Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vai diễn trong `Phi vụ triệu đô` đã làm Neymar thay đổi

Neymar đã hóa thành một con người khác, sau khi siêu cầu thủ này góp mặt trong bộ phim "Phi vụ triệu đô".

Nói đến phim ảnh, đó là nói đến bạn đồng hành vô cùng quen thuộc của giới cầu thủ.
 
Với những người mà đặc thù nghề nghiệp thường xuyên bắt họ phải ăn chực nằm chờ tại sân bay và trong khách sạn, thì làm gì có thứ nào đó để giết thời gian tốt hơn là chơi game hoặc xem phim. 
 
Neymar cũng là kẻ nghiện phim. Và sau khi xem xong 2 mùa đầu của "Phi vụ triệu đô", ngôi sao bóng đá giàu tham vọng người Brazil quyết định phải là một phần trong đó.
 
 
Khán giả đã vô cùng sửng sốt và thích thú khi thấy Neymar xuất hiện trong các tập 6 và 8 thuộc mùa 3 của siêu phẩm có tự tiếng Anh là "Money Heist".
 
Trong vai một tu sĩ, Neymar có câu thoại khiến người xem phải cười lăn cười bò vì nó quá đối nghịch với cánh quần đùi áo số: "Tôi không thích bóng đá và tiệc tùng!".
 
Riêng Neymar không cười. Cầu thủ được xem là "Phi vụ triệu đô" của PSG chợt ngộ ra một triết lý sâu sắc phía sau câu thoại như "tự vả vào mặt" ấy.
 
Suốt sự nghiệp của mình, Neymar đã bị lóa mắt bởi những thứ hào nhoáng chết người. Không chỉ tiệc tùng và phụ nữ đẹp, Neymar còn bị chi phối bởi những tiếng tung hô từ khán đài, những bản hợp đồng đắt giá mà cha anh, kiêm luôn người đại diện, rất chú trọng.
 
Lạc giữa một hội chợ phù hoa, Neymar quên đi lý do quan trọng nhất mà anh được sinh ra: Làm một cầu thủ. 
 
 
Và như nhân vật Giáo sư trong "Phi vụ triệu đô" đã nói khi cầm tập tiền trên tay: "Cái này chẳng là gì cả. Giấy. Chỉ là đống giấy mà thôi", Neymar đã có quá thừa những mớ giấy lộn vô nghĩa trong cuộc đời được chờ đợi sẽ phi thường như Messi hay Ronaldo của mình.
 
Anh cần một danh hiệu Champions League để vĩnh viễn đứng vào hàng ngũ những tượng đài của bóng đá.
 
Để thành công trong phi vụ Champions League, Neymar không thể hành động như thể mình là vai diễn duy nhất như anh vẫn thường làm tại PSG, điển hình là vụ tranh đá phạt đền với Cavani cách đây 3 năm.
 
Muốn chinh phục giới hạn cuối cùng của một giải đấu, Neymar cần phải là một phần ăn ý của một tập thể, thậm chí đôi lúc phải sẵn sàng sắm một vai tầm thường như vai tu sĩ Joao.

Ở trận đấu mới đây với Atalanta, "tu sĩ ẩn dật" Neymar đã làm nền cực kỳ hiệu quả để các đồng đội lập công.
 
Nhìn cách Neymar xả thân vì tập thể, lại nhớ câu thoại khác thường từ miệng gã cao ngạo Berlin: "Tôi đã sống cả đời như một thằng khốn, nhưng hôm nay tôi sẽ chết như một người có phẩm giá".
 
Nếu không phải vì đã từng làm một diễn viên quần chúng trong "Money Heist", liệu Neymar có hiểu được rằng mọi cái vĩ đại đều được tạo ra từ sự khiêm nhường?