Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Văn Toàn chơi cực hay, nhưng HAGL vẫn nhận thất bại thứ 5 liên tiếp

Trong một ngày tiền đạo Nguyễn Văn Toàn thi đấu rất hay khi liên tục khoấy đảo hàng phòng ngự TP.HCM, nhưng đội bóng phố Núi vẫn nhận thất bại 1-2 tại Thống Nhất.

Sau chuỗi phong độ tệ hại kể từ khi bước vào giai đoạn 2, HLV Nguyễn Văn Đàn đã tung vào sân với đội hình được coi là mạnh nhất trong chuyến làm khách tại Thống Nhất của TP.HCM tại vòng 5.

HAGL đang có thành tích khá thất vọng ở giai đoạn 2.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự tiếp tục cho thấy là điểm yếu khó cải thiện của HAGL khi chỉ trong vòng 20 phút, đội khách đã phải vào lưới nhận bóng đến hai lần. Đầu tiên là pha sút xe đẹp mắt của đội trưởng Sầm Ngọc Đức để mở tỉ số 1-0 cho TP.HCM.

Nếu như ở bàn thua đầu tiên khó trách được hàng phòng ngự HAGL thì trong tình huống để Ariel thoải mái đánh đầu tung lưới Văn Trường, những cầu thủ của đội khách đều “đứng như trời trồng”.

Điểm sáng của HAGL ở trận đấu này chính là sự năng nổ của Văn Toàn, khi tiền đạo này đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ TP.HCM bằng tốc độ và kỹ thuật của mình.

Chính cầu thủ người Hải Dương là người có tình huống solo đẳng cấp, xộc thẳng vào vòng cấm buộc Diakite phải phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Chevaughn Walsh rút ngắn tỉ số còn 1-2.

Sang hiệp 2, HAGL nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng sự vô duyên của các tiền đạo cùng khả năng tập trung của hàng thủ CLB TPHCM đã khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Thắng HAGL 2-1, CLB TPHCM đã có 24 điểm, đạt được vị trí trong top 5. Trong khi đó, HAGL đã tụt xuống xếp cuối nhóm A sau 5 trận toàn thua ở giai đoạn II.

Ở trận đấu trước đó trên sân Gò Đậu, B. Bình Dương và Hà Tĩnh đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn với nhiều tình huống “ăn miếng trả miếng” về phía khung thành của nhau. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1.

>> Xem thêm: HLV Vũ Tiến Thành: “Trận đấu với Hà Nội sẽ quyết định rất nhiều thứ”

Viết Định