Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tròn 1 thập kỷ sau thảm họa kép tại Nhật Bản, người mẹ ‘chết lặng’ khi đọc lại tin nhắn của con gái

Tròn 1 thập kỷ đi qua kể từ thảm họa động đất và sóng thần Tohoku diễn ra tại Nhật Bản nhưng những nỗi đau và mất mát vẫn còn hiện hữu với những người ở lại.

Nỗi đau ở lại

Bà Hiromi Takahashi (56 tuổi) sống tại tỉnh Miyagi từng trải qua nỗi đau mất mát người thân trong thảm họa kép Tohoku năm 2011. Khi đó con gái bà là bé Hinamo đã thiệt mạng khi mới chỉ 5 tuổi.

Mang theo nỗi mất mát và nỗi nhớ vô bờ bến dành cho cô con gái nhỏ, bà Takahashi đã làm mọi cách để tìm cách để tìm lại chiếc điện thoại mà bé Hinamo đã mang theo ngày hôm đó. Ông trời đã không phụ lòng người mẹ, chiếc điện thoại cũ tưởng chừng không hoạt động được nữa vẫn còn lưu giữ những tin nhắn của cô bé.

Bà Takahashi không kìm được nước mắt khi đọc tin nhắn của con gái

Khi xem lại những dòng tin nhắn của con gái nhỏ, bà Takahashi không kìm được nước mắt. “Mẹ ơi, con yêu mẹ!”, “Vào ngày sinh nhật của con, cả nhà hãy cùng đặt một vài ngọn nến trên chiếc bánh và thưởng thức nó nhé!”, người mẹ bật khóc nức nở khi đọc.

Theo lời kể của bà Hiromi Takahashi, cơn sóng thần ập đế đã nhấn chìm chiếc xe bus của trường mẫu giáo, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của con gái bà cùng 7 đứa trẻ và một nhân viên của trường học.

Bà Takahashi sinh bé Hinamo khi đã ngoài 40 tuổi nên cô bé luôn được mẹ coi như một báu vật. Hinamo bị bệnh hen suyễn nên phải nhập viện như cơm bữa. Chính vì thế nên gia đình Takahashi đã phải chuyển đến Watari vào năm 2009, khi Hinamo chuẩn bị đi học mẫu giáo với hy vọng không khí trong lành ở nơi đây sẽ giúp cô bé giảm các cơn hen suyễn.

Với bà Takahashi, những tin nhắn đó giống như việc con gái bà vẫn còn sống. Bà Takahashi kể rằng Hinamo là một cô bé đáng yêu và hay ngại ngùng. Mỗi khi được mẹ làm cho hộp cơm bento, cô bé đều thốt lên khen ngợi và nói rằng không nỡ ăn chúng. Mỗi khi đi chùa, Himamo chẳng cầu xin gì cho mình mà chỉ cầu nguyện cho mẹ luôn hạnh phúc.

Trong cuộc phỏng vấn với The Yomiuri Shimbun vào tháng 11 năm ngoái, bà Takahashi đã kể rằng bà đưa cho con gái nhỏ của mình một chiếc điện thoại di động cũ để làm đồ chơi. Điều này thôi thúc bà phải tìm bằng được chiếc điện thoại và đọc những tin nhắn đó.

Những tin nhắn này khiến bà Takahashi cảm thấy con gái vẫn đang còn sống

Người mẹ cho biết, trước khi ngủ Hinamo có thói quen gõ tin nhắn, thi thoảng cô bé sẽ nhờ mẹ gõ giúp những từ không biết. Khi tìm thấy chiếc điện thoại, bà Takahashi đã pháy hiện có tổng cộng 15 dòng tin nhắn. Tất cả chỉ là những câu thoại vụn vặt ngày thường, nhưng giờ đây nó là vô giá đối với người mẹ này.

“Mẹ có thể đánh thức con dậy lúc 5h không?”, “Con muốn một vài quả trứng rán cho bữa sáng”, “Hãy đi đến một suối khoáng nóng”,… là những dòng tin nhắn của Hinamo để lại.

Tất cả những tin nhắn này như tiếp thêm động lực cho người mẹ. Bà nói: “Chúng là bằng chứng cho thấy con bé vẫn đang còn sống”, bà Takahashi nói trong nước mắt.

“Tôi muốn sống một cuộc sống thật trọn vẹn để đến khi gặp con gái trên thiên đường, tôi có thể tự hào mà nói với con bé rằng: Mẹ đã rất hạnh phúc”, mẹ của Hinamo nói.

Ngày 11/3 không thể nào quên

Thứ 6 ngày 11/3/2011 là dấu mốc không thể nào quên trong tâm trí mỗi người dân Nhật Bản. Tròn 1 thập kỷ trước, thảm họa kép động đất và sóng thần đã làm rung chuyển đất nước mặt trời mọc, cướp đi sinh mạng của hơn 27 nghìn người, 6152 người bị thương, 2572 người mất tích tại hơn 18 tỉnh, hơn 125.000 công trình và nhà ở bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Thảm họa kép này còn là tác nhân trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Những hình ảnh khiến nhiều người xót xa

Thảm họa đã đi qua được 10 năm nhưng những nỗi mất mát vẫn còn in đậm trong trái tim những người ở lại. Ngày 11/3/2021, tròn 10 năm sau thảm họa tang thương, Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 với sự tham gia của người đứng đầu Hoàng gia Nhật Bản.

Đúng 14h46, những người tham gia đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa.