Ngô Mạnh Đạt, suýt tự tử vì ăn chơi trác táng hồi trẻ, về già nuôi 3 vợ 5 con dù bị ung thư
Ngày 28/2 vừa qua, Ngô Mạnh Đạt đột ngột qua đời sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư. Ông từng là trùm vai phụ đình đám đóng chung với tài tử Châu Tinh Trì, liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8-9x. Lật lại cuộc đời và sự nghiệp của cố tài tử, người hâm mộ không khỏi thương xót. Từng có một tuổi trẻ hào hoa giàu có nhưng về già Ngô Mạnh Đạt lại khổ sở, vất vả đủ đường.
Sau khi tốt nghiệp khoa đào tạo diễn xuất của đài TVB, Ngô Mạnh Đạt từng tham gia nhiều bộ phim nhưng chỉ đóng vai phụ. Năm 1979, nhờ vai diễn trong Truyền thuyết Sở Lưu Hương, cố tài tử nổi “như cồn” chỉ sau một đêm. Ông được săn đón, chụp ảnh khắp nơi không khác gì Châu Nhuận Phát. Thậm chí, tài tử họ Ngô từng tiết lộ: “Mỗi lần mở cửa khách sạn, luôn có một cô gái đứng đợi”.

Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá nhanh cũng khiến Ngô Mạnh Đạt sa vào cờ bạc, tiêu tiền như nước, sự nghiệp trượt dài không phanh. Thua bạc, cố tài tử phải vay tiền khắp nơi. Thắng bạc, ông tiếp tục chìm đắm trong men tửu. Chỉ sau 1 năm, toàn bộ số tiền ông kiếm được nhờ đóng phim cứ thế bay sạch, thậm chí, ông còn nợ tới 300.000 đô la Hong Kong. Liên tục bị nhóm cho vay nặng lãi tìm tới đòi nợ, Ngô Mạnh Đạt phải tuyên bố phá sản.
Quá túng quẫn, Ngô Mạnh Đạt từng nghĩ đến chuyện tự sát. May mắn thay, sau này ông gặp được Châu Tinh Trì, cuộc đời cũng dần khởi sắc trở lại.

Tuy nhiên, đời tư của cố tài tử cũng ồn ào không kém. Ngô Mạnh Đạt có tổng cộng 3 vợ và 5 người con. Được biết, ông từng ruồng rẫy và ly hôn người vợ đầu đã có 2 con với nhau khi sự nghiệp trở lại thành công. Người vợ thứ hai là Lô Thiếu Từ có với nhau 1 cô con gái. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 3 năm thì Ngô Mạnh Đạt lại “tòm tem” với Hầu Giai Yến, nữ diễn viên đóng Hoa Điền Hỷ Sự cùng ông. Cả hai sinh được 1 con gái và 1 con trai.
Được biết, cho tới hơi thở cuối cùng, Ngô Mạnh Đạt vẫn phải cố gắng đi đóng phim để đóng phí chu cấp cho vợ cũ và các con. Theo đó, mỗi tháng ông Ngô phải chu cấp 800.000 đô la Hong Kong (tương đương 2,3 tỷ đồng) cho 3 người vợ (sau này giảm xuống chỉ còn 600.00 đô la, khoảng 1,7 tỷ đồng).
Thương Tín từng chi một cây vàng trong nháy mắt, “đêm 7 ngày 3” với hàng loạt mỹ nhân và tuổi già lầm lũi, cơ cực nuôi vợ trẻ kém 32 tuổi và con gái
Nổi lên từ Biệt động Sài Gòn, đến nay nghệ sĩ Thương Tín đã tham gia hơn 200 bộ phim lớn nhỏ. Thời hoàng kim, “tài tử màn ảnh” chạy sô ngày lẫn đêm, đảm nhận 12 vai chính trong một năm, tiền nhiều không đếm xuể. Ông từng sở hữu nhà lầu, xe mô tô đắt tiền, được nhiều bóng hồng vây quanh.
Thu nhập cao nhưng Thương Tín hồi trẻ cũng là một tay ăn chơi “khét tiếng”, tiêu tiền không chớp mắt. Được biết, thù lao cho mỗi bộ phim ông đóng là một chỉ vàng, thế nhưng hằng đêm, ông sẵn sàng bỏ ra cả cây vàng để thỏa sức vui chơi. Thời đó, Thương Tín có quan hệ tình cảm với một nữ đại gia và được người này chu cấp cho đầy đủ nên không phải lo lắng gì.

Trong cuốn Hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão, nam nghệ sĩ từng tiết lộ hơn 20 bóng hồng từng xuất hiện trong cuộc đời của ông như “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My, người vợ đầu, diễn viên P.Q, ca sĩ H.N,... đều những người phụ nữ đã si mê ông vô điều kiện ở thời điểm những năm trước 2000. Đây chỉ số ít trong vô vàn những cuộc tình một đêm của người đàn ông có số đào hoa.
Từng giàu có, nổi tiếng, nhiều mỹ nhân theo đuổi nhưng vướng vào cờ bạc, Thương Tín trở nên trắng tay đến 100 nghìn cũng không có. Ở độ tuổi 65, gia tài lớn nhất của ông là những cuộc hôn nhân đã đổ vỡ cùng 3 người. Năm 2013, do một lần lầm lỡ, Thương Tín có con với người yêu của bạn thân nên đành phải cưới dù không có tình cảm.


Kể từ khi lấy vợ kém 32 tuổi và có một cô con gái nhỏ, nghệ sĩ Thương Tín phải bươn chải khắp nơi để kiếm tiền nuôi vợ con. Ông chỉ thuê một căn phòng nhỏ 20m2, đi làm bằng xe máy, nhiều khi phải nhịn đói vì không có tiền. Mới đây, ông bị đột quỵ do quá lao lực, may mắn là sức khỏe đã dần hồi phục và nhận được sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp, bạn bè, khán giả.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu