Chưa tròn một năm ngày cưới, tối 12.8 vừa qua, Âu Hà My thẳng thừng tung đoạn clip bắt tại trận chồng ở nhà Tuesday và chia sẻ lên trang cá nhân. Theo đó, chuyện tình lãng mạn từng một thời khiến nhiều người trầm trồ xuýt xoa lại có quá nhiều góc khuất cay đắng. “Em thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phơi bày mọi thứ trên MXH, nhưng tất cả những gì anh đối xử với em và gia đình em, mọi thứ đã quá sức tệ bạc với một người vợ", nữ giảng viên mở đầu bài chia sẻ với tâm trạng chua chát.

Ảnh cắt từ clip Hà My tung bằng chứng bắt tại trận chồng ở nhà Tuesday.
Sau đó, Âu Hà My kể tất tần tật mọi điều éo le bản thân trải qua trong thời gian vừa rồi. Người ngoài nhìn vào, nghĩ cô hạnh phúc, sang chảnh với những chuyến đi nhưng sự thật biến cố bố mất, sảy thai… lại âm thầm chịu đựng, không có chồng cận kề chia sẻ. Theo chia sẻ Hà My, ngày cô mất con cũng là lúc chồng lén phén bên Tuesday, dù vợ gọi 2 cuộc vẫn bặt vô âm tín. Nghĩ thử xem, phụ nữ trải qua nỗi đau tột đỉnh khi cục máu đỏ hỏn trong mình đã không còn, đã vậy lại trơ trọi không có chồng an ủi, chia sẻ thì cô độc đến tột cùng.
Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán. Người xưa nói rất thấm thía và suy xét vào trường hợp cụ thể ở đời mới càng thấy đúng đắn. Âu Hà My chia sẻ, khoảng thời gian trước đây cô đã nhiều lần cứu chồng thoát khỏi khó khăn. Khi anh phá sản, suýt phải chịu cảnh tù tội thì chính cô đã giúp đỡ và mang anh ra khỏi cảnh khốn đốn.
“Anh cưới tôi về 1 tháng thì vỡ nợ, lúc đó gia đình tôi bên anh như thế nào? Tôi ở bên anh như thế nào? Thậm chí bố mẹ anh còn muối mặt tới vay tiền gia đình tôi. Đến ngày hôm kia (tức 10/8), tôi mới biết mẹ tôi đưa tiền cho anh.
Cho đến ngày tôi bị sảy thai, mẹ tôi ngất ở trong viện, anh cũng không được một lời hỏi thăm. Sau đó anh đi đến nhà Trang (tên con giáp thứ 13), tất cả hình ảnh tôi đã quay được.
Anh còn nhận mẹ em là người mẹ thứ 2. Vậy mà trong lúc cả 2 người nằm viện, anh lại nỡ đối xử như vậy. Hiện công ty của Hưng đã phá sản, mọi thứ chỉ là 'phông bạt' thôi”, Âu Hà My cay đắng tố chồng bội bạc, vong ân trước những gì đã nhận được từ vợ.

Hà My và chồng từng rất hạnh phúc, ngọt ngào. (Ảnh Internet)
Ở đời còn gì bẽ bàng bằng cảnh “cứu người, người báo oán”. Chưa kể đó là người mình từng thương yêu, một mực chung thủy và trao cả đời để cận kề. Niềm tin bị phản bội, đó là quả đắng của người phụ nữ và có thể trở thành vết thương sâu khó lòng liền sẹo một sớm một chiều. Cây thường ngả về phía không có vết rìu, đôi khi biến cố trong đời ập đến lúc ta khó lường trước là vậy. Cứ nghĩ hạnh phúc đó, vui vẻ đó, ngọt ngào đó nhưng chỉ tích tắc hóa thành đau đớn, tổn thương và thậm chí cả thù hận.
Hiện tại, chồng của Hà My đã khóa tài khoản mạng xã hội và chưa lên tiếng trước lùm xùm bị bắt tại trận ở nhà nhân tình.

Ảnh Internet.
Phụ nữ chọn sai người như chơi canh bạc lầm đường là “lỗ nặng”. Bước ra khỏi mối quan hệ tưởng chừng hạnh phúc bền lâu là trái tim chi chít vết sẹo, những tổn thương đâu phải một sớm một chiều có thể lành lặn. Đàn ông có thể dễ quên, sẵn sàng vùi vào mối quan hệ mới nhưng trái tim nhiều mất mát, bị bội phản của phụ nữ sẽ khó lòng quên đi.
Rút hết ruột gan để đối đãi, để tin tưởng và cuối cùng nữ giảng viên nhận về kết cục quá chua chát chẳng khác nào bị “đâm từ sau lưng”. Có trải qua biến cố mất mát, niềm tin bị đổ vỡ như hôm nay, Âu Hà My mới nghẹn ngào và thấm thía nhận ra một giá trị vĩnh hằng của biết bao phụ nữ: đó là gia đình.
"Gia đình là nơi hạnh phúc nhất bạn có thể trở về với bình yên, là nơi yêu thương bạn mà không cần điều kiện, là nơi che chở ấm áp hơn bất kì tình cảm nào. Chỉ có tình cảm gia đình là thứ tình yêu vô điều kiện duy nhất trong cuộc đời mỗi con người, không toan tính, không dối trá, không bội bạc. Dù trái đất có thay đổi hình dạng, dù cuộc đời có hàng vạn đau thương, dù đi đâu trên khắp mọi nẻo đường, cha mẹ mãi là người con yêu nhất".
Lời chia sẻ của cô nàng cũng như cảnh tỉnh đến mọi phụ nữ, trước khi làm chuyện gì hãy nghĩ đến gia đình đầu tiên, nhất là trước những biến cố đừng để suy nghĩ dại dột dẫn dắt hành động. Còn nhớ nữ diễn viên Quỳnh Nga cũng từng chia sẻ ngày cô ly hôn, bố mẹ đến đón về và an ủi, chăm sóc từng li từng tí. Từ đó, cô mới nhận ra chính gia đình, bố mẹ mới là người thương yêu mình vô điều kiện.

Đời phụ nữ chọn đúng chồng thì như bà hoàng, còn lầm đường thì vật vã ôm nỗi đau tổn thương. Nhưng dù thế nào cũng phải tỉnh táo bước ra khỏi đau đớn bằng cái đầu tỉnh táo và hiên ngang, bản lĩnh không quỵ lụy. Nhìn hành xử văn minh và dứt khoát của Âu Hà My với những người phản bội cô mới càng thấm thía điều này.
Nguồn tham khảo: Tổng hợp Internet.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu