1. Hôm nay (16/7) là ngày đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 niên khóa 2020/21 của 82.000 học sinh tại TP.HCM. Nhân sự kiện này, chợt nhớ có một quy định tồn tại suốt 10 năm qua mà… chưa có trường hợp nào được áp dụng.
Thông tư số 41 được Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành năm 2010 có điều khoản cho phép học sinh tiểu học được học vượt lớp trong cấp học. Nếu thấy con mình phát triển sớm hơn chúng bạn hoặc có năng lực vượt trội so với lứa tuổi, phụ huynh có thể đề xuất, sau đó nhà trường sẽ thành lập hội đồng đánh giá và đi đến quyết định.
Mặc dù vậy, khá ít phụ huynh biết đến quy định này. Có lẽ bởi công tác tuyên truyền chưa đủ mạnh. Mà cũng có thể, chẳng ai muốn đốt cháy giai đoạn của con mình.
Lịch sử đã vài lần xuất hiện những trường hợp nhảy cóc đáng kinh ngạc trong học tập. Tháng 6/2009, cậu bé 11 tuổi Moshe Kai Cavalin đã tốt nghiệp ĐH cộng đồng ở Los Angeles. Trước đó 3 năm, cô bé người Việt Nam Nguyễn Hải Ly cũng học xong chương trình ĐH RMIT tại Việt Nam ở tuổi 19.
Nhưng “chín sớm” lại thường đồng nghĩa với việc “rụng sớm”. Thế giới đã chứng kiến quá nhiều thần đồng không thể đáp ứng được kỳ vọng, thậm chí còn gây thất vọng.
Giống như lắp ráp một chiếc xe mà bỏ qua vài công đoạn, việc học nhảy cóc tạo ra những khoảng trống chết người trong quá trình tạo nên một người trưởng thành.
2. Nhìn từ một khía cạnh nào đó, bóng đá Việt Nam cũng có một số học sinh vượt lớp. Đó là Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường và mới nhất là Đoàn Văn Hậu, người vừa phải chia tay giải VĐQG Hà Lan để trở về với V.League.

Nếu coi Eredivisie, một trong 5 giải quốc nội hàng đầu châu Âu, là đại học, thì V.League có vẻ chỉ tương đương cấp 2, tạm cho là lớp 9. Vậy mà Văn Hậu vẫn được “phụ huynh” nhấc thẳng lên đại học, thay vì thi vào lớp 10 như 82.000 thí sinh bình thường khác đang làm tại TP.HCM.
Trong suốt 1 năm học tại Hà Lan (chính xác là 10 tháng), Văn Hậu chỉ được ra sân vẹn vẹn 4 phút ở giải Cúp QG. 4 phút mang tính chất chiếu cố từ HLV trưởng CLB Heerenven, chứ chẳng phải vì cầu thủ trẻ người Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn cao chót vót của làng cầu từng vô địch EURO và đoạt ngôi Á quân World Cup.
Chuyển tới Hà Lan chắc chắn không phải nguyện vọng của Văn Hậu, dù hậu vệ gốc Thái Bình đã tự ví mình là kẻ theo đuổi giấc mơ (dream chaser) trong dòng trạng thái cuối cùng trước khi về nước.
Vì một số lý do, những bậc “phụ huynh” của bóng đá Việt Nam vẫn muốn con em mình vượt lớp. Không phủ nhận là hành động xuất khẩu cầu thủ của bầu Đức, bầu Hiển cũng mang lại những giá trị nhất định cho nhiều phía. Ai dám bảo Văn Hậu không học được gì tại Hà Lan? Ai dám bảo bầu Hiển không thu được lợi ích gì từ cú bắt tay với Heerenveen?
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là việc Văn Hậu hay Xuân Trường đã bị ép vượt quá nhiều lớp.

Cùng chuyên mục
Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam và Bộ Y tế: Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân
Ra mắt trụ sở mới của Liên chi hội Giáo dục CSSKCĐ Chiến Thắng và Viện Nghiên cứu và Phát triển Y dược cổ truyền dân tộc
Sở Y tế thành phố Huế tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ y tế
Lâm Đồng: Phát huy hiệu quả mô hình quân dân y kết hợp và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân
Chủ tịch Hội VACHE Nguyễn Hồng Quân trao Quyết định thành lập Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hạ Long
Viện Pasteur Nha Trang giám sát hoạt động tăng cường năng lực giám sát bệnh truyền nhiễm và ứng phó khẩn cấp tại Huế
Gia Lai: Giảm tình trạng sinh con tại nhà, tăng cường chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em
Đà Nẵng khẩn trương điều tra dịch tễ và điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc botulinum do ăn cá ủ chua
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu