Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ứa nước mắt cảnh trẻ em vùng cao không đủ quần áo ấm, đôi mắt đỏ ngầu dưới cái lạnh tê tái 0 độ C

Tiết trời sang đông, vùng núi cao chìm trong sương mù, có nơi xảy ra hiện tượng băng giá. Hàng trăm trẻ em chẳng có đủ áo ấm để mặc, thậm chí chẳng có chiếc quần đúng nghĩa để chống chọi mùa đông giá rét.

Cả miền Bắc đang trải qua thời tiết giá lạnh, khắc nghiệt hơn bao giờ hết, thậm chí những vùng núi còn dưới âm độ C, khắp nơi chìm trong băng giá. Nhiều người thì thích thú, lặn lội lên các vùng núi để săn tuyết, chụp ảnh sống ảo nhưng trẻ em tại đây lại chẳng hề thích thú chút nào. Bởi lẽ, các cem chẳng có áo ấm để mặc, thậm chí đứa thì có áo nhưng lại thiếu quần và ngược lại. Nhìn những hình ảnh của các em trong đợt lạnh mới đây thật sự khiến dân tình phải buốt lòng thương xót.

Trời giá lạnh là vậy nhưng đến cái áo ấm đúng nghĩa, cái quần dài, các em cũng chẳng có được

Những hình ảnh được các phượt thủ ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội dấy lên một làn sóng rung cảm, sự thiếu thốn vật chất đã khiến những đứa trẻ như đánh vật với thời tiết 0 độ C. Thậm chí vì quá lạnh, một em bé xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu khiến dân tình khao khát các nhà hảo tâm sẽ tặng thêm nhiều áo ấm chở đến bản làng. Những lúc thời tiết lạnh giá như vậy, việc tặng các em những chiếc áo ấm để vượt qua cơn giá lạnh này là vô cùng hợp lí và cần thiết.
 
 

Nghẹn lòng khi thấy hình ảnh bé trai với đổ mắt đỏ ngầu bởi thời tiết quá lạnh, thậm chí là dưới âm độ C

 

Dưới bài đăng về những hình ảnh này, dân mạng để lại nhiều bình luận tích cực, cầu chúc những đứa trẻ đáng thương sớm có áo ấm để mặc, thời tiết bớt khắc nghiệt để các em đỡ khổ,...

Thời tiết giá buốt là vậy, không ít em nhỉ bị cha mẹ ép ra đường bán hàng, kiếm tiền nuôi gia đình khiến cộng đồng mạng bức xúc. "Không hiểu làm cha làm mẹ kiểu gì, chẳng chịu lao động kiếm tiền nuôi con mà lại bóc lột chúng'', một ý kiến cho hay. Quả thật, dưới cái lạnh 0 độ C của vùng cao, đến người lớn còn ngại ra ngoài đường làm việc nữa là những đứa trẻ, đáng nhẽ phải được mặc ấm, ngồi trong nhà lại phải làm trụ cột chính trong gia đình, nhìn mà thương xót đến xé lòng. 

Nhiều bé bị bố mẹ bắt đi bán hàng giữa trời đông giá lạnh
 
 
Một bé trai vừa phải bế em, vừa phải bán hàng dưới cái lạnh khắc nghiệt của trời miền Bắc
 
 
Dù rất thương các em song các du khách chớ tiếp tay cho việc dùng trẻ em làm lao động chính, khiến các em bỏ học, ở nhà đi bán hàng
 
Dù xúc động với những hình ảnh này song các du khách chớ đặt tình thương nhầm chỗ bởi sẽ khiến các em bỏ học, đi bán hàng nhiều hơn. Hãy để các em sống đúng với tuổi thơ, được học hành đầy đủ.