Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sám hối muộn màng của gã trai quê đổ thuốc sâu xuống giếng đầu độc cả nhà em vợ chỉ vì… tấm ván

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà từ hai gia đình thân thiết trở thành kẻ thù. Đỉnh điểm, Rơ Ô Tlueng đổ thuốc sâu xuống giếng đầu độc cả nhà em vợ.

Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với bị cáo Rơ Ô Tlueng (1988, trú buôn Tơ Nia, xã Chư Gu, H. Krông Pa). Bị hại là anh Ksor Drim (2000, em vợ của Tlueng, trú cùng buôn).
 
Theo phong tục địa phương, sau khi lấy vợ thì Rơ Ô Tlueng chuyển về nhà vợ sinh sống. Gần nhà vợ chồng Rơ Ô Tlueng là gia đình em vợ (anh Drim). Hồi mới chuyển về, Tlueng và anh Drim có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên giúp đỡ nhau.
 
Nhưng tìm cảm bắt đầu sứt mẻ kể từ năm 2018 khi anh Drim mượn của Tlueng 300.000 đồng và hứa sẽ đi làm cỏ rẫy mì để trả công tương ứng với số tiền đã mượn. Nhưng sau khi mượn xong anh Drim lại không đi làm trả công như đã hứa. Dù khá bực mình nhưng Tlueng chỉ để bụng, không nói ra ngoài.
 
Đến cuối năm 2018, nhớ lại việc Tlueng đã từng nói cho Drim 7 tấm ván gỗ nên Drim qua nhà anh để lấy. Vì vẫn còn ấm ức vụ vay mượn trước đó nên Tlueng không đồng ý cho, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.
 
Nghe thấy tiếng cãi nhau, chị Ksor H’Lan (vợ Tluenfg) từ trong nhà chạy ra can ngăn thì Drim buông tay tát chị gái. Cũng từ đó mâu thuẫn của hai gia đình trở nên trầm trọng hơn, không còn thân thiết như ngày nào.
 
Tuyên án 8 năm tù với kẻ đổ thuốc sâu đầu độc nhà em vợ
Tlueng vô cùng ân hận về hành vi thiếu suy nghĩ của mình
 
Đến tháng 4/2019, Tlueng đi mua 4 chai thuốc chuột về để phun cỏ rẫy. Sau khi sử dụng thì còn thừa nửa chai với dung tích 0,5l nên đã mang cất đi. Đến ngày 18/8/2019, Tlueng đi đánh cá cùng người trong buôn thì dduocj nghe kể lại việc Drim đang đi tìm mình để đánh khiến Tlueng vô cùng tức giận.

Đến tối ngày 28/8/2019, sau khi nhậu nhẹt say, Tlueng nghĩ đến chuyện mâu thuẫn với em vợ nên hận thù trỗi dậy. Trong lúc tức giận, Tlueng đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà em vợ.
 
Sáng hôm sau, gia đình anh Drim phát hiện giếng nước có màu xanh nên nghi ngờ bị đầu độc. Gia đình đã trình báo Công an. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và bắt giữ Tlueng về hành vi Giết người.
 
Tại phiên tòa xét xử, Tlueng tỏ ra vô cùng ân hận trước hành vi bồng bột của mình. Bị cáo nói: “Mình biết mình sai rồi, biết thuốc đó độc lắm vì mỗi lần mình đi phun thuốc đều phải đeo khẩu trang, cách xa 100-200m đã ngửi thấy mùi hôi rồi. Nhưng mình không phải muốn giết Drim đâu, mình chỉ muốn phá cái giếng đó thôi, vì mình biết nhà Drim không uống nước giếng này mà chỉ tắm rửa thôi”.
 
Có mặt trong phiên tòa xét xử, anh Drim cho biết: “Gia đình không uống nước giếng mà chỉ dùng nước suối. Khi thấy nước giếng có màu lạ nên trình báo Công an ngay”. Anh Drim cũng bày tỏ, gia đình không muốn Tlueng phải đi tù, chỉ mong HĐXX cho anh ấy về nhà, có xử theo luật tục của địa phương thôi.
 
Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, Tlueng nói: “Mình xin nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và chỉ mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để được trở về nuôi 3 đứa con nhỏ. Nhà mình nghèo lắm, vợ mình nuôi không nổi đâu”.
 
Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên án 8 năm tù đối với hành vi Giết người của Tlueng.
 
 Trước đó cũng có một gia đình bị đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nghi để trả thù
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ