Làm mẹ là một điều thiêng liêng nhất mà hầu như tất cả các bà mẹ đều trải qua thời gian hạnh phúc đó. Nhưng những vết rạn, vết sẹo mổ lại đi theo mẹ trên cả một hành trình về sau khiến ít nhiều bà mẹ tự ti về điều đó. Dù vậy, chính chính những lằn vạch ấy lại là dấu vết thiêng liêng và đẹp đẽ nhất, đánh dấu hành trình 9 tháng 10 ngày đồng hành cùng người bạn nhỏ của mình.
Những vết rạn ngọt ngào, những vết rạn cay đắng
Vết rạn mang theo những câu chuyện vui buồn đan xen lẫn lộn của nhiều bà mẹ. Mỗi khi đi khám sản khoa, những bà mẹ thường “nhìn lén” bụng của nhau vì mỗi chiếc bụng đều chứa đựng một câu chuyện khác nhau. Có những chiếc bụng phẳng phiu mượt mà nhưng có những chiếc bụng méo xệch méo xoạc. Dù đẹp hay xấu, sướng hay khổ, vui hay buồn, khỏe mạnh hay yếu ớt thì nơi đầu dò siêu âm đều ghi lại những khoảnh khắc nơi em bé đang cử động linh hoạt trong bụng mẹ. Còn câu chuyện trên bề mặt chiếc bụng không phải mối bận tâm của y học.
Sau khoảng thời gian đồng hành cùng người bạn của mình cũng đến ngày chào đón một thiên thần đến với thế giới này. Người mẹ phải làm quen với cơ thể “không còn bình thường một cách bình thường” của mình, chấp nhận sự thật rằng: làm mẹ là chấp nhận không thể trở về thời xuân xanh ban đầu. Những dấu tích của cuộc sinh nở sẽ theo mẹ đến suốt cuộc đời dù ít nhiều mà khó có thể giấu diếm. Bởi vì Thượng Đế đã ghé qua “ký” tặng cho Người để đánh dấu một sự kiện trọng đại đã diện ra: Một đứa trẻ vừa giáng thế.
Chiếc bụng với dấu tích vượt cạn gắn kết phụ nữ với những hồi ức và kỷ niệm
Chiếc bụng rạn - mảnh đất thiêng liêng và kiêu hãnh của người mẹ
Những vết rạn trên bụng mẹ không thể làm người phụ nữ mất đi giá trị của bản thân nếu như chính họ không cho phép điều đó xảy ra. Người phụ nữ xuất hiện không phải là hình tượng của một Vệ Nữ được tạc hoàn hảo và vĩnh viễn bảo toàn số đo. Họ vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa đón nhận những đặc ân cho riêng mình, vừa ban tặng đặc ân đó cho những người thân yêu. Không hoàn toàn là hy sinh nhưng để dành tặng 1 từ cho họ đó là “dũng cảm” để sẵn sàng chấp nhận thanh xuân. Khi đó những dấu tích trên chiếc bụng thiêng liêng trở thành câu chuyện tình yêu mà mỗi khi nhớ lại thì họ sẽ tự hào về điều đó.
Chiếc bụng chính là mảnh đất thiêng liêng, là gốc rễ của những đứa con, là địa hạt của tâm linh gắn kết cội nguồn
Chiếc bụng của mẹ có thế nào đi chẳng nữa dù phẳng phiu hay nhăn nhúm, thì với những đứa trẻ nơi đó là cánh đồng cỏ mềm mượt và êm ái nhất, thơm tho nhất. Nơi mà chúng có thể khám phá muôn vàn những thứ tuyệt vời nhất, ấm áp nhất trong quá trình dài. Nơi chúng có thể vuốt ve, xoa dịu đi những vết đau, những tự ti mà mẹ luôn sợ rằng nó không bao giờ có thể đẹp lại. Nơi chúng tìm được sự bình yên, an toàn, tuyệt đối thư giãn mỗi khi được nép vào bầu ngực đậm hơi sữa của mẹ. Và chính vì thế nơi đó là nơi đẹp nhất mà một người phụ nữ được kiêu hãnh với chính mình.
Dấu tích trên chiếc bụng đã qua thời kỳ sinh nở kết nối những thế hệ phụ nữ
Dường như những người phụ nữ, ai mong mỏi người đàn ông của mình sẽ đặt tay lên bụng họ để vuốt ve những vết sẹo và đường rạn nhăn nhúm, hôn lên những dấu tích mà Thượng Đế để lại với lòng trìu mến và nâng niu. Vì vậy, những bà mẹ đừng nên tự ti với thân hình của mình mà hãy coi nó như món quà tuyệt vời!









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu