Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bóc trần hàng loạt sự thật động trời ở trại trẻ mồ côi sau vụ hỏa hoạn thiêu chết hàng chục đứa trẻ

Vụ cháy trong trại trẻ mồ côi ở Haiti đã phần nào hé lộ cuộc sống như địa ngục của những đứa trẻ mồ côi. Chúng chia sẻ thường xuyên bị ngược đãi về tinh thần và thể chất.

Truyền thông địa phương đưa tin, tối 13/2/2020, một đám cháy lớn nùng lên ở trại trẻ mồ côi Kenscoff, thị trấn phía Nam thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Đám cháy này đã cướp đi mạng sống của 15 đứa trẻ. Nhưng cũng chính từ đây, một loạt sự thật kinh hoàng được bóc trần.

Được biết, trại trẻ mồ côi này bắt đầu hoạt động từ năm 2013 với hơn 60 đứa trẻ sinh sống. Nhưng đáng nói, nó hoạt động không giấy phép.
 
Từ vụ cháy trại trẻ mồ côi lộ ra bí mật động trời
Bên ngoài trại trẻ mồ côi bị cháy

Giới chức địa phương vào cuộc điều tra thì phát hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là do những ngọn nến được thắp trong phòng sau khi mất điện. Từ nguyên nhân này, giới chức địa phương phát hiện, những đứa trẻ trong trại phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn điện sinh hoạt và nhiều thứ khác.

Một đứa trẻ sống trong trại trẻ cho biết, các em thường xuyên bị  ngược đãi về tinh thần và thể chất. Anaika Francois (19 tuổi) nói với truyền thông, cô bé vào trại từ năm 6 tuổi vì bố mẹ quá nghèo. Nếu có đứa trẻ nào làm ướt giường thì sẽ bị đánh đập dã man. Sau đó sẽ bị tắm bằng nước muối để điều trị vết thương.

Trong trại mồ côi còn xây dựng một căn phòng có tên "phòng trừng phạt". Căn phòng này chỉ có 1 cửa duy nhất dùng để nhốt hàng chục đứa trẻ trong 2 - 3 tuần. Căn phòng này do một nhân viên phụ trách trông coi. Những đứa trẻ nổi loạn, khó bảo hoặc phạm lỗi nặng sẽ bị nhốt vào đó. 
 
Từ vụ cháy trại trẻ mồ côi lộ ra bí mật động trời
Hiện trường bên trong

Cảnh sát địa phương cho biết, những đứa trẻ chết trong vụ cháy đều có gia đình. Nhưng hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn nên buộc phải vào trại trẻ mồ côi sinh sống.

Theo NY Post, bọn trẻ phải sống trong những căn phòng chật chội với những chiếc giường bằng kim loại. Trại trẻ này được điều hành bởi một giáo phái có trụ sở ở Scranton. Các thành viên điều hành đều là những người sở hữu các cửa hàng đồ cổ đắt tiền ở Manhattan và những khu bất động sản có giá trị. Sự giàu có của giáo phái này đi ngược hoàn toàn với cuộc sống thiếu thốn, khổ sở của trại trẻ mồ côi.

Một thành viên cũ trong giáo phái này cho biết, họ có một nhà lãnh đạo độc tài diu nhất và trại trẻ mồ côi là "công cụ để kinh doanh". Ước tính, trại trẻ mồ côi Haiti đã nhận hơn 100 triệu USD mỗi năm nhưng không ai biết được số tiền này có đến tay trẻ em mồ côi mỗi tháng không.
 
Từ vụ cháy trại trẻ mồ côi lộ ra bí mật động trời
Trẻ em bên trong trại mồ côi bị ngược đãi cả về tinh thần và thể chất

Cảnh sát địa phương nghi ngờ giáo phái này gian lận tiền trợ cấp cho trại trẻ mồ côi để trục lợi. Ngoài ra cảnh sát cũng đang điều tra hành vi ngược đãi trẻ nhỏ. 

Gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đã bày tỏ sự hối hận khi đưa con vào đây sinh sống do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Họ mong chính quyền địa phương có một cuộc điều tra quy mô để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm chứng cứ để làm rõ từng nghi vấn. Trong khi đó, gia đình các nạn nhân vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau mất con.

Theo Thanh Mai/SKCĐ