Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ước mong một ngày được nghe thấy âm thanh của em bé dân tộc Cao Lan bị điếc bẩm sinh

Điếc bẩm sinh, lên ba tuổi, em vẫn chưa một lần được nghe thấy những âm thanh bình dị, đơn giản trong cuộc sống này. Sự hồn nhiên, ngây thơ của em khiến cha mẹ càng thêm đau khổ muốn tìm kiếm một cơ hội được nghe.

Đến thăm thôn Cống Luộc, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, chỉ cần hỏi nhà anh Nịnh Văn Anh ( 40 tuổi) là người dân sẽ biết ngay bởi ở đó, có một bé gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu tên Nịnh An Tuệ ( 3 tuổi), đáng tiếc em bị điếc bẩm sinh.

Được biết, gia đình anh Nịnh Văn Anh là người dân tộc. Bé An Tuệ là con thứ hai của anh với chị Nguyễn Thị Vui ( 33 tuổi). Sinh ra, em cũng giống như bao đứa trẻ khác, chỉ khi lên 6 tháng tuổi, chị Vui mới nhận thấy con mình có những dấu hiệu khác thường. 

Sinh ra An Tuệ đã bị khiếm thính dù vậy, bé luôn vui vẻ, năng động đùa nghịch cùng bạn bè đồng trang lứa
 
Bằng chứng là, vào một lần chơi đùa với con gái, chị vỗ tay mạnh nhiều lần để gọi An Tuệ nhưng bé chẳng phản ứng, cũng không giật mình hoảng sợ. Điều này khiến nụ cười của người mẹ trẻ như đông cứng. Chị hoảng sợ nhưng cố trấn an tinh thần thử lại, xác nhận được điều chẳng lành, chị vội bảo chồng đưa con đi khám.
 
Mới đầu, bác sĩ chẩn đoán, bé bị viêm tai giữa, ứ dịch bên trong, chỉ cần thuốc thang đầy đủ, tránh nước vào tai ắt sẽ khỏi. Nào ngờ, sau khi uống hết liều thuốc, An Tuệ vẫn chẳng nghe được cha mẹ nói chuyện. “Có bệnh thì vái tứ phương’’, anh Văn Anh cùng vợ đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám.

Tại đây, An Tuệ được chẩn đoán bị điếc bẩm sinh, phải cấy ốc tai điện tử mới có cơ hội nghe thấy âm thanh. Thế nhưng, chi phí để cấy ốc lên đến 700 triệu đồng khiến cặp vợ chồng người dân tộc Cao Lan như chết lặng. Một hộ nghèo thuộc dân tộc ít người biết lấy tiền đâu mà mang lại âm thanh cho con đây.

 

Chị Vui cho biết, An Tuệ rất ngoan. Có khi ngồi hàng giờ tự chơi để chờ mẹ làm việc
 
Chị Vui tâm sự, đêm nào cũng chờ con say giấc, chị lại cầm tay con khóc trong sự bất lực. Thương con nhưng số tiền 700 triệu đồng là quá lớn với hai vợ chồng, có vay mượn cũng không tích được khoản lớn như vậy.
 
"Tuy còi cọc hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng An Tuệ rất ngoan và nhanh nhẹn. Bé đặc biệt thích chơi với các con vật trong nhà như chó, mèo. Có khi ngồi chơi cả ngày với chúng để mẹ làm việc", chị Vui kể.

Dù không muốn nhưng hai vợ chồng đang tính cho con theo học trường dành cho trẻ khiếm thính. Được biết, phía bệnh viện liên lạc với gia đình một công ty đồng ý tài trợ 4 suất cấy ốc điện tử cho trẻ bị điếc bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 50%. Tuy nhiên, lo được 350 triệu đồng vẫn là một bài toán khó với gia đình anh Văn Anh và chị Vui.

Anh Văn Anh vốn chỉ là một thầy giáo dạy cấp hai, lương tháng chỉ đủ để nuôi cả nhà hàng tháng, để dư dả là không hề có. Còn chị Vui ở nhà bán hàng online, thu nhập không ổn định. Thậm chí, căn nhà của vợ chồng đang ở cũng do nhà nước hỗ trợ xây dựng từ 6 năm trước. Hai bên nội ngoại cũng thuộc diện khó khăn nên chẳng đủ tiềm lực kinh tế hỗ trợ vợ chồng chị. 

 

Dù không đủ điều kiện kinh tế, song hai vợ chồng quyết tâm đăng kí cho An Tuệ một suất được hỗ trợ phẫu thuật cấy ốc điện tử, mang lại âm thanh cho con
 
Dù vậy, cả hai quyết không từ bỏ bởi hiểu rằng, nếu từ bỏ cơ hội này bé An Tuệ sẽ có khả năng điếc cả đời.  m thanh cuộc sống này vốn đẹp, vốn hay là vậy nhưng hoàn cảnh khó khăn, liệu em có thể nắm được cơ hội này. Chẳng có cách nào khác, cha mẹ em đành đánh liều đăng ký tham gia cho con và kêu gọi các mạnh thường quân hãy giúp đỡ họ phần nào để An Tuệ được nghe thấy những âm thanh tuyệt vời từ cuộc sống.
 
Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Đèo Gia xác nhận: "Gia đình anh Anh và chị Vui thuộc diện khó khăn của địa phương. Mới đây gia đình cũng lên xã xin xác nhận trường hợp của bé An Tuệ để gửi đi bệnh viện. Vì địa phương là vùng đặc biệt khó khăn nên chúng tôi không có khả năng giúp đỡ về kinh tế cho gia đình. Mong các mạnh thường quân hãy giúp đỡ gia đình để cháu sớm có cơ hội được phẫu thuật".