Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Trót dại cho em họ ở nhờ, đâu ngờ \'mỡ dâng miệng mèo\' mất luôn cả chồng

Chỉ vì sự cả tin, thương xót cô bé nhà quê chân chất mới lên thành phố kiếm sống, tôi bàn với chồng để nó ở chung nhà rồi còn tìm việc cho nó. Nào ngờ, giờ đây, cô ta cướp luôn mọi thứ, kể cả chồng tôi.

Tôi sinh ra ở miền quê nghèo nắng gió, nên từ nhỏ luôn cố gắng phấn đấu học hành thật tốt để thoát khỏi cảnh lam lũ. Nhờ tinh thần ham học, tốt nghiệp đại học, tôi có được tấm bằng xuất sắc và nhanh chóng được nhận vào làm việc tại một công ty nước ngoài. Trong mắt gia đình, tôi là niềm tự hào và dòng họ cũng luôn lấy tôi làm tấm gương cho em út học tập. Hồi đó, chú Tư, anh họ của bố tôi cũng nhờ vả tôi, sau này, cái Thu (con gái chú) lên thành phố, chị em bảo ban, giúp đỡ nhau. Tôi vui vẻ hứa để chú yên tâm.
 
Công việc của tôi ngày càng tốt, thuận lợi, lúc đó tôi cũng gặp được tình yêu đầu của đời mình, là anh. Tuy bản tính anh hơi cộc, nhưng được cái chịu khó, có chí hướng và chân thành với tôi nên cả hai nhanh chóng bàn tới chuyện hôn nhân.
 
Một năm sau cưới, chúng tôi đón đứa con gái đầu lòng, cuộc sống gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định năm tiếp theo cháu thứ hai ra đời. Từ đó, như có quý nhân phù trợ, công việc của tôi ngày càng thăng tiến, nguồn thu nhập cao hơn khiến tôi càng lấy nó để làm động lực cố gắng. Hiểu được đam mê công việc của vợ, chồng tôi nguyện lùi về một bước, nấu nướng, chăm sóc hai con nhỏ để tôi được rảnh tay.
 
Trót dại cho em họ ở nhờ, đâu ngờ
Cả hai đã lừa gạt tôi để quan hệ bất chính
 
Nhiều người nhìn vào gia đình tôi đều trầm trồ khen ngợi, bảo tôi sung sướng khi lấy được người chồng tâm lý, chiều vợ. Rồi một ngày, tôi nhận được cuộc gọi của cái Thu, con gái chú Tư bảo sẽ lên thành phố xin việc làm, xin phép được ở tạm với gia đình tôi. Nhớ đến lời hứa năm xưa, thương em mới bỡ ngỡ lên chốn thị thành sẽ không quen nên tôi bàn với chồng cho em cùng. Không chỉ để cô ấy sống chung với vợ chồng, tôi còn lo liệu, sắp xếp công việc cho nó ngay gần nhà.
 
Từ khi có Thu, tôi càng yên tâm vì nó rất khéo léo, tháo vát, chuyện cơm nước và chơi với lũ trẻ. Cái tính của tôi vốn vô tư, cộng thêm tính chất công việc phải di chuyển nhiều. Những lần công tác dài ngày, khi về thấy nhà cửa gọn gàng, các con được chăm sóc tốt, khiến tôi càng tin tưởng và yêu thương Thu nhiều hơn.
 
Tuy nhiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi đâu ngờ người tôi nhất mực tin tưởng lại phản bội tôi đến thế. Những lần tôi vắng nhà, là cái cớ để chồng tôi và cô ta gần gũi nhau hơn. Phải rồi, một cô gái nhìn bề ngoài xinh xắn, lại còn rất dịu dàng như vậy, ai chẳng muốn yêu thương, chỉ là người đó, thật cay đắng lại là chồng tôi. Chỉ cần nghĩ tới những lần tôi đi vắng, cô ta thay thế vị trí của tôi trong nhà, từ chồng cho đến con làm tôi như muốn nổi điên. 
 
Hôm đó, chuyến đi công tác ở Phú Quốc dự kiến kéo dài 7 ngày nhưng mọi việc thuận lợi, đoàn chúng tôi về sớm hơn dự kiến. Để tạo bất ngờ, tôi không gọi chồng đến đón như thường lệ mà tự mình về thẳng nhà. Nào ngờ, cảnh tượng ngày hôm đó khiến tôi sốc vô cùng, hai người họ âu yếm gọi nhau bằng "vợ chồng" ngọt xớt, chồng tôi còn tiến tới ôm hôn cô ta, cử chỉ mà lâu rồi anh ấy không thể hiện với tôi.
 
Trót dại cho em họ ở nhờ, đâu ngờ
Tôi không muốn mất con
 
Tức giận, tôi gào thét lạc cả giọng rồi tiến tới giang tay định cho cô ta một bạt tai vì sự trơ trẽn nhưng ngược lại, chồng tôi đã tặng tôi một cú tát trời giáng. Anh ta cấm không cho tôi động vào "tình nhân", lớn tiếng trách mắng tôi là một người vợ, một người mẹ tồi.
 
Thì ra, lũ trẻ sốt mấy ngày nay nhưng họ không thông báo cho tôi biết, mặc kệ hai người họ, tôi vào phòng ôm hôn xin lỗi con và định dắt chúng đi về nhà ngoại để dọa chồng. Nhưng không, gì thế này, cả hai đứa con đều không muốn ở cạnh tôi mà khăng khăng sẽ sống cùng với bố nó và cả cô ta.
 
Tôi đau đớn vùng chạy ra ngoài nhưng cũng không dám nói chuyện này với bố mẹ. Đã mấy ngày nay, tôi tính viết đơn li hôn nhưng chỉ sợ con cái sống với mình, và anh ta nhất định không đồng ý để tôi đưa lũ trẻ đi. Bên cạnh đó, làm sao tôi đủ bản kĩnh để nói với hai bên gia đình về việc này, khi mối quan hệ thông gia đang tốt đẹp, bố mẹ chồng cũng rất yêu thương tôi!?
 
Xem thêm: Lấy xong mới ngã ngửa phát hiện… “cả nhà chồng đều giả tạo”
Hồng Lê