Kể từ ngày dịch bùng phát đến nay đã nửa tháng, các chiến sỹ công an không được đón Tết cùng gia đình, họ cũng chưa gặp mặt những người thân quen kể từ lúc ấy.
Anh Chiến sau khi tham gia bảo vệ sự kiện Đại hội Đảng thì tiếp sau đó anh lại được cử đi bảo vệ chốt chặn ngay tuyến đầu tâm dịch Chí Linh, Hải Dương.

Anh Chiến ở nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Tiin.vn
Công việc hàng ngày của các chiến sỹ vô cùng vất vả, để dịch bệnh qua đi thì ai cũng đang gồng mình cố gắng, chia sẻ về nhiệm vụ của mình, Chiến hồ hởi:
"Mình thực hiện công việc bắt đầu từ 14h ngày 28/1. Chốt của mình chia thành 3 tổ với 3 ca làm việc, mỗi ca 8 tiếng. Ca của mình bắt đầu từ 14h chiều và kết thúc vào 22h đêm.
Mình là tổ trưởng của một tổ công tác gồm các lực lượng công an, y tế, dân phòng và Đoàn thanh niên. Hàng ngày, mình cùng các cán bộ trong chốt kiểm tra đo thân nhiệt của người dân di chuyển qua chốt, tuyên truyền cho công dân về ảnh hưởng và sự nguy hiểm của dịch Covid-19 để nhân dân nắm được và chấp hành quy định dãn cách xã hội."
Khi phát hiện công dân có biểu hiện sốt trên 37,5 độ, mình sẽ lấy thông tin và báo cáo Ban chỉ Đạo phòng chống dịch để có biện pháp xử lý kịp thời'.

Công việc hàng ngày của các chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Tiin.vn
Những ngày trước Tết 'sóng yên biển lặng' không sao, tuy nhiên đến ngày 27,28 Tết mưa to, cái lạnh cắt da cắt thịt ập đến nhưng họ vẫn kiên cường và gia cố chốn ở tạm bợ để 'trụ' đến ngày 6 Tết.
Điều mà anh Chiến cũng như các chiến sỹ công an mong muốn là có thể được về nhà, anh đã có vợ và hai con nên rất nhớ, chỉ mong sao cho tất cả đều khỏe mạnh và anh sớm được đoàn tụ bên những người yêu thương.

Có những ngày mưa gió các chiến sỹ lại vất vả gồng mình chống chọi. Ảnh: Tiin.vn
Không có mặt ở nhà trong dịp Tết nguyên đán, có chút tủi nhưng người chồng công an vẫn đặt nhiệm vụ quan trọng của tổ quốc lên hàng đầu:
"Việc không được ăn Tết cùng gia đình đối với nhiều người khác là nỗi buồn nhưng với bọn mình thì từ khi bước chân vào ngành công an vốn đã rất ít khi được đón Tết cùng gia đình. Bởi khi tất cả người dân được nghỉ đón Tết thì các cán bộ công an lại thực hiện nhiệm vụ 'Bảo vệ Tết Nguyên đán'.
Vì thế nên mình đã quen với việc không được đón Tết cùng gia đình rồi. Bọn mình luôn xác định bảo vệ nhân dân ăn Tết an toàn, vui vẻ là nhiệm vụ hàng đầu".

Gia đình hạnh phúc của anh Chiến với vợ và hai con gái nhỏ. Ảnh: Tiin.vn
Ở nhà mọi công việc đều do vợ một tay gánh gồng, hiểu được công việc và sự việc của đất nước nên chị Uyên rất yêu và cảm thông cho chồng của mình. Năm nay Valentine vào đúng mùng 3 tết nhưng chồng lại xa nhà, khác với các món quà, những nụ hôn ngọt ngào như mọi năm thì họ đành chấp nhận: "Nếu năm nay Valentine không có mặt ở nhà thì mình xin vợ 'cho nợ' đến hết dịch về tặng sau. Mình cũng muốn gửi gắm tới vợ cùng gia đình lời cảm ơn vì vợ đã làm chỗ dựa, hậu phương chắc chắn để mình yên tâm công tác".

Valentine 'không màu' của chiến sỹ công an và vợ
Năm mới đến hơn ai hết anh Chiến mong dịch bệnh sớm qua đi, các chốt chặn sớm được dẹp bỏ để anh chị được đoàn tụ và vui vầy cùng cả nhà mình.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu