Thông tin truyện Hội chứng không kết hôn
Tác giả: Phương Mân Vị
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, tâm lý
Đánh giá: 4.95/5
Link đọc truyện https://truyendich.waka.vn/hoi-chung-khong-ket-hon-tbz8W.html
Review truyện Hội chứng không kết hôn
Hội chứng không kết hôn là một truyện nữ cường đúng nghĩa mà một cô gái theo chủ nghĩa độc thân tỏa sáng không thể bỏ qua. Truyện xoay quanh nữ chính Tô Khanh, một cô gái xinh đẹp nhưng có cá tính mạnh, yêu ghét rõ ràng và là một cô gái tự chủ hoàn toàn về tài chính. Trong mắt mọi người, Tô Khánh chắn chắn là con nhà người ta mà bố mẹ nào cũng mong muốn nhưng trong mắt mọi người trong nhà cô chỉ là một đứa con ngoan và ba mươi tuổi vẫn ế nhăn răng, không ai thèm để ý.
Nhưng đối với Tô Khanh, cô biết mình đang cần gì và cô cũng biết mình chưa sẵn sàng bước vào một cuộc hôn nhân. Bởi những người đàn ông cô gặp đều để lại cho cô ấn tượng không tốt và hơn hết nếu bước vào hôn nhân, cô sẽ mất đi tự do, mất đi niềm vui, và đáng sợ nhất là gặp phải một tên tra nam.
Nhưng cuối cùng thì cũng có người đàn ông định mệnh của đời cô xuất hiện. Anh là một người đàn ông bình thường nếu không muốn nói là rất nhiều vấn đề xung quanh người đàn ông này. Một người đàn ông đã kết hôn, đang khởi nghiệp, không quan hệ, không giàu có mà còn đang có một khoản nợ lớn cần trả cho bố mẹ. Khoảng cách giữa hai người không chỉ đơn thuần là vậy mà nó còn là bao khó khăn của những người xung quanh nhưng rồi dần dần, sợi dây tơ hồng lại quấn chặt hai người vào với nhau.
>>> Có thể bạn quan tâm: #List truyện ngôn tình hoàn hay nhất 2018 + nên đọc năm 2019
Văn án
“Tô Khanh, 32 tuổi, một người phụ nữ mạnh mẽ, xinh đẹp, có quan điểm sống phóng khoáng, kinh tế độc lập, đàn ông theo đuổi không đếm xuể, nhưng ở trong mắt các bà, các mẹ, cô chỉ là một cô gái quá lứa lỡ thì, đã bỏ phí quãng thời gian tươi đẹp nhất để mồi chài một ông chồng giàu có và kết hôn, sinh con. Tô Khanh lại không coi trọng đàn ông bằng việc hưởng thụ cuộc sống của một người độc thân. Theo đuổi chủ nghĩa không kết hôn vì sợ cuộc sống hôn nhân.
Còn anh cũng theo đuổi chủ nghĩa độc thân, sợ kết hôn chỉ vì đã từng kết hôn và gặp phải đổ vỡ.
Hai người tưởng như không bao giờ có điểm giao thoa, nhưng rồi dần dần, sợi dây tơ hồng lại quấn chặt hai người vào với nhau.”
Trên đây là một số review của chúng tôi cho truyện Hội chứng không kết hôn . Mong một số Review truyện sẽ giúp bài có thêm được nhiều thông tin trước khi tìm đọc truyện. Chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ và thư giãn!
Minh Nguyệt







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu