Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Căm phẫn gã chồng giết vợ, chặt xác rồi phi tang xuống sông Đuống, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể

Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, Ngọc Anh xuống tay sát hại vợ phân xác thành nhiều mảnh rồi mang đi phi tang ở sông Đuống. Trong suốt quá trình điều tra vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Zing, VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Ngọc Anh (56 tuổi, trú tại huyện Đông Anh) về tội Giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
 
Trước đó, ngày 15/2/2019, Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Ngọc Anh để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan điều tra cáo buộc, Ngọc Anh chính là kẻ giết, phân xác và phi tang thi thể bà Đặng Thị Hương (SN 1960, quê ở Kỳ Sơn, Hòa Bình, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) – vợ Ngọc Anh.
 
Theo cáo trạng truy tố, cuối năm 2017, Ngọc Anh có quan hệ tình cảm với bà Đặng Thị Hải – chủ nhà nghỉ ở huyện Chương Mỹ. Trong thời gian qua lại, Ngọc Anh có tặng cho bà Hải một chiếc ô tô trị giá 1,5 tỷ đồng với thỏa thuận, bà Hải sẽ phải sang tên cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60m2 ở huyện Chương Mỹ để xây nhà ở.
 
Truy tố kẻ giết vợ, phân xác rồi phi tang xuống sông Đuống, Hà Nội
Nhà nghỉ - nơi xảy ra án mạng
 
Đến năm 2018, Ngọc Anh và bà Hải ký đăng ký kết hôn và cam kết sống chung với nhau. Nếu ai vi phạm phải bồi thường danh dự cho người kia 1,5 tỷ đồng. Trong năm 2018, NGọc Anh làm thủ tục tặng ô tô cho bà Hải. Còn bà Hải, do vướng thủ tục sổ đỏ nên chưa hoàn tất việc chuyển nhượng khu đất cho Ngọc Anh.
 
Sau 3 tháng chung sống, bà Hải nghi ngờ chồng ngoại tình nên đã bán chiếc xe được tặng và không sang tên mảnh đất cho Ngọc Anh nữa. Về phần mình, Ngọc Anh đã nhiều lần tìm gặp, gọi điện, nhắn tin yêu cầu bà Hải sang tên thửa đất cho mình hoặc là trả lại chiếc ô tô nhưng bà Hải không đồng ý.
 
Quá tức giận, Ngọc Anh đã làm đơn tố giác bà Hải chiếm đoạt tài sản lên cơ quan Công an. Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh và nhận định đây là tranh chấp dân sự nên từ chối giải quyết.

Cay cú vì vợ lừa nên Ngọc Anh nảy sinh ý định sát hại vợ. Rạng sáng ngày 31/1/2019, Ngọc Anh đột nhập vào nhà nghỉ của bà Hải. Do cửa nhà nghỉ khóa chặt, bà Hải ngủ bên trong nên hắn ta ngồi chờ bên ngoài.
 
Khoảng 8h30 sáng, bà Hải đi bộ ra vườn. Thấy vậy, Ngọc Anh liền bám theo rồi tấn công nạn nhân. Hai bên xảy ra xô xát, bị can lấy thanh sắt đánh chết vợ.
 
Truy tố kẻ giết vợ, phân xác rồi phi tang xuống sông Đuống, Hà Nội
Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng tốn nhiều ngày tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thi thể nạn nhân
 
Tiếp đó, Ngọc Anh cắt điện nhằm ngắt camera an ninh rồi vào nhà, ra dấu hỏi anh N.H.H. (27 tuổi, con bà H., bị câm điếc bẩm sinh) mẹ có nhà không? Anh H. ra dấu trả lời không nhưng Ngọc Anh lo sợ nên bật lại cầu dao điện, lấy chìa khóa của nạn nhân mở cổng ra ngoài và lái xe về nhà.
 
Đến khoảng 22h cùng ngày, Ngọc Anh quay lại nhà bà Hải mở khóa cửa chính, lùi xe vào gần cửa kho rồi đưa thi thể nạn nhân đi về phía cầu Đông Trù (huyện Đông Anh, Hà Nội).  Khi cách cầu Đông Trù khoảng 3km, Ngọc Anh dừng xe ở chỗ vắng người rồi lên thùng xe chặt xác nạn nhân.
 
Tiếp đó, hắn lái xe đi ra giữa cầu Đông Trù, dừng xe và phi tang thi thể nạn nhân xuống sông. Bị can cũng đốt bỏ hết các vận dụng gây án nhằm che giấu hành vi tội ác. Xong việc, bị can về nhà tắm rửa và đi ngủ.
 
Đến ngày 2/2/2019, Công an huyện Chương Mỹ triệu tập Ngọc Anh đến làm việc sua khi người thân trình báo bà Hải mất tích. Hai ngày sau, Ngọc Anh đến Công an đầu thú, khai nhận giết vợ.
 
Cùng theo cáo trạng truy tố, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. Qua khám nghiệm điều tra, Ngọc Anh tái hiện lại quá trình gây án phù hợp với lời khai trước đó.
 
Cô gái bị giết phân xác giấu vali ở sông Hàn
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ