Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tuổi già cay đắng, cô quạnh sống trong chuồng heo của anh lính trong \'Biệt động Sài Gòn\'

Ở tuổi 70, Aly Dũng phải sống trong cảnh cực khổ, neo đơn một mình

Trong tác phẩm đình đám "Biệt động Sài Gòn" của đạo diễn Long Vân, Aly Dũng chỉ tham gia một vai nhỏ nên rất ít người nhớ mặt nam diễn viên. Tuy nhiên trong chương trình "Hát mãi ước mơ" năm 2017, Aly lại khiến nhiều người xúc động khi kể lại gia cảnh bi đát của mình.

Thời trẻ, ông là một thiếu gia giàu có tiêu tiền không tiếc. Ấy vậy mà đến khi về già, ông lại phải sống cô đơn một mình không ai chăm sóc trong ngôi nhà chưa đến 9m2 tưng là chuồng heo.

Aly Dũng rơi nước mắt khi nhớ lại tuổi thơ êm ấm của mình. Ông sinh ra trong gia đình có 14 anh chị em. Mẹ ông là người Ả Rập. Khi đó, cuộc sống của ông vô cùng đủ đầy, có người giúp việc, xe hơi. Biến cố xảy ra khi mẹ qua đời, gia đình phá sản. Cha ông cũng bỏ đi để lại các em cho ông chăm sóc.

Nói về những tháng ngày cực khổ, bươn chải để nuôi sống các em, anh lính năm xưa không giấu nổi xúc động:

"Khả năng bươn chải của tôi lúc đó chỉ nuôi nổi 4 đứa em nhỏ nhất. Mấy đứa lớn thì lao ra đời tự kiếm cơm. Vì mồ côi, gia đình khánh kiệt, không được học hành nên vài đứa trở thành dân xã hội đen, chết vì nghiện ngập lúc tuổi còn trẻ.

Những đứa còn lại cũng lớn lên như cây cỏ hoang dại. Có lẽ vì thiếu ăn nên lần lượt bệnh tật qua đời. 14 đứa em tôi đã chết hết khi tôi chưa qua 60 tuổi. Giờ trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi còn sống".

Căn nhà chưa đến 9m2 của Aly Dũng, nguồn: Zing

Bi kịch tiếp diễn khi người vợ ông yêu thương vì không chịu nổi cảnh bần hàn đã ôm con bỏ đi để lại ông một mình giữa đời.

Tuy hết lòng theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật nhưng con đường diễn viên của ông cũng vô cùng lận đận. Ông đóng hơn 100 vai nhưng tất cả đều là vai phụ không được ai nhớ tên biết mặt. 

Thu nhập của ông chỉ khoảng 200 ngàn cho một vai diễn. Những lúc không có ai mời diễn ông ở nhà mở lớp dạy diễn xuất cho các diễn viên tự do. Vất vả là vậy nhưng tình yêu với nghiệp diễn chưa bao giờ vơi cạn trong ông: "Tôi vẫn sẽ ráng sống, bám vào nghề để có niềm hạnh phúc, để quên đi những nỗi đau. Tôi mong được sống với nghề đến hơi thở cuối"- Aly Dũng tâm sự.

Biết được hoàn cảnh của ông, nhiều khán giả và đồng nghiệp đã góp tiền để ông có thể thuê một chỗ ở khác khang trang hơn. Tuy nhiên vì không đủ tiền trang trải nên Aly Dũng dự định sẽ bán nhà để có tiền gửi tiết kiệm.