Cầu thủ người Anh bỏ dở trận đấu khi Tottenham chỉ còn khoảng 15 phút nữa để san bằng cách biệt 1 bàn mà Chelsea tạo ra ở phút 19 với pha lập công của Timo Werner.

Ngay sau khi Eric Dier mất hút trong đường hầm, Chelsea có một cơ hội tuyệt vời để nhân đôi khoảng cách trước Tottenham chỉ còn 10 cầu thủ.
Lúc đầu, người xem cứ ngỡ Dier bị thay ra. Nhưng hóa ra là không phải vậy. Vì chẳng có cầu thủ Tottenham nào được tung vào sân cả.
Từ ngoài đường pitch, HLV Jose Mourinho cũng lộ vẻ ngỡ ngàng như bất kỳ ai và nhà chiến lược của Tottenham vội vàng đi vào đường hầm để truy lùng "kẻ đào tẩu".

Sau khoảng 2 phút, khán giả xem trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 2020/21 mới thấy Dier chạy vù vù trở lại sân, rồi sau đó tới lượt ông thầy người Bồ Đào Nha thủng thẳng bước ra chỗ cabin dành cho đội chủ nhà.
Không lâu sau khi Dier xuất hiện trở lại, Tottenham quân bình tỷ số và cuối cùng thì hạ Chelsea ở loạt đá luân lưu với Mason Mount là cầu thủ duy nhất sút hỏng.
Giải thích về hành động kỳ quặc của mình, Dier bảo rằng anh không thể cưỡng lại được... tiếng gọi từ thiên nhiên. Tuyển thủ Anh thậm chí còn đăng bức ảnh... chiếc bồn cầu và logo của Carabao Cup như một cách chứng minh cho sức mạnh của nhu cầu tự nhiên.

Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Mourinho cười to khi tiết lộ rằng Dier không... đi nhẹ như mọi người nghĩ.
"Dier buộc phải đi (toilet), không còn cách nào khác. Đó là điều bình thường khi có thể mất nước nghiêm trọng".
"Lúc cậu ấy chạy khỏi sân là tôi đoán ra được vấn đề. Tôi phải vào theo để giục cậu ấy trở lại sân nhanh nhất có thể".
Nhân sự cố của Dier, Mourinho cũng không quên nhắc lại việc các học trò của ông gần như kiệt quệ vì bị ép đá 2 trận chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ.
Dẫu sao thì sau trận hòa khó tiêu hóa với Newcastle, Mourinho và Tottenham cũng có được sự khích lệ lớn lao khi họ vượt qua Chelsea của Frank Lampard để giành vé vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh 2020/21.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu