Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim “Trở về giữa yêu thương”, NSND Hoàng Dũng cũng từng chia sẻ, ông tâm đắc với vai diễn này bởi quá giống mình ngoài đời.
Chiều 14/2, khán giả bàng hoàng trước thông tin NSND qua đời ở tuổi 65 sau một thời gian chiến đấu với bạo bệnh. Thông tin này khiến dân tình vô cùng hoang mang, không tin nổi bởi mọi tin tức về bệnh tình của cố diễn viên đều được giấu kín. Mới đây, khán giả còn được thấy hình ảnh của ông trên phim trường Trở về giữa yêu thương khiến sự ra đi càng trở nên khó ngờ hơn. Thế nhưng, NSND Hoàng Dũng đã ra đi mãi mãi, để lại vai diễn dang dở giống y chang ngoài đời của bản thân, như cách ông từng chia sẻ trong họp báo của bộ phim này.

Cố diễn viên Hoàng Dũng trong Trở về giữa yêu thương
Được biết, những tháng ngày cuối đời, NSND Hoàng Dũng đang thủ vai chính trong Trở về giữa yêu thương. Trong quá trình đóng phim, cơ thể cố diễn viên thường xuyên phải chịu những cơn đau khó hiểu, thậm chí, có những đêm chỉ ngủ được 2 tiếng và nghĩ mình bị viêm cơ, chứ không phải bạo bệnh. Phải đến khi quá đau đớn, cơ thể suy nhược, gầy yếu, ông mới đi khám. Ngày ra mắt phim giữa tháng 12/2020, nam nghệ sĩ phải tựa vào tường khi trả lời phỏng vấn báo chí bởi quá đau lưng.
Là một diễn viên gạo cội lại đang đau ốm song NSND Hoàng Dũng vẫn hết mình với từng vai diễn, luôn có tinh thần cầu thị. "Sau khi xem trích đoạn phim tôi thấy tôi làm chưa thật sự tốt! Tôi sẽ cố gắng ở phần tiếp", ông nói trong một buổi họp báo.

Vai diễn cuối đời của ông là một cựu giám đốc xuất bản về hưu, có nhiều bất đồng với con cái
"Khi đang làm phim với tôi thì bạn bạo bệnh! Nhớ ngày 26/12/2020 bạn đã giấu những cơn đau và trấn an tôi cùng đoàn phim, hôm sau bạn nhập viện trước ngày sinh 31/12/2020. Người bạn với bao hoài bão lớn đang dang dở... Tôi thương bạn đến xót xa lòng khi trên giường bệnh đã hôn mê mà bạn vẫn nhắc tới làm phim, tới công việc bạn đã hẹn mà chưa làm xong", NSƯT Minh Vượng, bạn diễn của NSND Hoàng Dũng trong Trở về giữa yêu thương chia sẻ.
Nói đến vai diễn cuối đời của cố diễn viên, người ta sẽ không khỏi xót thương hình ảnh một cựu giám đốc xuất bản về hưu, tên Phương, phải đối mặt với tuổi già cô quạnh cùng bất đồng giữa các thế hệ trong gia đình. Mâu thuẫn lên cao trào với con dâu, ông buồn tủi bỏ nhà ra đi trong đêm mưa gió và bất lực nhìn các con dọn nhà ra riêng.

Trong phim, NSND có nhiều cảnh diễn tâm lí phức tạp, đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp rất lớn
Có lẽ với vai diễn khó nhằn, nhiều diễn biến tâm lí tình cảm này chỉ có NSND Hoàng Dũng mới có thể đảm nhiệm được. Ông đã khắc họa trọn vẹn, sắc nét sự u buồn, cô đơn giữa căn nhà trống vắng tiếng cười và hạnh phúc, xứng đáng là bậc thầy của diễn xuất.
Những phân đoạn gần đây trước khi ra đi mãi, để lại bộ phim còn dang dở, cố diễn viên càng có thêm những diễn biến tâm lí phức tạp khiến người xem càng thêm thương xót. ‘Thương nghệ sĩ Hoàng Dũng gương mặt đang đau vì bệnh nhưng vẫn cố nhập vai; Đóng phim này lúc chú đang bệnh mà để hoàn thành phân cảnh này vẫn phải dầm nước trong mùa đông, sức khỏe của chú hẳn đã suy giảm rất nhiều. Xem phim nhìn thấy hình ảnh chú mà không cầm được nước mắt! Bộ phim cuối cùng cứ bảo sao dạo này chú gầy thế…’, một khán giả nói.

Một phân cảnh của cố diễn viên Hoàng Dũng trong phim Trở về giữa yêu thương
Cũng ở đây, công chúng dường như phát hiện một điểm trùng hợp kì lạ, vai diễn cuối đời của ông sao mà giống với ngoài đời thế. Ông cũng phải đấu tranh với bệnh tật, vô cùng mệt mỏi, yếu đuối. Người hâm mộ cũng cho rằng, xem những thước phim này, người nhà của NSND Hoàng Dũng sẽ khó lòng cầm được nước mắt xúc động.
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu