Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

TP.HCM: Kiện đến chết vẫn chưa lấy được nhà, bị đơn kêu cứu mình cũng bị lừa

Người bỏ tiền mua nhà nhiều năm đến chết vẫn không lấy được nhà bởi kiện tụng kéo dài. Người bán nhà kêu cứu cho rằng mình bị lừa mất nhà từ bao giờ mà không biết.

Đó là đơn của ông Hoàng Việt Hùng (SN 1979, ngụ 87 Bình Phú, KP.3, Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM) gửi đến nhiều cơ quan báo chí cũng như kêu cứu đến các cơ quan pháp luật tố cáo bà Trần Mỹ Duyên (SN 1970, ngụ 22 Thống Nhất, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo để chiếm đoạt nhà và đất của mình tại P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM.
 
Vụ án dân sự tranh chấp nhà đất này được Tòa án Nhân dân Quận 9, TP.HCM thụ lý giải quyết từ nhiều năm nay. Hiện vụ tranh chấp vẫn đang được đình chỉ và vẫn chưa có hồi kết. Trong quá trình theo đuổi vụ kiện, nguyên đơn là ông Lê Đình Quý (người mua nhà nhiều năm không lấy được nhà) đã chết khi chưa biết kết quả ra sao.
 
Theo đơn, ông Hùng trình bày rằng vào tháng 11/2007, lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Hoàng Việt Hùng, bà Trần Mỹ Duyên nhờ ông Hùng cho mượn giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ) số H0070/26833 (do UBND quận 9, TP.HCM cấp ngày 18/12/2006) tại P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM để vay số tiền 500 triệu đồng từ bà Lê Thị Nhâm (ngụ P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM). Do là chị em kết nghĩa lâu ngày, bà Duyên hứa sau vài tháng sẽ hoàn trả nên ông Hùng đã đồng ý giúp đỡ.
 
Ngày 27/11/2007, bà Duyên hẹn ông Hùng đến phòng công chứng số 3, TP.HCM để ký giấy ủy quyền cho bà Duyên để có thể thế chấp nhà đất cho bà Nhâm.
 
“Khi đến phòng công chứng bà Duyên đã chuẩn bị sẵn nội dung ủy quyền và bảo tôi ký. Do tin tưởng và thiếu hiểu biết về pháp luật nên không kiểm tra kỹ nội dung. Thế là tôi đã ký mà không hay biết nội dung ủy quyền là toàn quyền cho bà Duyên chuyển nhượng tài sản cho người khác”, ông Hùng cho biết.
 
Ông Hoàng Việt Hùng người làm đơn tố cáo.
 
Ngày 22/5/2008, ông Hoàng Việt Hùng quyết định bán căn nhà và đất nói trên cho gia đình ông Lê Đình Quý và bà Kiều Thị Xuân nên đã ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà và đất (viết tay). Để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng nhà đất cho ông Quý, ông Hùng đã yêu cầu bà Duyên trả lại giấy chứng nhận QSDĐ nói trên thế nhưng bà Duyên cố ý trốn tránh không hoàn trả.
 
“Để lấy lại chứng nhận QSDĐ để chuyển nhượng cho gia đình ông Quý, tôi phải đưa 500 triệu đồng cho bà Duyên trả nợ để chuộc lại giấy chứng nhận QSDĐ của mình. Nhưng sau khi nhận tiền bà Duyên vẫn không thực hiện yêu cầu, mà âm thầm chuyển nhượng tài sản của tôi cho bà Nhâm theo hợp đồng số 33929/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/5/2008 ”, ông Hùng nói.
 
Do không có chứng nhận QSDĐ để thực hiện thỏa thuận với gia đình ông Lê Đình Quý theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 22/5/2008, gia đình ông Quý đã nộp đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân Quận 9, TP.HCM yêu cầu ông Hùng thực hiện hợp đồng như thỏa thuận. Trong vụ việc này, bà Nhâm và bà Duyên là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng trực tiếp tham dự phiên tòa.
 
Theo ông Hùng, tại tòa án, bà Nhâm trình bày về nguồn gốc của tài sản là do bà Duyên nhận chuyển nhượng từ ông Hùng bằng hợp đồng nhận tiền bán nhà, đất ngày 27/11/2007 (do bà Nhâm là người làm chứng).
 
“Chỉ khi bà Nhâm trình bày tôi mới phát hiện bà Duyên lừa tôi bằng thủ đoạn hết sức tinh vi để chiếm đoạt tài sản”, ông Hùng cho biết.
 
Cụ thể, ông Hùng cho rằng bà Duyên và bà Nhâm đã lấy một hợp đồng chuyển nhượng viết tay trước đây mà ông Hùng đã thực hiện với một tài sản khác và sửa đổi thông tin để ngụy tạo bằng chứng. Việc này của bà Nhâm và bà Duyên đã được xác định tại Kết luận giám định số 931/KLGĐ-TT ngày 27/10/2016 của phòng kỹ thuật hình sự công an TP.HCM thể hiện “hợp đồng mua bán ngày 27/11/2007 giữa ông Hoàng Việt Hùng và bà Trần Mỹ Duyên đã có sự chỉnh sửa rất nhiều làm sai lệch thông tin tài sản”.
 
Hiện tại, vụ việc đang bị tạm đình chỉ theo quyết định tạm đình chỉ số 27/2016/QĐST-DS ngày 24/6/2016 của Tòa án Nhân dân Quận 9, TP.HCM và kéo dài cho đến nay.
 
“Mặc dù tài sản trên còn đang tranh chấp ở toà án nhưng bà Nhâm và con bà ta đã bán đất và nhà của tôi (cũng là của ông Quý). Khi biết được là nhà đất bị bà Nhâm bán, ông Quý đã đột quỵ qua đời”, ông Hùng chua xót kể lại.
 
Chúng tôi tìm đến địa chỉ 22 Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM để liện hệ với bà Trần Mỹ Duyên nhằm xác minh vụ việc. Tuy nhiên người dân xung quanh cho biết từ năm 2009, vì vỡ nợ nên bà Duyên đã bán nhà và bỏ xứ đi không ai liên hệ được.
 
"Khu đất ở số 22 Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM gần 10 năm nay đã sang tay nhiều người khác nhau. Hiện tại, đất này do bà Như đứng tên sở hữu", người dân xung quanh cho biết.
 
Báo Sức khoẻ Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...
 
Thiên Nam
 
Xem thêm: Rúng động miền Tây: “Xác chết tự tìm đường về nhà” tố cáo tội ác của kẻ sát nhân