Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Truy tìm cựu công an hành hung vợ cũ dã man ngay trước sân bệnh viện

Người đàn ông quật ngã rồi liên tục dùng tay hành hung vợ cũ dã man, mặc cho chị khóc lóc, van xin. Được biết, người đàn ông này có mang theo hung khí nên không ai dám lại gần can ngăn.

Chiều 25/9, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ một đoạn video dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe ô tô hành hung dã man một phụ nữ. Được biết, sự việc được ghi lại tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/25/hanh-hung-vo-cu_25092019231041.mp4[/presscloud]
 
Theo hình ảnh clip ghi lại, một người đàn ông liên tục lôi kéo rồi đánh đập một người phụ nữ bên cạnh chiếc xe bán tải màu đỏ. Ban đầu, người đàn ông mở cửa sau rồi cố gắng lôi người phụ nữ vào xe nhưng không được. Người phụ nữ kháng cự quyết liệt khiến gã đàn ông dù cố bế chị vào xe cũng không được. Sau một hồi giằng co, người đàn ông đã quật ngã người phụ nữ xuống sân, ngồi đè lên người và liên tục đánh đấm dã man vào mặt, vào người mặc cho chị này khóc lóc van xin.
 
Truy tìm cựu công an hành hung vợ cũ dã man ngay trước sân bệnh viện
Người đàn ông đánh đập vợ cũ ngay ở sân bệnh viện. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực xung quanh có rất đông người dân cũng ra sức van xin người đàn ông nhưng vô dụng. Được biết, người đàn ông có hung khí nên người dân xung quanh không ai dám ra mặt can thiệp. Chỉ đến khi công an có mặt thì người này mới dừng lại.

Ngay tối 25/9, xác nhận với Zing.vn, ông Nguyễn Anh Văn UBND phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh) cho biết nạn nhân trong clip là chị N.T.Q.T. (35 tuổi, trú tại phường Sông Trí) bị chồng cũ là Nguyễn Chiến Th. (34 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hành hung.
 
Truy tìm cựu công an hành hung vợ cũ dã man ngay trước sân bệnh viện
Được biết anh Th. từng là công an nhưng đã ra khỏi ngành

Trước đó, khoảng 8h sáng 25/9, khi chị N.T.Q.T. cùng với một số người bạn đi ăn sáng và uống cà phê thì anh Th. xông tới tát chị T..

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. lên trình báo sự việc với Công an thị xã Kỳ Anh rồi tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để xử lý vết thương. Lúc này, anh Th. tiếp tục đuổi theo đến bệnh viện ép chị T. lên xe nhưng bị chị kháng cự nên ra tay đánh đập.

Người dân chứng kiến đã báo tin cho công an địa phương có mặt tại hiện trường thì anh Th. đã bỏ đi, còn chị T. được đưa vào bệnh viện. Được biết, anh Th. và chị T. đã ly hôn được 05 năm và có 2 đứa con chung. Anh Th. từng là công an nhưng đã ra khỏi ngành.

Theo một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh xác định ban đầu, chị T. bị thương không quá nghiêm trọng, trên cơ thể không có dấu vết của hung khí.
 
Xem thêm: Sở LĐ-TB&XH vào cuộc vụ cán bộ trung tâm nhân đạo ở Hà Nội bị tố ăn chặn hàng từ thiện
 
Hà Ly (t/h)