Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Trưởng Công an xã Thanh Nưa nói về mẹ nữ sinh giao gà: “Tôi không chấp nhận một người mẹ như thế”

Trưởng Công an xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã rơi nước mắt khi nhắc đến sự vô cảm của bà Trần Thị Hiền đã gián tiếp gây ra cái chết oan nghiệt của con gái là nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên và là một trong những người theo dõi vụ án từ đầu đến cuối, ông Nguyễn Văn Hiển – Trưởng Công an xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) nhớ như in từng chi tiết nhỏ. Đặc biệt, ông chứng kiến toàn bộ lời nói, hành động của Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) trong suốt quá trình điều tra án.
 
 Trưởng Công an xã Thanh Nưa nói về mẹ nữ sinh giao gà: “Tôi không chấp nhận một người mẹ như thế”
Ông Nguyễn Văn Hiển - trưởng Công an xã Thanh Nưa
 
Trả lời tờ Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Hiển rơi nước mắt kể rằng, chính sự vô cảm của bà Trần Thị Hiền đã gián tiếp giết chết con gái mình. Với ông Hiển, đấy là hành động kinh khủng nhất của một người giữ vai trò làm cha mẹ.
 
Theo ông Hiển, vụ án ngay từ đầu sẽ khác và nạn nhân có thể được cứu sống nếu như bà Hiền thành khẩn khai báo. “Tôi phải nói thẳng, mẹ của Duyên đã gián tiếp giết con gái mình. Tôi mong muốn mọi người dân làm ăn lương thiện, đừng gieo rắc tội ác cho người vô tội. Người mất đã mất rồi, vụ án đã được làm sáng tỏ. Tôi không chấp nhận người mẹ, đánh đổi đồng tiền để mất con gái”, ông Hiển bức xúc nói.
 
Nhớ lại vụ án kinh hoàng này, ông Hiển kể, ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2019, khi đang đi chúc tết người thân thì nhận được điện thoại của Công an tỉnh nói rằng có người dân phát hiện một thi thể ở đội 11. Kể từ đó cho đến gần 1 năm sau, ông Hiển vẫn ám ảnh, xót thương cho nạn nhân xấu số và căm phẫn nhóm đối tượng ra tay tàn độc.
 
Thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên được tìm thấy trong một căn nhà hoang, nằm cách nhà Bùi Văn Công (hiện trường gây án đầu tiên) chưa đầy 50 mét. Khi đến hiện trường, chứng kiến sự lươn lẹo, xảo trá của vợ chồng Công nên Công an đã đưa vào diện tình nghi.
 
 Trưởng Công an xã Thanh Nưa nói về mẹ nữ sinh giao gà: “Tôi không chấp nhận một người mẹ như thế”
Nơi phát hiện thi thể nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên
 
“Khi xác nạn nhân được tìm thấy ở đội 1, chúng tôi đã xác định tại đây có 1 nhóm tụ tập sử dụng ma túy ở nhà Công. Công an tiến hành theo dõi, thành lập chuyên án để nắm bắt quá trình buôn bán ma túy tại nhà Công. Bởi trước tết, vợ chồng Công tổ chức xây dựng một công trình gần nhà, Rồi nhóm Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng đến để tụ tập xây dựng và sẽ được trả công bằng ma túy. Các đối tượng cùng nhau chích hút trong nhà Công, bên ngoài đóng cửa rất chặt”, ông Hiển kể.
 
Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng Công có bán đất mua một chiếc xe tải nhỏ để chở hàng hóa, nhưng mục đích chính là mua bán trái phép chất ma túy. Khi vụ án xảy ra, Công an xã báo cáo tình hình của gia đình Công nên lực lượng công an tỉnh và huyện đã tập trung vào đối tượng này.
 
Trong quá trình điều tra, vợ chồng Công lươn lẹo luôn khẳng định mình không liên quan. Tuy nhiên, những điểm bất thường của cặp đôi xảo trá này đã giúp cơ quan điêu tra tìm ra những manh mối quan trọng trong vụ án.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/01/truong-cong-an-xa-thanh-nua-noi-ve-me-nu-sinh-giao-ga-toi-khong-chap-nhan-mot-nguoi-me-nhu-the_01122019101926.mp4[/presscloud]
Khi bị kết án, mẹ nữ sinh giao gà vẫn cho rằng, mình bị oan

Xem thêm: 
Phát ngôn tráo trở của Bùi Văn Công trước khi bị bắt: “Bọn dã man, bắt được phải xử bắn"
 
Thu Nga (t/h)