Cặp đôi Miriam Lancewood, 35 tuổi và người chồng Peter Lancewood, 65 tuổi vừa làm diễn giả một hội thảo ở Hong Kong đầu tháng 11 về cuộc sống trong rừng của họ. Cả hai đã sống trong môi trường hoang dã được 10 năm, và có những trải nghiệm thú vị.

Cặp đôi đã sống trong rừng được 10 năm
Kể về cơ duyên, họ cho biết đã gặp nhau năm 2006 trong một chuyến du lịch Ấn Độ. Khi đó, Peter là một người chăn cừu, chuyên gia trồng rừng và một giảng viên đại học, còn Miriam chỉ mới 22 tuổi, là giáo viên thể dục và khát khao khám phá thế giới.
Cô gái đến từ Hà Lan và người đàn ông New Zealand chênh nhau 30 tuổi đã nhanh chóng chung đôi với nhau, nhờ những tương đồng về quan điểm sống. Vào năm 2010, họ bán và cho đi hầu hết tài sản và bắt đầu sống trong rừng.
"Một trong những điều dũng cảm nhất mà tôi từng làm trong đời là rời khỏi nhà, đặt chìa khóa vào hộp thư cho đại lý bất động sản và đi đến sân bay chỉ với một chiếc túi. Từ đó, tôi trở thành người tị nạn trong cuộc sống hiện đại", Peter chia sẻ.

Họ săn bắn, hái lượm để cải thiện cuộc sống
Hành trang ban đầu của hai vợ chồng là hai chiếc túi nặng tổng cộng 85 kg, có mọi thứ cần thiết từ yến mạch đến sữa bột, mật ong, gạo và rau... Miriam làm nhiệm vụ săn bắn và hái lượm, trong khi chồng cô đảm nhận việc nấu nướng. Chỗ ngủ của họ là một cái lều dựng tạm.
Vấn đề vào mùa đông đầu tiên mà Miriam mắc phải là gàu và cô đã phải tìm nhiều cách để khắc phục điều đó. Chồng cô, Peter mách rằng, người Eskimo ở phía bắc, dùng nước tiểu buổi sáng để gội đầu. Cô đã thử và thấy rất hiệu nghiệm. Hằng ngày, cô đi tiểu vào một cái hộp sắt trước khi làm ướt tóc bằng một ít nước, “sau đó, tôi đổ hộp nước tiểu buổi sáng lên đầu. Tôi đợi cho đến khi có thể ngửi thấy mùi nước tiểu, và sau đó gội sạch lại bằng xà phòng. Nó có hiệu quả trị gàu khá tốt”.
Không chỉ gội đầu bằng nước tiểu, vợ chồng cô còn dung cả than củi và tro để đánh răng. Bên cạnh đó, điều khiến cả hai lo lắng nhất là bệnh tật và thức ăn. Khi gặp chán thương họ không thể gọi xe cấp cứu hoặc hỗ trợ y tế, vì không có điện thoại.

Miriam đã thích nghi với cuộc sống hoang dã
Miriam kể: “Peter đã có lần bị bệnh sốt rét. Không có bác sĩ và chúng tôi ở giữa rừng. Đó là khoảnh khắc rất đáng sợ. Rất may là chúng tôi có một hộp cứu thương khá lớn và có dự trữ thuốc điều trị sốt rét”.
Vợ chồng nhà Lancewood đã phải rất cẩn thận để không gặp tai nạn bởi vì không có ai giúp đỡ. Đồng thời, số lượng động vật hoang dã khan hiếm nên họ rất chật vật tìm kiếm thức ăn. Trước khi quyết định sống ở rừng, Miriam đã tập bắn cung trong vườn nhà và khá tự tin vào khả năng của mình. Tuy nhiên, đã có những giây phút cô thất vọng về cuộc sống này và muốn bỏ cuộc. Sau một vài tháng, tình hình đã được cải thiện hơn. Cả hai chuyển đến một khu vực có nhiều động vật hơn. Thỉnh thoảng Miriam sử dụng súng trường để đi săn khiến việc săn bắt nhanh và hiệu quả hơn.

Hai vợ chồng cho biết, họ không có ý định quay trở lại thành phố
Họ nói rất nhớ gia đình, bạn bè vì chỉ gặp họ 3 năm một lần. Khi gặp thợ săn, cặp đôi đã nhờ những người thợ săn gửi thư của họ tới gia đình. Tuy nhiên, Miriam nhất quyết sẽ không quay trở lại thành phố và cảm thấy đã thích nghi với cuộc sống nơi đây:
“Tôi chắc chắn sẽ không quay trở lại sinh sống và làm việc trong thành phố và có cái gọi là “cuộc sống bình thường”. Tôi ghét sự đơn điệu nơi con người biết sẽ làm gì vào tuần tới, lặp đi lặp lại những thói quen nhàm chán”.
Quan trọng, cặp đôi tìm thấy nguồn năng lượng dồi dào khi được sống trong môi trường thiên nhiên.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/16/VTC14_Chuyện của -Người rừng-_16122019141932.mp4[/presscloud]
Chuyện của -Người rừng- VTC14
Xem thêm:Cả làng biết ơn người đàn ông 'xì hơi' diệt muỗi, được trả lương trăm triệu để nghiên cứu độc quyền
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu