Phạm Thị Huyền, ngụ tại thôn 3, thị trấn Đắk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum là chị lớn trong một gia đình 3 anh em. Điều đáng chú ý là 2 người em đều mắc bệnh tâm thần, mỗi lần lên cơn lại đuổi đánh mẹ già. Được biết, trong gia đình, chị là người làm kinh tế chính, bố đã bỏ đi biền biệt từ nhỏ, để lại mẹ cùng đàn con thơ.
Kể về gia đình, chị cho hay, mẹ mình - bà Võ Thị Khuyến ( SN 1965) mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên từ tình thương từ xóm giềng. Sau khi kết hôn, mẹ cùng cha vào Tây Nguyên trồng rừng ở huyện Kon Plông, Kom Tum. Thế nhưng, nơi đây từng bị quân đội Mỹ giải chất độc da cam Dioxin thời chiến tranh nên có vì thế mới dẫn đến những bi kịch trong gia đình chị sau này. Hơn 10 năm sống bằng nghề trồng rừng, năm 1998, cha mẹ chị chuyển về ở tại thôn 3, thị trấn Đắk Rve.

Bi kịch nối tiếp bi kịch, 3 năm trước, em gái của chị Huyền là Phạm Thị Mai Hồng cũng đột nhiên phát bệnh thần kinh. Chị Hồng cũng có những biểu hiện tương tự em trai, được gia đình đưa khi khám chữa nhưng không thuyên giảm. Hiện, chị Hồng sống cùng mẹ, mỗi tháng phải uống đến 650 nghìn đồng tiền thuốc để hạn chế ‘lên cơn’.
Được biết, thời gian trước, trong một lần Hiếu lên cơn, anh đánh bà Khuyến gãy xương tay, xương sườn. Chưa kịp hồi phục vết thương, bà lại bị tai nạn nghiêm trọng. Bà Khuyến nhập viện cấp cứu, may mắn giữ được tính mạng nhưng xương đùi lại gãy. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật tiếp nếu không rất khó đi lại. Được biết, nếu có điều kiện phẫu thuật, đây sẽ là lần thứ 3 nhưng con cái ốm đau, gia cảnh bần hàn, bà chẳng dám nghĩ đến.
"Do vụ tai nạn và thoái hóa không chữa trị kịp thời, mẹ em ngày đêm đau nhức. Cộng với bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng, sức khỏe mẹ càng yếu, cứ đau ốm liên tục. Đau quá thì mẹ em chỉ đi châm cứu. Em chỉ mong sao mẹ có điều kiện phẫu thuật xương chậu lại để việc đi lại bình thường", chị Huyền nói.
Hai em bệnh nặng, lại thêm mẹ già ốm đau, tật nguyền, éo le hơn, tháng 11/2017, chị Huyền đột nhiên thấy đau nhức và nổi nhiều hạch ở cổ, đi khám nhiều bệnh viện và phòng khám ở tỉnh song vẫn không bắt ra bệnh. Chị lên khám ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 3. Đồng nghĩa, phải phẫu thuật gấp nhưng kinh phí lấy đâu ra. Thế rồi, bà Khuyến phải ôm thân bệnh tật chạy vạy khắp nơi để cứu lấy mạng sống cho con. Đầu năm 2018, chị Huyền bắt đầu xạ trị, uống thuốc liều cao,...

Theo thông tin ghi nhận, gia đình chị thuộc diện nghèo của địa phương. Bốn người chen chúc trong một căn nhà xập xệ, được ghép từ những tấm gỗ và ít rẫy. Gia đình của mẹ con chị Huyền may mắn thay luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ hàng xóm bởi thương cảnh bà Khuyến mồ côi, không anh chị em thân thích lại nuôi một đàn con bệnh tật.
Trong thời gian gần đây, chị Hồng bị méo mồm do tác dụng phụ của thuốc an thần, phải nằm điều trị tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum châm cứu nên bà Khuyến càng thêm vất vả, một mình chạy hai nơi chăm sóc các con. Bệnh của chị Hồng cũng trở nặng hơn cần đưa ra Hà Nội chữa trị nhưng muốn mà chẳng được bởi không có tiền.
Chỉ còn hai ngày nữa là Tết Tân Sửu, người người nhà nhà đang náo nức gói bánh chưng, sắm sửa đồ mới hoặc vội vàng bắt xe về sum họp thì gia đình chị Huyền lại phân li mỗi người một nơi. Với chị Huyền, không khí ăn Tết đầm ấm, vui vẻ là điều xa xỉ, từ ngày bé đã hiếm có được.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu