Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

49 người được triệu tập đến phiên tòa xét xử vụ 4 kẻ giết người, đổ bê tông ở Bình Dương

Trong phiên xử vụ giết người rồi đổ bê tông giấu xác, TAND tỉnh Bình Dương đã triệu tập 49 người có quyền, nghĩa vụ liên quan và nhân chứng đến tòa.

Như đã thông tin, sáng nay (25/6), TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 kẻ giết người đổ bê tông giấu xác. Phiên xét xử sẽ kéo dài đến ngày 26/6. Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận gần 1 năm trước.
 
Trong phiên xử sáng nay, TAND tỉnh Bình Dương đã triệu tập 49 người đến tòa. Trong đó có 12 người có quyền, nghĩa vụ lieenquan và 37 nhân chứng.
 
Các bị cáo trong vụ án này gồm: Lê Ngọc Phương Thảo (trú Tiền Giang), Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ ruột Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (cùng trú TP.HCM). Trong đó, bị cáo Hà bị truy tố tội Giết người; bị cáo Thảo bị truy tố tội giết người và che giấu tội phạm; bị cáo Huyên và Hoa bị truy tố tội Giết người và Không tố giác tội phạm.
 
Triệu tập 49 người đến phiên tòa xử 4 kẻ giết người, đổ bê tông giấu xác
Hiện trường vụ án
 
Hai nạn nhân trong vụ án này là đồng môn tu luyện cùng các bị cáo được xác định là anh Trần Đức Linh và anh Trần Trí Thành.
 
Trước đó, vào tháng 4/2020, VKSND tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị cáo. Các bị cáo hiện có Sức Khỏe tốt, tâm lý ổn định.
 
Trong quá trình điều tra, ngoại trừ thời gian đầu khi mới bị bắt một số bị cáo có thái độ không hợp tác, tuyệt thực nhưng sau đó tất cả đã thành khẩn khai báo, thừa nhận tội Giết người.
 
Theo cáo trạng truy tố, Hà là đối tượng đứng đầu nhóm 8 người sinh hoạt trong giáo phái “lạ”, trong đó có anh Linh và Thành. Từ tháng 7/2018, các bị cáo trên cùng 2 nạn nhân tu luyện. Trong quá trình tu tập, ông Linh kiệt sức, không chịu nổi do bị ép nhịn ăn uống khi tu luyện, vì thế nên đã xin Hà dừng lại nhưng không được chấp thuận.
 
Đến cuối tháng 12/2018, nhóm này đến huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vĩnh Tàu) thuê phòng trong khu Villa để tiếp tục tu luyện Pháp luân công bằng cách nhịn ăn. Do không chịu nổi, tối 20/1/2019, anh Linh leo qua cửa sổ, nhảy xuống bãi cỏ ở bên đường trước biệt thự và kêu cứu.
 
Sợ bị bại lộ, Hà và Thành đã đuổi bắt, nhốt anh Linh trong biệt thự. Tại đây, cả hai đánh đập anh Linh dẫn đến nạn nhân bị suy hô hấp, tử vong. Sau đó, Hà nật máy lạnh cho nhiệt độ xuống thấp để thi thể không phân hủy và tiếp tục tịnh cốc.
 
Triệu tập 49 người đến phiên tòa xử 4 kẻ giết người, đổ bê tông giấu xác
4 bị cáo trong trong vụ án
 
Sau đó, nhóm này di chuyển về Bình Dương tiếp tục tịnh cốc. Tại đây, anh Thành có biểu hiện như lén ngủ, thủ dâm, có ý định quan hệ tình dục với thành viên trong nhóm… Sự việc bị phát hiện, Hà bàn bạc với người trong nhóm giết anh Thành và người này đồng ý.
 
Các đối tượng dùng điện 220V chích và siết cổ khiến anh Thành tử vong. Khi xác của các nạn nhân bị phân hủy, bốc mùi thì nhóm của hà đã bàn bạc đi mua thùng nhựa và xi măng về phi tang.
 
Thậm chí, khi thấy xác của anh Thành trương sình, Hà đã hướng dẫn Thảo dùng dao đâm nhiều nhát vào thi thể của anh Thành để xì hơi, bớt trương sình.
 
Sau khi phi tang xác chết xong, nhóm này lái ô tô di chuyển đến khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và tiếp tục tu luyện. Đến ngày 15/5/2019, ông Nguyễn Minh Vương (chủ căn nhà) bán nhà số 90 cho người khác. Chủ mới đến dọn dẹp thì phát hiện 2 thùng nhựa, khi đập ra thì phát hiện thi thể người bên trong.
 
Tối 18/5/2019, biết Công an truy tìm, Hà cùng cả nhóm thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn. Lúc này, nhân viên phát hiện ra đã báo cảnh sát bắt giữ cả nhóm.
 
 Người đập khối bê tông kể lúc phát hiện 2 thi thể 
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ