Mới đây, thông tin NSND Trần Hạnh qua đời ở tuổi 92 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.
Nghệ sĩ Trần Hạnh sinh 1930 tại Hà Nội. Nhắc đến ông, người ta nhớ đến 1 'Nguyễn Trãi có phong thái hào hoa của người Hà Nội' như lời khen của Lưu Quang Vũ dành cho diễn xuất của ông với vai diễn người anh hùng Nguyễn Trãi trong vở kịch thơ Lam Sơn tụ nghĩa. Ông cũng được khán giả nhớ đến nhiều qua các vai diễn hình tượng ông già khắc khổ, đáng thương, những vai nông dân hiền lành, chất phác trên phim truyền hình.

Nhiều người hay cảm thán, cuộc đời của nghệ sĩ Trần Hạnh còn buồn và khổ hơn trên phim. Mồ côi cha từ năm 8 tuổi nên ông phải sống tự lập từ rất sớm. Để giúp mẹ nuôi sống gia đình, ông làm nghề đóng giày thuê ở phố Tràng Tiền. Vừa đóng giày, nghệ sĩ Trần Hạnh vừa tham gia sinh hoạt diễn kịch ở Câu lạc bộ Thanh niên (của Thành đoàn Hà Nội) để thỏa mãn đam mê diễn xuất.
Năm 2011, vợ ông mất. Trong suốt gần chục năm vợ bệnh, liệt nửa người sau một lần bị tai biến mạch máu não, ông vẫn luôn tự tay cơm nước, chợ búa, giặt giũ, chăm sóc cho bà xã. Sau đó, ở độ tuổi hơn 80, ông vẫn cặm cụi chăm cậu con trai út 47 tuổi bị ngớ ngẩn (nhiều năm trước, anh bị tai nạn xe máy dẫn đến chấn thương sọ não).
Vợ chồng nghệ sĩ Trần Hạnh vốn có tất cả 7 người con (2 trai, 5 gái) nhưng giờ chỉ còn lại 4. Từng có thời gian, vợ chồng con cái hơn 9 người trong gia đình ông đã phải chen chúc trong ngôi nhà hơn chục mét vuông chật chội, dột nát.
Cuộc sống thăng trầm, nhiều khổ hạnh là vậy, nhưng ông lại chẳng hề kêu than. Ông từng nhiều lần nhắc đi nhắc lại với cánh truyền thông rằng ông không khổ sở như mọi người đồn đại đâu, tuổi 90 của ông vui vầy bên con cháu hạnh phúc vui vẻ lắm.

NSND Trần Hạnh vẫn luôn lạc quan, hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Nhiều năm gần đây, mọi người thường bắt gặp ông tại 1 cửa hàng nhỏ trên con phố Trần Quý Cáp, Hà Nội. Thỉnh thoảng cũng có người mua hàng nhận ra nghệ sĩ Trần Hạnh, ông lại mỉm cười và cám ơn họ như một niềm vui tuổi già sau hơn 60 năm làm nghệ thuật. Ông chia sẻ, không phải ông vất vả buôn bán gì, ra cửa hàng của con cái ngồi cũng chỉ vì muốn lời ra tiếng vào cho xôm tụ, nói chuyện với hàng xóm cho khuây khỏa mà thôi.
Con gái cả của ông, chị Trần Thị Dung, luôn ca cẩm cha mình sống quá đỗi giản dị, nề nếp trước sau, ân tình như người xưa nên trở thành... khó tính. Và dù nghèo, vất vả nhưng ông rất... kiêu, không bao giờ phụ thuộc vào ai.
'Hôm đi nhận danh hiệu NSND, ông đã định tự đón xe ôm đến Nhà hát lớn chứ không nhờ con cái phải đưa đi. Hay ngày xưa, ông có chỉ tiêu được làm đơn xin cấp nhà ở nhưng ông từ chối với lý do thấy ''gia đình tôi đã đầy đủ hơn mọi người nên không xin''', chị chia sẻ.
Đã có thời gian nghệ sĩ Chí Trung vì thương hoàn cảnh của ông nên đã kêu gọi mọi người giúp đỡ, tuy nhiên nghệ sĩ Trần Hạnh không muốn phiền đến mọi người. Có nhiều người xót xa và hỏi: 'Tên ông là Trần Hạnh. Theo ông, hạnh này là hạnh phúc hay bất hạnh?' nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh cười tươi: 'Hạnh phúc. Tôi được như ngày hôm nay là mừng lắm rồi'.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu