Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Trịnh Kim Chi đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ 48 tuổi đột quỵ tại nhà nghỉ

Mới đây, showbiz Việt bàng hoàng nhận thêm tin dữ khi ca sĩ Đỗ Hiếu đột ngột qua đời ở tuổi 48 tại nhà nghỉ.

Ngày 13/3, ca sĩ hội chợ Đỗ Hiếu bất ngờ qua đời tại một nhà nghỉ ở ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai trong sự bàng hoàng, xót xa của gia đình, đồng nghiệp.

Ca sĩ Đỗ Hiếu qua đời ở tuổi 48 vì đột quỵ khiến nhiều người vô cùng xót xa.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Khánh Băng Tuyền – người đồng nghiệp thân thiết của Đỗ Hiếu đã chia sẻ dòng tâm sự đầy xúc động khi nghe tin bạn thân qua đời: “Anh ấy ra đi ở tuổi 48, để lại trong lòng chúng tôi nhiều xúc động. Anh độc thân, không vợ con, sống rất chan hòa, ân cần với mọi người”.

Nữ ca sĩ cũng cho biết, anh được xác định là đột quỵ khi đang ngủ. Dù đã được phát hiện sớm nhưng giọng ca sinh năm 1973 cũng đã không thể qua khỏi.

NSƯT Trịnh Kim Chi gửi lời tiễn biệt dành cho ca sĩ Đỗ Hiếu.

Bên cạnh đó, đạo diễn Thanh Hiệp – trưởng ban lý luận, phê bình Hội Sân khấu TP.HCM cũng nghẹn ngào gửi lời tiễn biệt cuối cùng tới đàn anh: “Anh Hiếu mất vì bị đột quỵ. Tại đám tang, tôi có gặp ca sĩ Khánh Băng Tuyền – người hát lô tô chung hội chợ với anh Đỗ Hiếu. Tuyền nói cả giới ca sĩ lô tô hội chợ khu vực tỉnh Đồng Nai đang bàng hoàng, xúc động vì anh Hiếu mất quá đột ngột”.

Đáng chú ý, NSƯT Trịnh Kim Chi cũng xót xa trước sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ trẻ, mong anh sẽ an nghỉ ở cõi vĩnh hằng: “Thành kính phân ưu”.

NSƯT Trịnh Kim Chi đau buồn trước sự ra đi đột ngột của một nam ca sĩ trẻ tài năng, bạc mệnh.

Được biết, ca sĩ Đỗ Hiếu sinh năm 1973 được mọi người yêu mến bởi chất giọng trữ tình, ấm áp và phong cách biểu diễn tự tin. Không chỉ hát nhạc lô tô, anh còn biểu diễn nhiều thể loại nhạc khác như tân nhạc, dân ca – quê hương, cải lương, tân cổ,… Dù đã 48 tuổi nhưng nam ca sĩ vẫn độc thân một mình, chưa có vợ con.

Hiện tại, sự ra đi đột ngột của ca sĩ Đỗ Hiếu vẫn để lại nỗi niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng người ở lại.