Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Từ cô gái Tày không rành tiếng Kinh đến công dân toàn cầu

Với xuất phát điểm từ vùng quê dân tộc Tày khó khăn, Emily Ngân Lương được tạo điều kiện tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến rồi trở thành một công dân toàn cầu như hiện tại.

Emily Ngân Lương, sinh năm 1986 từng xuất hiện trong phóng sự của đài VTV với tư cách là một công dân toàn cầu hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh. Có thể hiểu, công dân toàn cầu là những người sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau, mang một hay nhiều quốc tịch, tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau, có tầm ảnh hưởng hay đóng góp cho nhiều quốc gia...
 
Emily Ngân Lương từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương - Ngành Tiếng Anh Thương Mại. Sau đó, cô sang Anh học Thạc sĩ trở thành Tiến sĩ tại Đại học Birmingham – Ngành Marketing. Công việc hiện tại của Ngân là Quản lý khóa học Thạc Sỹ Marketing, một trong những Giám đốc Khóa trẻ tuổi nhất của Đại học London South Bank, Anh Quốc.
 

Khát vọng vươn lên

 
Thoạt nghe về lý lịch khủng của Emily Ngân Lương, nhiều người sẽ nghĩ cô là thiên kim tiểu thư của một đại gia nào đó ở thành phố. Nhưng không, Ngân vốn là một cô gái Tày chính hiệu, sinh ra ở miền quê Thông Nông – huyện nghèo nhất của tỉnh nghèo Cao Bằng. Một vùng quê tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài: Không đường xi măng, không ti vi, không xe cộ. Tuổi thơ của Ngân là những tháng ngày rong chơi cùng bạn bè qua khắp các rặng núi, cánh rừng để đuổi bướm ngắt hoa.
 
Ngân Lương: Từ cô gái Tày không rành tiếng Kinh thành GĐ khóa cao học trẻ tuổi nhất tại ĐH nước Anh
Ngân Lương hiện là Giám đốc Khóa Cao học Marketing trẻ nhất Đại học Kinh tế Nam Luân Đôn, Vương quốc Anh.
 
Ngân kể, ngôi nhà tuổi thơ của cô ở một căn xóm nhỏ khốn khó nằm dưới chân thung lũng hẹp, bị ngăn cách bởi con suối và cánh rừng hút mắt. Cô gái nhỏ lớn lên đem theo ước mơ được khám phá thế giới bao la rộng lớn, bên ngoài cánh rừng và phía sau rặng núi ngoài kia. Năm 6 tuổi, Ngân vào lớp 1 ở ngôi trường lợp mái rơm, vách trát bùn. Cô gái nhỏ thậm chí không thể nói tiếng Kinh, học cùng lũ trẻ suốt ngày lấm lem bùn đất, hồn nhiên tới mức chẳng biết cái nghèo, cái khổ là gì.
 
Cuộc đời Ngân thay đổi từ năm 9 tuổi khi theo bố mẹ chuyển ra thị xã Cao Bằng. Cô bắt đầu được tiếp cận với giáo dục phổ thông bài bản, qua cấp 2 rồi lên cấp 3, cô học sinh người Tày thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Học xong cấp 3, cô trở thành sinh viên ngành tiếng Anh của một trong những trường đại học tốp đầu cả nước. Lúc này, chính bố mẹ là người tạo điều kiện cho Ngân được tiếp cận với nền giáo dục khác hiện đại hơn. Bố mẹ cho cô toàn quyền quyết định, lựa chọn nơi du học.
 
Ngân nói: "Sẽ không có tôi của ngày hôm nay nếu không có những hy sinh trời biển và lòng bao dung của bố mẹ. Dù không nói ra nhưng tôi hiểu bố mẹ đã phải lo lắng và suy nghĩ rất nhiều trước những kế hoạch và bước đi táo bạo của tôi". Bố mẹ Ngân chọn cách tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối vào mọi quyết định của cô con gái. Ngay từ bé, cô đã được rèn sự tự chủ, tư duy độc lập, sáng tạo, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Chính niềm tin tuyệt đối của bố mẹ là động lực để nữ tiến sĩ luôn dũng cảm bước đi trên hành trình gian nan của mình và có thành quả như ngày hôm nay.
 
Ngân Lương: Từ cô gái Tày không rành tiếng Kinh thành GĐ khóa cao học trẻ tuổi nhất tại ĐH nước Anh
Ngân cùng bố mẹ và em gái trong ngày cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Anh.
 
Nhiều người nói, với năng lực của Ngân hoàn toàn có thể tìm được một công việc với mức thu nhập hấp dẫn tại Việt Nam. Trái lại Ngân chọn ở lại Anh quốc lập nghiệp, trở thành một công dân toàn cầu vì muốn tiếp tục thử thách bản thân. Còn nhớ năm 2011, khi Ngân vừa mới sang Anh chỉ có một mình phải vừa học, vừa làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Cô bận học, bận làm tới nỗi không có nhiều thời gian đi giao lưu bạn bè hay gọi điện về nhà.
 
Ngay cả khi đã thành dành, có một chỗ đứng nhất định trong xã hội nhưng cô vẫn luôn tự đặt ra áp lực để hoàn thiện bản thân. Nữ tiễn sĩ tiết lộ, cản trở lớn nhất chính là khác biệt về văn hóa và lối sống. Tuy nhiên, nếu bản thân có khả năng quan sát, tự học hỏi và năng lực hòa nhập vào môi trường sống với người bản địa thì sẽ có cơ hội phát triển.
 

Luôn đặt ra cho bản thân những thử thách

 
Ngân tiết lộ ban đầu chỉ định học xong thạc sĩ rồi về nước nhưng vì sức hấp dẫn của môi trường giáo dục nước Anh quá lớn khiến cô quyết tâm phải chinh phục. Cô chủ động lên kế hoạch xin vào làm giảng viên một trường đại học ở Anh từ rất sớm. Nếu không có sự nhẫn nại, kiên trì theo đuổi mục tiêu, trải qua vòng phỏng vấn và thử việc 1 năm thì chắc hẳn nữ tiến sĩ đã không có được công việc ở London South Bank.
 
Làm giảng viên được một thời gian thì nhận được thông báo của nhà trường về việc tuyển dụng vị trí giám đốc quản lý khóa Cao học Marketing, nữ tiến sĩ trẻ tuổi tự tin ứng cử. Cô nhận được sự ủng hộ lớn từ các đồng nghiệp và việc trúng tuyển cho vị trí cao cấp đó chính là sự đền đáp lớn nhất cho biết bao nỗ lực của cô. Tuy nhiên, một công việc tốt đồng nghĩa với những áp lực khủng khiếp kèm theo.
 
Ngân Lương chia sẻ, ngoài việc quản lý khóa cao học marketing, cô còn là giảng viên và là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực marketing khởi nghiệp. Khối lượng công việc lớn khiến cô phải có lịch làm việc thật khoa học. "Tôi chia việc mình ra theo ba trọng trách chính, cụ thể là quản lý khóa, giảng dạy, và làm nghiên cứu. Thường thì thời gian sẽ phân bố đều cho những trọng trách đó nhưng cũng tùy từng thời điểm trong từng kỳ học, tôi sẽ ưu tiên việc nào cấp thiết hơn cần tập trung làm", nữ giảng viên cho biết.
 
Ngân Lương: Từ cô gái Tày không rành tiếng Kinh thành GĐ khóa cao học trẻ tuổi nhất tại ĐH nước Anh
 
Trong một trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ đòi hỏi người làm công tác quản lý phải có tầm nhìn chiến lược và bao quát toàn diện mọi vấn đề. Ngân chia sẻ làm việc trong môi trường với các đồng nghiệp đến từ nhiều nơi trên thế giới như Anh, Mỹ, Đức, Iran, Ấn, Hy Lạp, Ireland, Ba Lan… thì việc hòa hợp được tất cả không hề đơn giản.
 
Với bản thân mình, Ngân chọn cách dung hòa các yếu tố nhưng vẫn phải giữ bản gốc nguồn cội của mình. "Một khi đã có năng lực cộng với kỹ năng sống tốt, tôi cho rằng bạn sẽ khó có thể bị kỳ thị dù ở môi trường nào", nữ tiến sĩ chia sẻ. Sau những thử thách đã qua, Ngân chọn cách nhìn nhận những vấp ngã của mình như những bài học quý giá. Cô không coi đó là thất bại mà là cơ hội để mình biết và sẽ không vấp phải những sai lầm đã từng mắc.
 
Nữ tiến sĩ chọn thử thách với bản thân ngay cả trong chuyện hôn nhân. Người bạn đời của cô là người gốc Ấn mang hai quốc tịch Anh, Đức. Cả hai quen nhau từ khi còn học chung trường đại học. Ngân chia sẻ bố mẹ cô từng vô cùng sốt ruột khi thấy con gái đã 30 tuổi vẫn trì hoãn chuyện chung thân đại sự. Khi quyết định lấy chồng nước ngoài, cô cũng nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình.
 
Dù là hình mẫu phụ nữ hiện đại nhưng Ngân vẫn mang tư tưởng gia đình đậm chất Á Đông. Cô quan niệm dù ngoài xã hội, người phụ nữ có thành đạt tới đâu thì trong gia đình vẫn phải là hậu phương vững chắc cho chồng.
 
Ông xã mang nhiều quốc tịch và thông thạo 3 thứ tiếng: Anh, Đức và Hindi nên với Ngân việc lấy chồng nước ngoài cũng là được trải nghiệm về ngôn ngữ và văn hóa. "Khi giao tiếp với nhau chúng tôi dùng tiếng Anh, khi anh ấy nói chuyện với các em của mình thì dùng tiếng Đức, còn nói chuyện với bố mẹ thì dùng tiếng Hindi.
 
Có thể nói, dù đa sắc tộc, đa văn hóa nhưng các thành viên trong gia đình vẫn tìm được sự hòa hợp với nhau", Ngân Lương chia sẻ. Khi được hỏi về dự định sinh con, Ngân tiết lộ cô muốn tìm cách để dung hòa được giữa cách giáo dục con theo văn hóa phương Tây và văn hóa Việt Nam để con vẫn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa người Việt nói chung và người Tày nói riêng. Dù vậy, điều quan trọng nhất nữ tiến sĩ mong muốn là giáo dục con cái hướng phát triển tư duy độc lập, được tự do khám phá và tự phát huy năng lực của bản thân.
 
Sau nhiều năm xa quê hương, Emily Ngân Lương đã và đang có nhiều đóng góp cho tỉnh Cao Bằng. Đầu năm 2019, Ngân trở về Cao Bằng tập huấn khởi nghiệp cho nông dân đồng thời hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực lĩnh vực du lịch và xuất nhập khẩu.
 
Nữ tiến sĩ người Tày duy nhất tại Đại học London South Bank nhắn nhủ với các bạn trẻ Việt muốn trở thành công dân toàn cầu, đặc biệt là những bạn trẻ xuất thân từ những vùng sâu vùng xa điều kiện khó khăn rằng: "Hãy biết trân quý những khó khăn thử thách mình gặp phải và tìm mọi cách để vượt qua nó. Thành công dù trong lĩnh vực gì cũng cần ý chí kiên định, biến khó khăn thách thức thành động lực để cố gắng hơn nữa, theo đuổi mục tiêu mình đặt ra và luôn tin tưởng vào bản thân mình. Chỉ cần làm được điều này thì dù ở Việt Nam hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, các bạn trẻ đều có thể tìm thấy cơ hội thành công cho mình”.
 
Xem thêm: Hoa hậu Thảo Hương: Từ cô gái vụng về đến người vợ đảm đang nấu món nào chồng con cũng mê tít
 
Hà Ly (t/h)