Tối qua 27/8, toàn bộ các cầu thủ U22 Việt Nam và BHL đã cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng trước khi chia tay ai về CLB nấy.
Và không khí trở nên vô cùng ấm áp khi HLV Park Hang-seo mang ra một thứ và đưa cho Hai Long. Đó là món quà sinh nhật dành cho cầu thủ may mắn có ngày sinh rơi đúng vào đợt tập trung này. Hai Long chào đời vào ngày 27/8/2000.

Hai Long tiết lộ món quà mà thầy Park tặng là một lọ kem dưỡng da. Ngôi sao đang lên của Than Quảng Ninh nói rằng anh thực sự cảm động với sự quan tâm của người thầy đến từ Hàn Quốc.
HLV Park Hang-seo là vậy, luôn biết cách tạo ra sự thân mật cũng như mang đến cho các học trò động lực chiến đấu.
Như Hai Long là một ví dụ. Cầu thủ có cái tên dễ bị nhầm lẫn của Than Quảng Ninh đã tỏ ra tự tin, thoải mái trong đợt tập huấn vừa qua và gây ấn tượng rất tốt trong các buổi tập với đội U22.
Ngày cuối cùng của đợt tập trung với quân số đông kỷ lục, ông Park đã chia các học trò ra thành 3 đội. Hai đội tự thi đấu đối kháng với nhau, còn đội kia đá tập với Viettel.

Kết quả, U22 VN đã cầm hòa CLB đang chơi tại V.League 2020 với tỷ số 2-2, nhờ các pha lập công của Thanh Minh và Văn Nam. Nên biết rằng, Viettel đã tung vào sân tất cả các nhân tố tốt nhất, bao gồm 2 ngoại binh.
Ngoại trừ Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu), Trương Tiến Anh (Viettel) được đề nghị ở lại VFF điều trị chấn thương, tất cả các thành viên khác của đội U22 Việt Nam đều đã trở về địa phương sau khi hoàn thành đợt tập trung mà thầy Park cảm thấy rất hài lòng.
Và thầy Park sẽ sớm có dịp tái ngộ các học trò trẻ tuổi thông qua những chuyến thị sát, khi mà V.League cũng như Cúp Quốc gia 2020 dự kiến đá lại từ ngày 11/9.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu