
Sau 4 năm chung số, hai người có với nhau một cậu con trai 3 tuổi, nhưng hiện tại vợ chồng có mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm nên bạn nghĩ đến chuyện ly hôn. Bạn có tình cảm với người đàn ông khác nên rất băn khoăn không biết nên đến với người kia hay tiếp tục chung sống với chồng? Hai chuyện này tưởng như liên quan đến nhau nhưng lại là hai chuyện hoàn toàn khác. Bởi tình yêu, hạnh phúc là cảm xúc từ trái tim của hai người, muốn ở cạnh nhau, muốn chia sẻ mọi chuyện cùng nhau… chứ không phải là lựa chọn ở bên người này hay người kia. Vậy nên, bạn cần tách biệt về hai mối quan hệ này.
Trước nhất, về mối quan hệ vợ chồng, bạn bỏ về nhà đẻ vì mâu thuẫn với chồng nhưng khi quyết định quay lại vì con thì anh ta có nhiều thay đổi, ít nhậu hơn, biết giúp đỡ vợ con. Tôi không biết bạn đã quay lại với chồng được bao lâu? Anh ấy thay đổi như vậy là mong muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này hay chỉ đơn thuần là thấy sai nên sửa? Trong thời gian sống chung bạn cảm thấy như thế nào? Bởi như tôi đã nói, gặp nhau, yêu nhau và kết hôn đều không dễ dàng, thế nên đứng trước quyết định nên buông tay hay giữ chặt thì bạn cần nhìn lại lý do mình bắt đầu. Hôn nhân không còn hạnh phúc thì không ai khuyến khích giữ lại, thế nhưng, cần cân nhắc kỹ, tránh đưa ra quyết định vội vàng để sau này phải nuối tiếc. Bởi hôn nhân đổ vỡ, không chỉ vợ chồng bạn đau khổ mà còn gây tổn thương cho cậu con trai mới 3 tuổi.
Tôi nghĩ, bạn và chồng nên ngồi lại với nhau, nhìn nhận vấn đề của cuộc hôn nhân này từ nhiều góc độ. Nếu không thể cứu vãn được nữa, khi đó bạn quyết định dừng lại cũng chưa muộn. Khi đã kết thúc hôn nhân bạn hoàn toàn có thể đi tìm kiếm hạnh phúc mới của mình. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định đến với một mối quan hệ mới để không bao giờ gặp phải tổn thương trong hôn nhân nữa.
Hy vọng, qua những chia sẻ này bạn có thể đưa ra được cho mình những quyết định phù hợp nhất.
Chuyên gia tâm lý Minh Tú







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu