Được biết, em Đặng Thị Ngọc Châu sinh năm 2010 sống cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1983) và bà ngoại Lê Thị Kiều (sinh năm 1931) trong căn nhà cấp 4 cũ nát ở xóm 8, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Năm 2009, chị Nga kết hôn với một người đàn ông cùng huyện Yên Thành rồi sinh được bé Đặng Thị Ngọc Châu. Vì gia đình nghèo khó, lại không chịu đựng được bệnh tật của chị nên người chồng đã bỏ nhà ra đi lúc Châu vừa tròn 1 tuổi.

Căn nhà mục nát, xập xệ chính là nơi sinh hoạt chính của gia đình 3 người. Nguồn: Vietnamnet
Từ đó đến nay, hai mẹ con chị Nga về sống với bà ngoại, cơm cháo nuôi nhau qua ngày. Căn nhà gỗ xây bao nhỏ gia đình Châu đang ở được ông bà xây từ hàng chục năm về trước, nay đã ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, dột nát và xuống cấp trầm trọng.
Mẹ của Châu vốn bị thiểu năng, rối loạn tâm thần bẩm sinh nên lúc khôn, lúc dại. Khi có khách đến nhà chơi hay hỏi chuyện, chị Nga chỉ biết cười mà không nói được câu gì. Chưa kể, những hôm trái gió trở trời, từng cơn đau đầu dữ dội quặn lên lại khiến chị phải khóc thét trong căn nhà mục nát.
Khó khăn chồng chất khó khăn, khi một mình cô gái bé nhỏ phải chăm sóc cả người mẹ thiểu năng lẫn người bà bị bại liệt nhiều năm, không thể đi lại và chỉ nằm một chỗ.

Thay vì được mẹ bao bọc, bảo vệ, Châu phải chăm sóc cho người mẹ bị thiểu năng của mình. Nguồn: Vietnamnet
Gánh nặng gia đình dồn cả lên vai cô bé 11 tuổi. Châu không những thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ mà còn không được sống cuộc sống vô lo, vô nghĩ như bạn bè cùng trang lứa. Trong khi các bạn được tung tăng vui chơi, cắp sách đến trường, cô bé “trụ cột” chính của gia đình lại phải gồng gánh nỗi lo cơm áo gạo tiền và chăm sóc gia đình.
Tuổi thơ của Châu chan chứa những giọt nước mắt buồn tủi, bị bạn bè trêu chọc, khinh miệt. Dù buồn đến mấy, em cũng chỉ biết nén vào trong, không thể chia sẻ hay nương tựa trong vòng tay bao bọc của cha mẹ.

Ngoài giờ học, Châu phải tắm rửa, chăm lo cho bà cố từng bữa ăn, giấc ngủ. Nguồn: Vietnamnet
Chính vì thiếu thốn đủ đường cả về tinh thần lẫn vật chất nên sức khỏe của Châu cũng không được tốt, thường xuyên đau ốm. Trong lần đi khám gần đây, bác sĩ chuẩn đoán em bị thiếu chất và có HP dạ dày.
Nhìn Châu lủi thủi một góc nhà, quanh quẩn xó bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa mỗi khi đi học về khiến hàng xóm láng giềng không khỏi xót xa. Vì thế, họ cũng thường xuyên đem cân gạo, quả trứng, bó rau,… sang giúp đỡ. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ cho cuộc sống sinh hoạt hiện tại của 3 người.

Dù mới 11 tuổi nhưng Châu là người quán xuyến mọi việc trong gia đình. Nguồn: Vietnamnet
Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình từ tiền thuốc men, ăn uống đến chi phí học hành cho Châu đều trông chờ vào 855.000 đồng tiền hỗ trợ khuyết tật và người cao tuổi của mẹ và bà ngoại. Thậm chí, có những ngày cả nhà chị Nga phải nhịn đói vì không còn tiền mua gạo.
“Vì chị Nga và bà ngoại đều bị bệnh nên gia đình không có chỗ dựa kinh tế. Cháu Châu tuy còn nhỏ nhưng phải làm việc nhà, lo lắng cho gia đình. Mỗi lần đi qua, nhìn thấy hoàn cảnh cháu Châu tôi cảm thấy rất thương xót”, anh Phan Văn Cường người dân địa phương tâm sự.
Vượt lên trên những biến cố ấy là nghị lực phi thường của bé gái 11 tuổi. Châu luôn thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của gia đình và những điều em đang trải qua. Vì thế, ngoài việc làm một đứa con ngoan ngoãn ở nhà, Châu còn là một học trò giỏi trên lớp. Bốn năm tiểu học, năm nào em cũng được nhận giấy khen về thành tích học tập của mình.

Bốn năm đi học Châu đều đạt giấy khen và có ý thức tốt trong học tập. Nguồn: Vietnamnet
Ngoài giờ học ở trường, Châu còn chăm sóc, tắm rửa thay áo quần cho bà, giúp mẹ đi chợ, nấu cơm, trồng rau và nuôi gà trong vườn. Với em có được bữa cơm, có thuốc chữa bệnh cho mẹ và được đến trường là một niềm hạnh phúc lớn.
Châu ước mơ thi đậu vào trường Đại học Y, trở thành một bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cho bà và mẹ. Nhìn thấy những đau đớn mà bà và mẹ đang phải chịu đựng, Châu tự hứa sẽ cố gắng học tập và nỗ lực vươn lên. Không chỉ là một cô bé nhanh nhẹn, tháo vát, Châu còn khiến nhiều người cảm phục bởi tấm lòng nhân hậu và giàu tình yêu thương của em.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu