Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Không thể tin được các bị cáo vụ giết người, đổ bê tông giấu xác có học vấn cao, công việc đáng mơ

Chủ mưu Thiên Hà trong vụ giết người, đổ bê tông giấu xác từng đi du học và trở về nước làm thông dịch viên. Các đồng phạm khác cũng có trình độ đại học, thạc sĩ.

TAND tỉnh Bình Dương bắt đầu phiên tòa xét xử vụ giết người, đổ bê tông giấu xác từ sáng ngày 25/6. Sau một ngày làm việc, dư luận không khỏi bàng hoàng khi nắm bắt được những tình tiết ma mị, rùng rợn trong vụ án qua lời khai của chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).
 
Trong phiên xử hôm qua, bị cáo Thiên Hà là tâm điểm của mọi sự chú ý. Từ thông tin của tòa và lời khai của Hà nhiều người mới lần đầu biết được thân thế thật sự của đối tượng này.  
 
Theo lời khai của Hà, từ nhỏ bị cáo sống cùng gia đình và đi du học Nhật Bản. Đến năm 2016 thì hoàn thành khóa học trở về nước làm phiên dịch viên tiếng Nhật. Ngoài ra, Hà còn buôn bán và có mở cửa hàng đồ uống cho giới trẻ ở TP Hồ Chí Minh.
 
Trình độ học vấn của 3 bị cáo vụ giết người, đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương
Bị cáo Hà đứng trên bục xét hỏi
 
Nhưng không hiểu vì lý do gì mà hai năm sau Hà bỏ cuộc sống “triệu người mơ” đó để bước vào hành trình du mục, ẩn dật. Chỉ với chiếc xe 7 chỗ tự lái, Hà di chuyển đến nhiều nơi như Nha Trang (Khánh Hòa), TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu... để “tu luyện”. Trong thời gian tu luyện, Hà đã nạp thêm nhiều thành viên khác, trong đó có hai nạn nhân là anh Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).
 
Hà không đơn độc, trong hành trình “tu luyện” bị cáo còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người mẹ. Mẹ Hà là Trịnh Thị Hồng Hoa, dù đã lớn tuổi nhưng cũng chấp nhận bỏ cuộc sống bình yên ở Sài Gòn để đi theo con gái sống đời du mục.
 
Đi đến đâu, nhóm tu luyện của Hà cũng bị chính quyền địa phương yêu cầu chấm dứt việc “tu luyện”. Cứ bị nhắc nhở, cảnh cáo là Hà cùng đồng bọn trả nhà, di chuyển đi thuê chỗ khác. Mặc dù có lúc phản ứng khá gay gắt trước sự truy vấn của đại diện VKS nhưng Hà vẫn rất thẳng thắn thừa nhận hành vi của mình.
 
Nói về việc giết người, trong phiên xử hôm qua bị cáo thẳng thắn: “Tôi thừa nhận mình giết anh Trần Chí Thành (chích điện, siết cổ). Điều này là sai và tôi xịn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn đối với Trần Đức Linh (nạn nhân nhảy lầu bỏ trốn) thì tôi không giết”.
 
Trình độ học vấn của 3 bị cáo vụ giết người, đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương
Hiện trường vụ án
 
Khi bị truy vấn về việc từng tát anh Linh hai cái trước khi nạn nhân nhảy lầu thì Hà nói, tát để anh Linh tỉnh táo lại, đó không phải nguyên nhân trực tiếp khiên nạn nhân chết. Hà cũng nhấn mạnh việc sau khi nạn nhân chết, nhóm có cơ hội bỏ trốn nhưng không trốn. Khi bị bắt, Hà cho rằng bản thân rất tôn trọng pháp luật nên khai rõ ràng, trung thực.
 
Trong vụ án này, không chỉ có Hà là người có học mà các động phạm cũng có từng có nhân thân đáng nể. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP HCM) là thạc sĩ, từng làm giảng viên đại học. Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang) cũng có trình độ đại học.
 
Trong thời gian cùng nhau tu luyện, Hà còn đặt tên cho mình và  mọi người. Hà được gọi là “Hoàng; bà Hồng Hoa (mẹ Hà) được gọi là “cô Hai”; Phương Thảo được gọi là “Thanh”; Tâm Huyên được gọi là “Hiệp”.  Khi “tu luyện”, Hà xưng với các thành viên là “Ta” và “Ngươi”.
 
Danh xưng do Hà đặt cho mọi người chính là điểm mấu chốt hé lộ lý do chủ cho thuê căn nhà có thùng bê tông chỉ biết người thuê tên “Thanh” chứa không biết tên thật.
 
Sáng nay (26/6), TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử vụ án...
 
Lời khai của bị cáo Hà
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ