Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Trưởng Công an xã kể lại quá trình tìm kiếm thi thể người phụ nữ bị con rể nghiện ngập sát hại

“Khi lấy thanh sắt kéo vật lạ trong bể lên thì tất cả đều hốt hoảng phát hiện chân người. Lúc này, tôi chắc chắn nó là thi thể người…”.

Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1971, trú tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị sát hại, hiện Công an tỉnh và Công an huyện vẫn đang phối hợp hoàn hiện những bước điều tra cuối cùng. Hung thủ trong vụ án này là Vũ Đức Bộ (SN  1989 trú tại xã Thái Thượng – con rể bà Hợi).
 
Được biết, để có tiền cho vợ đi làm ăn xa, Bộ đã vay một khoản tiền. Trong quá trình vợ đi làm ăn, hai người xảy ra mâu thuẫn và chủ nợ đến đòi liên tục. Nhiều lần Bộ đến nhà mẹ vợ đòi tiền nhưng không được nên đã nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ. Sau khi giết người, Bộ kéo thi thể nạn nhân đẩy xuống bể nước mưa giấu xác.
 
Trưởng Công an xã kể lại quá trình tìm kiếm thi thể người phụ nữ bị con rể nghiện ngập sát hại
Vũ Đức Bộ tại cơ quan điều tra
 
Sự việc chỉ được phát hiện khi chị Nguyễn Thị Huệ (chủ nhà hàng nơi bà Hợi làm việc) không liên lạc được nên đã đến nhà tìm kiếm. Sau đó thấy nhiều điểm bất thường đã trình báo Công an xã Thụy Lương.
 
Được biết, cho đến thời điểm hiện tại ông Bùi Sỹ Sơn – Trưởng Công an xã Thụy Lương (huyện Thái Thụy) vẫn chưa còn nhớ như in từ bước tìm kiếm thi thể bà Hợi. Theo ông Sơn, khoảng 20h13 ngày 20/11, ông nhận được điện thoại của chị Huệ. Người này nói rằng không liên lạc được với bà Hợi, đến nhà tìm không thấy, không biết đã đi đâu, làm gì.
 
Được biết, bà Hợi chủ yếu làm nông nghiệp. Vài năm trước thì đi làm phu đường. Đến gần đây mới làm phục vụ cho nhà hàng Tuấn Hưng ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Bình thường, sau khi thu xếp xong việc nhà, bà Hợi sẽ đến nhà hàng để làm việc. Nhưng ngày 20/11, bà Hợi không đến, chủ nhà hàng gọi điện cũng không được. Đến tìm thì thấy nhà đóng cửa im ỉm. Chỉ thấy hàng xóm nói, con gái bà Hợi làm việc trên Hà Nội nên sau đó chị Huệ gọi điện báo cho ông Sơn.
 
Ông Sơn kể rằng, khoảng 20h15, ông cùng Công an viên đến nhà bà Hợi thì thấy cổng và cửa đều khóa kín. Ông Sơn liền sang nhà ông Quyết (anh trai bà Hợi) để thông báo và xin ý kiến phá cửa vào nhà tìm kiếm thì được ông Quyết đồng ý.
 
Trưởng Công an xã kể lại quá trình tìm kiếm thi thể người phụ nữ bị con rể nghiện ngập sát hại
Ông Sơn và nhiều người bàng hoàng khi phát hiện thi thể bà Hợi trong bể nước mưa
 
Vào được bên trong nhà, Công an xã quan sát thấy trên giường màn vẫn buông nhưng không thấy bà Hợi. Mọi người tiến hành tìm kiếm toàn bộ ngôi nhà nhưng không thấy đâu. Chỉ khin còn khu bể chứa nước mưa cạnh nhà là chưa kiểm tra.
 
“Tôi cùng anh Long tiến lại gần bể nước thì thấy bể đậy nắp kín, trên nắp bể có để một cái chậu nhựa. Nghi ngờ trong đó có điều bất thường, Chúng tôi tiến hành mở nắp bể nước và soi đèn pin vào thì phát hiện dưới nước có lớp màn tuyn và áo khoác màu đỏ và vật gì đó lúc chìm lúc nổi nhưng chưa dám chắc chắn là có thi thể trong đó. Sau đó, tôi gọi người lấy thanh sắt kéo vật lạ trong bể lên thì tất cả đều hốt hoảng phát hiện chân người. Lúc này, tôi chắc chắn nó là thi thể người…”, ông Sơn kể.
 
Ông Sơn đề nghị mọi người giữ nguyên hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện Thái Thụy và Công an tỉnh Thái Bình. Ít phút sau, Công an huyện có mặt tại nhà bà Hợi, tiến hành chuyển thi thể lên và cho người nhận dạng thì xác định đây chính là thi thể bà Hợi.
 
Sau khi khám nghiệm phát hiện, nạn nhân bị đa chấn thương với hàng chúc nhát đâm khắp người. Bà Hợi được xác định tử vong do ngạt nước. Nhận định, bà Hợi bị sát hại, lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm hung khí thì phát hiện một con dao bấm dài khoảng 15cm nằm trong bể nước. Nó chính là hung khí gây án.
 
Chưa đầy 1 ngày sau, Công an đã bắt giữ được Vũ Đức Bộ. Bộ chính là kẻ sát hại bà Hợi. Qua tìm hiểu thì biết được, Bộ là kẻ nghiện ma túy, từng có tiền án tiền sựu về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Bộ khai đã giết mẹ vợ lúc 6h ngày 20/11.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/22/truong-cong-an-xa-ke-lai-qua-trinh-tim-kiem-thi-the-nguoi-phu-nu-bi-con-re-nghien-ngap-sat-hai_22112019164645.mp4[/presscloud] 
Bắt người đàn ông Trung Quốc sát hại mẹ vợ ở Tây Ninh
 
Xem thêm: Thảm kịch suýt xảy ra với 2 con của kẻ giết mẹ vợ: Mua thuốc diệt cỏ về định cho con tự tử cùng
 
Nga Đỗ (t/h)