Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tuổi xế chiều của NSND Thu Hiền: An yên bên tổ ấm nhỏ, trải qua bao cay đắng cuộc đời vẫn mê đi hát

NSND Thu Hiền yêu nghề và có niềm đam mê mãnh liệt với nghiệp hát, đến tuổi hưu bà vẫn hết mình và có một gia đình êm ấm

Thu Hiền là một trong những nghệ sỹ lớn nổi tiếng với dòng nhạc dân ca, trữ tình. Bén duyên với nghiệp hát từ năm 10 tuổi, đến tận khi xế chiều, đã từng trải qua bao cay đắng cuộc đời và cũng có được những thành công nhất định.

Bước vào chiến trường từ năm 15 tuổi và mang tài năng của mình đi phục vụ các anh em đồng bào chống Mỹ, trưởng thành trong những năm tháng cách mạng, tiếng hát thánh thót của mình đã vang danh khắp từ Bắc chí Nam, kể cả trong những ngày ác liệt nhất trong chiến trường Quảng Trị.

NSND Thu Hiền khiến khán giả nhung nhớ với các ca khúc nổi tiếng như: Bác Hồ một tình yêu bao la, Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, ... cùng theo đó là những điệu hò da diết đi vào lòng người làm bao trái tim say đắm.

Đã có lần nữ ca sỹ kể rằng vào năm 1972 khi hát bài hát về Hồ chủ tịch phục vụ các chiến sỹ Quảng Trị bà đã khóc nghẹ vì quá cảm xúc và nhớ Bác nghẹn ngào nên các chiến sỹ nơi đây cũng không thể kìm lòng theo.

Cũng kể từ ngày ấy hát về Bác trở thành cái duyên với NSND Thu Hiền và trong các sự kiện khán giả cũng đều đặt những lá phiếu mong bà ca những khúc hát này. Sau một quá trình cố gắng bền bỉ, Thu Hiền đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND đầy danh giá.

Tới nay đã có hơn 50 năm miệt mài và bền bỉ với nghề, tuổi xế chiều bà vẫn giữ được phong độ với giọng hát cao vút đầy nội lực, cùng theo đó là nhan sắc vượt thời gian như ‘lão hóa ngược’ của bà. Giờ bà đã ít nhận show đi diễn hơn, thay vào đó là dành hết thời gian cho giảng dạy truyền thụ kiến thức  cho lớp trẻ:

“Tôi đi diễn là để cho đỡ nhớ nghề thôi, vì tôi yêu hát lắm. Khi được thỏa nỗi nhớ nghề ấy, tôi lại trở về với các bạn trẻ, đem ngọn lửa nhiệt huyết của nghề truyền cho thế hệ trẻ ấy”.

 

Có sự nghiệp thành danh và cũng đầy cay đắng sau sự hào hoa của ánh đèn sân khấu, bà cũng kín tiếng trong chuyện hôn nhân của mình, lí do vì: “Tôi muốn khán giả nhớ về mình và cho mình những đóng góp trong ca hát, ngoài ra cuộc sống riêng thì tôi muốn kín tiếng hơn. Tôi muốn dành thời gian để đi hát và chia sẻ kinh nghiệm cho các em chứ không muốn xuất hiện nhiều trên mặt báo”. – nữ nghệ sỹ chia sẻ.

Cuộc sống thầm lặng nhưng hạnh phúc ấm êm là điều mà NSND Thu Hiền mong muốn, sau khổ ải bi ai thì bà cũng tìm được người đàn ông vì mình, yêu mình và trọng tình cảm. Có cuộc sống tại Sài Gòn nhưng bà vẫn nặng lòng với Hà Nội và luôn dành tình yêu cho nơi đây:

“Ở trong kia có chồng, có con nhưng tôi cứ thích ra Hà Nội để tìm lại cái gì xưa của mình, mặc dù chỉ có một mình. Hình như ở tuổi U70 người ta thích hoài niệm”.