Những ngày vừa qua, hành động nghĩa hiệp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990) khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm kích. Dù được tung hô là ‘người hùng’, nhiều người tìm đến với mong muốn được tặng quà, hiện vật nhưng anh Mạnh đều từ chối và cho biết số tiền trước đó nhận được sẽ đi làm từ thiện.
Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng thường xuyên làm việc tốt như trả lại tiền cho người đánh rơi, ai nhờ gì anh đều làm, ai làm khó thì anh “tặc lưỡi” bỏ qua. Anh Mạnh tiết lộ nhờ có một vị ân nhân khiến anh tin rằng chỉ cần ở lành, làm việc thiện thì khi gặp nạn chắc chắn sẽ có người giúp mình.

Anh kể “cũng từng gây ra tai họa” nhưng được chính nạn nhân vụ việc giúp. Anh cho biết mình là tài xế chạy xe tải nên đôi lúc không tuân thủ Luật Giao thông, từng vượt đèn đỏ và gây ra tai nạn.
“Ngày 8/1 năm ngoái, em gây tai nạn cho cụ già 87 tuổi ở Hà Tây, lỗi 100% là ở em. Thế nhưng, cụ không bắt đền mà còn nhận em và gia đình là người thân, cho em nhiều quà. Từ đó, em nghĩ mình cứ làm việc tốt, việc thiện và khi mình gặp khó khăn, sẽ có người giúp lại. Sau tất cả, em muốn mọi người cố gắng bình tĩnh, đừng cố quá thành quá cố. Chậm nhưng chắc. Nhanh một giây đôi khi chậm cả đời”, anh Mạnh tâm sự trên báo Giao thông.

Sau hành động cứu bé gái, anh Mạnh mong muốn tiếp tục được theo đuổi nghề lái xe, làm những việc hai vợ chồng đã bàn bạc từ trước, xây dựng và phát triển gia đình trên mảnh đất mà bố mẹ đã cho. Tuy nhiên, anh Mạnh cũng không thể lái xe lâu dài vì chứng thoát vị đĩa đệm, đốt sống cổ bị dính. Khi không lái xe nữa, anh Mạnh dự định sẽ mở quán ăn, đây cũng là dự định từ lâu của hai vợ chồng.

Bên cạnh đó, sau quá nhiều ồn ào xoay câu chuyện cứu bé gái 3 tuổi, anh Mạnh và vợ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống để gia đình anh trở lại bình yên như thường ngày.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu