Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vết máu trên ga giường đêm tân hôn bộc lộ bộ mặt tráo trở của cô vợ xinh đẹp

Bao năm yêu thương, tin tưởng thứ tôi nhận lại là sự lừa dối, đau đớn tới tận tim can.

Tôi và em yêu nhau từ thời cấp 3 còn ngây ngô, hồn nhiên. Ngày ấy, chúng tôi cùng mong ước sẽ nắm tay nhau bước vào cánh cổng đại học, cùng nhau thêu dệt ước mơ cho riêng mình. Vì thế, những ngày tháng đỗ và theo học đại học được tự do bên nhau chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đôi trẻ chúng tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua 2 năm cấp 3 cùng 4 năm đại học, ước mơ về chung mái ấm ngày càng gần. Dù yêu nhau lâu như thế, tôi và em chưa bao giờ đi quá giới hạn. Em nói, muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho đêm tân hôn, vì thương em nên tôi cũng trân trọng và giữ gìn.

Tuy nhiên, sau khi ra trường, nhiều lần tôi đề cập đến việc đám cưới em đều lấy cớ cho qua. Em nói, cả 2 mới đi làm, cần làm tích cóp tí vốn để sau này đỡ khổ. Tôi đồng ý. Thế nhưng càng ngày tôi càng thấy em thay đổi. Em ăn diện, phấn son cầu kỳ khác hẳn với vẻ ngoài mộc mạc ngày xưa. Lắm hôm, tôi đón em về mà người nồng nặc mùi rượu. Em mặc chiếc váy 2 dây bó sát, nói cười cùng người ta mà sao tôi thấy xa lạ quá!
 
Vết máu trên ga giường đêm tân hôn lật tẩy bộ mặt người vợ
Ảnh minh họa. 

Cứ thế, tôi ngày càng bắt gặp em đi sớm về hôm, ăn mặc gợi cảm thân thiết cùng những người đàn ông lớn tuổi. Khi tôi tra hỏi, em chỉ nói tất cả vì công việc. Em không làm gì vượt quá giới hạn và những điều tốt đẹp nhất em vẫn dành cho tôi.

Bẵng đi một thời gian, tôi đi công tác nhiều nên cũng lu bù công việc, không có thời gian để ý nhiều đến em. Và thật kỳ lạ, em cũng không hỏi han tôi dù chỉ một câu, những tin nhắn cứ thế thưa thớt dần. Đến lúc tôi nghĩ sẽ buông bỏ tình cảm này thì em đột nhiên xuất hiện, nước mắt đỏ hoe và nhắc đến chuyện cưới xin.

Tôi bất ngờ lắm, nhưng khi nghe em nói khoảng thời gian tôi đi công tác em mới hiểu em nhớ tôi thế nào. Bởi vậy, khi tôi trở về em muốn gặp tôi ngay để bàn đến chuyện trọng đại cả đời. Em yêu cầu cưới khá gấp gáp, cũng xin nghỉ việc luôn chỗ làm cũ.

Chỉ nửa tháng sau, đám cưới của chúng tôi diễn ra. Đêm tân hôn, tôi vô cùng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể gần gũi nhau triệt đẻ. Nhìn em thẹn thùng cùng vết máu đỏ trên ga giường khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc.
 
Vết máu trên ga giường đêm tân hôn lật tẩy bộ mặt người vợ
Ảnh minh họa. 
 
Nhưng niềm vui chẳng được lâu, ngay đêm hôm ấy tôi đã phát hiện ra bí mật động trời từ em. Tỉnh dậy nửa đêm không thấy em bên cạnh, tôi lặng lẽ đi tìm thì thấy em đang ngồi co rúm trong nhà vệ sinh. Tưởng em ngủ quên, tôi định ra đánh thức dậy thì bất ngờ thấy em run rẩy cầu xin:

- Em xin chị, em cắt đứt với anh Tùng rồi. Đứa trẻ em cũng đã phá, xin chị hãy tha cho em…

Tôi đứng khựng lại, trong lòng lạnh ngắt. Tôi biết, Tùng là tên giám đốc chỗ em làm, người đang gọi điện cho em trong kia chắc là vợ của hắn ta. Nhiều người đồn rằng vợ của gã đó rất ghê gớm và máu mặt. Nhưng vừa rồi, tôi vừa nghe được gì? Cái gì mà cắt đứt, cái gì mà đứa trẻ?

Tai tôi ù đi, không thể nghe những gì em cầu xin phía sau nữa. Tôi thẫn thờ bước về phòng ngủ như cái xác vô hồn. Hóa ra tất cả đều là lừa dối, cả vệt máu đêm tân hôn cũng là em thiết kế để lừa tôi phải không? 
 

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ