Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngoài việc lo sắm tết, rất nhiều cặp đôi yêu nhau cũng tranh thủ đưa người yêu về quê ra mắt gia đình, họ hàng đối phương để “lấy lòng”. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp thì liên tiếp xuất hiện những câu chuyện dở khóc dở cười.
Mới đây, trên NEU confession, một trang cộng đồng lớn, xuất hiện bài tâm sự của một cô gái trẻ. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng vì sự bi hài. Theo đó, chỉ vì về nhà người yêu ra mắt vào đúng dịp covid-19 bùng phát tại Hải Dương, nữ chính buộc phải ở lại đến tận mùng 6 tết.

Hiện đoạn chia sẻ của cô nàng đã nhận được hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ (Ảnh: FB)
Cụ thể, cô gái trong câu chuyện là sinh viên NEU khóa 55, có bạn trai hơn 2 tuổi. Vì năm sau được tuổi cưới nên cô quyết định cùng bạn trai về ra mắt gia đình anh. Thống nhất được thời gian, cặp đôi bắt xe về Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Ai ngờ vừa đặt chân về đến quê người yêu, cô nhận được tin cả thành phố Chí Linh phải giãn cách xã hội vì Covid-19. “Chợ thì chưa kịp đi, cơm chưa kịp ăn… thì sáng hôm sau nghe tin có dịch, cũng nghĩ là chỉ phong tỏa 2 thôn thôi nhưng có tin báo về là phong tỏa luôn cả thành phố Chí Linh, Hải Dương”, nữ chính trong câu chuyện chia sẻ.
Vốn chỉ định đi hai ba ngày, ai ngờ lại phải ở lại nhà người yêu tận 21 ngày. Éo le thay, cô chỉ mang đúng 3 bộ đồ, rồi phải đau đầu viết đơn xin nghỉ phép, gia đình cũng lo lắng cho con gái khi đang ở tâm dịch. Dù phải ăn tết xa nhà nhưng cô gái trẻ vẫn rất lạc quan, quyết định ở lại nhà người yêu để có thể đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.
Không ít người đã để lại những bình luận an ủi, động viên cô nàng. Nhiều người còn trêu đùa rằng nữ chính đang tham gia thử thách “làm dâu trong 21 ngày”. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Làm bài test sống thử với gia đình chồng rồi quyết định cưới hay không cưới", "Có mấy ai được trải nghiệm thế này trước khi cưới đâu", "Tập làm quen dần cũng được bạn ạ"....







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu