Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Từ chối đóng 700.000 đồng phí tự nguyện bị gọi là...rắn độc?

Một phụ huynh có con học tại trường THPT Trương Định đã bị coi là biến thành rắn độc khi từ chối đóng 700.000 phí tự nguyên của hội phụ huynh.

Ngày 1/10/2020, ông Lê Việt Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định (Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội) cho biết, ngày 29/9, nhà trường đã nhận được đơn thư phản ánh của một vị phụ huynh có con học tại trường phản ánh về việc bản thân bị lăng mạ, con đến lớp bị bạn bè mỉa mai chỉ vì khoảng tiền 700.000 đồng phí tự nguyên mà hội phụ huynh của lớp đưa ra.

Trong thư, phụ huynh này cũng đã chia sẻ về những áp lực của bản thân và con trai sau vụ việc.

Sau khi nhận được đơn của vị phụ huynh này, ban lãnh đạo trường THPT Trương Định vào cuộc tìm hiểu.


Trường THPT Trương Định (Hà Nội).

Theo đó, vị phụ huynh này đang có con trai học lớp 10. Trong buổi học đầu năm học, cô giáo chủ nhiệm lớp có đề nghị thành lập hội phụ huynh.

Sau đó, hội đề nghị đóng khoản quỹ 1,5 triệu đồng/học sinh. Tuy nhiên một số phụ huynh phản đối vì cho rằng số tiền đó quá cao và thống nhất thu quỹ 700.000 đồng/học sinh.

Khoản tiền này dùng để chi trả cho các dự kiện như Đại hội đoàn, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt theo chủ đề, thăm quan tháng 10/2020 (mua ăn vặt), những dịp lễ tết, tổng kết cuối kỳ...

Khi nhận thấy có nhiều chương trình nằm trong khoản chi không hợp lý, vị phụ huynh này từ chối đóng góp. Chị chỉ thực hiện đóng góp 2 khoản là tiền photo tài liệu và sinh hoạt lớp với tổng số tiền 237.000 đồng.

Tuy nhiên, hôm sau khi đi học, con chị lại bị các bạn trêu chọc vì “chỉ đóng hơn 200.000 đồng tiền quỹ”. Phản ánh tới ban phụ huynh, chị yêu cầu nếu 137.000 đồng không để làm gì thì sẽ lấy lại. Chị cũng từ chối các hoạt động tập thể dùng đến tiền quỹ không phải do nhà trường tổ chức.

Trước phản hồi này, phụ huynh nói trên đã bị xóa tên khỏi nhóm chung của lớp, đồng thời bị nhiều phụ huynh khác lăng mạ, mỉa mai: “Đừng biến mình thành con rắn độc lên mặt dạy đời ai”, “Hãy giữ cho con mình chút sĩ diện còn lại, đừng cướp mất tuổi thơ của chúng nó vì sự ngông cuồng của mình”, “Thật ghê tởm cho con người đó”,…

Tu choi dong 700.000 dong phi tu nguyen bi goi la...ran doc?
Một đoạn trao đổi về việc phụ huynh con theo học tại trường THPT Trương Định từ chối đóng phí tự nguyện.

Sau khi sự việc xảy ra, con trai nữ phụ huynh này đã phải nghỉ học một hôm vì sợ bạn bè kỳ thị. Sau đó, các giáo viên trong trường đã phải động viên để học sinh này quay lại lớp học.

Trong sáng ngày 30/9/2020, đại diện trường THPT Trương Định cũng đã có buổi trò chuyện trực tiếp với lớp để khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong phạm vi lớp học.

“Đầu mỗi năm học, Ban Giám hiệu thường dành từ 30 – 45 phút để nói chuyện, tìm hiểu tâm tư của các bậc phụ huynh.

Chúng tôi cũng hiểu, với những gia đình có điều kiện kinh tế, khoản đóng góp này có thể không đáng kể gì, nhưng với nhiều gia đình khó khăn, đó lại là một số tiền lớn. Chính vì vậy, mong muốn biết được số tiền bỏ ra sử dụng vào mục đích gì là chính đáng.

Sự việc này xảy ra có thể do sự trao đổi giữa các phụ huynh chưa thực sự rõ ràng, từ đó đã gây ra sự hiểu lầm. Nhà trường sẽ tiếp tục lắng nghe phụ huynh và có hướng giải quyết cụ thể”, ông Dương nói.

Theo Báo đất việt