Sau khi cơ quan chức năng nhận được tin cháu Bàn Văn T. (6 tuổi) mất tích thì đã lập tức đưa vợ chồng anh Bàn Văn Bao (trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) và chị La Thị Thức về trụ sở làm việc.
Ban đầu, anh Bao và Thức trả lời mọi câu hỏi như điều tra viên yêu cầu. Nhưng mặc nhiên, Thức không hề hé răng khai nhận mình là kẻ sát hại con riêng rồi phi tang thi thể ở vườn mía sau nhà.
Tuy nhiên, một cán bộ điều tra vô tình thấy trên tay áo La Thị Thức có vết máu khá rõ nét. Nghi ngờ đây là vết máu của nạn nhân T. nên đã tập trung đấu tranh buộc người mẹ kế độc ác phải khai nhận toàn bộ tội lỗi.
Sau quá trình kiên trì đấu tranh với nghi phạm, đến khoảng 1h ngày 24/11, La Thị Thức đã cúi đầu nhận tội. Người đàn bà này khai nhận, chính bản thân đã sát hại cháu T. trong cơn bực tức chồng. Thức còn khai, sau khi sát hại cháu bé tội nghiệp đã bê xác nạn nhân ra vườn mía đào đấy lấp xác để phi tang.

Nạn nhân Bàn Văn T.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã áp giải La Thị Thức về nhà để đưa ra vị chí giấu thi thể nạn nhân. Quả đúng như vậy, sau khi đào bới, Công an đã phát hiện cháu T. bị giấu kỹ dưới một lớp đất, bên trên phù lá mía và cỏ dại.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Bình và phòng nghiệp vụ Công tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xong công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an tang. Đồng thời, cơ quan Công an cũng đang tích cực thu thập thêm chứng cứ để hoàn tất hồ sơ.
Về nguyên nhân vụ án mạng này thì theo anh Bàn Văn Đằng (SN 1990 – người thân của anh Bao), cháu T. là con của anh Bao và người vợ cũ. Sau thời gian sinh sống hai người đã ly hôn, anh Bao được quyền nuôi con. Sau đó ít lâu, anh Bao nảy sinh tình cảm với La Thị Thức rồi đưa người này về nhà sinh sống như vợ chồng.
Thức mới sinh cho anh Bao một đứa con mới hơn 1 tháng tuổi. Vì anh Bao nuôi con riêng và quan tâm cậu bé này nên Thức rất ghen ghét. Nhiều lần vợ chồng cãi nhau về vấn đề này.
Được biết, đẻ xong được hơn 1 tháng thì La Thị Thức ôm con về nhà mẹ đẻ ở. Cách đây 2 ngày, anh Bao sang nhà đón vợ về ở thì xảy ra sự việc trên. Anh Bao và Thức mới đăng ký kết hôn cách đây ít ngày để làm giấy khai sinh cho con.
Trước đó, ngày 23/11, đi làm về tìm không thấy con đâu nên anh Bao đã đăng tin tìm con. Đồng thời trình báo sự việc đến chính quyền xã. Sau đó, chính quyền xã và Công an phối hợp tìm kiếm thì phát hiện ra tội ác của La Thị Thức.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/24/vet-mau-tren-tay-ao-to-cao-nguoi-me-ke-sat-hai-con-rieng-6-tuoi-roi-vut-ra-vuon-mia-sau-nha-phi-tang_24112019185529.mp4[/presscloud]
Bố giết con 5 tuổi rồi tự tử
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu