Chiều tối ngày 20/3, thông tin nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời khiến đồng nghiệp và khán giả vô cùng xót xa. Theo tin từ anh Nguyễn Phan Khoa, con trai nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, ông mất vào hồi 16h45 tại nhà riêng sau thời gian dài chống chọi với bệnh đột quỵ, hưởng thọ 72 tuổi.

"Sinh lão bệnh tử/ Luật trời đã ban/ Thì đành chấp nhận/ Với nụ cười thôi… Nói chỉ nói vậy thôi/ Lòng buồn không tả nổi…”, là những câu thơ cuối cùng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp khi đang nằm trên giường bệnh. Đọc những dòng thơ này ai cũng phải nghẹn lòng, thương xót cho một tên tuổi lừng lẫy trên diễn đàn văn học Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sinh năm 1950 ở Thái Nguyên, quê gốc Thanh Trì - Hà Nội. Trước khi trở thành một nhà văn có những tác phẩm đề đời, ông Nguyễn Huy Thiệp đã có thâm niên 10 năm giảng dạy tại các trường học ở miền núi phía Bắc.
Ông nổi tiếng với các truyện ngắn được nhiều người biết đến như Muối của rừng, Thương nhớ đồng quê, Sang sông, Tướng về hưu, Không có vua, Con gái thủy thần, Những người thợ xẻ, ba bộ truyện ngắn lịch sử Phẩm tiết, Vàng lửa, Kiếm sắc… Ngoài viết truyện, ông còn thử sức ở nhiều lĩnh vực tiểu thuyết, kịch bản, thơ, tiểu luận.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu