Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tổ ấm tan hoang từ những vụ án thương tâm chỉ vì bia rượu

Ghen tuông mù quáng cộng với chất xúc tác là bia rượu chính là liều thuốc độc bức tử mọi mối quan hệ, trong đó có quan hệ hôn nhân.

“Người yêu cũ” vốn là cái tên khiến nhiều người nhức nhối. Nếu chia tay giống như người dưng rồi thì chẳng nói làm gì nhưng nếu còn mối quan hệ giống như bạn bè hoặc chỉ là vô tình ngồi cùng bàn nhậu thì ít nhiều cũng tạo ra sóng gió, thậm chí vì thế mà có thể gây ra những vụ trọng án khiến tất cả phải ân hận cả đời.
 

Những tổ ấm tan hoang

 
Vài năm trở lại đây xảy ra rất nhiều vụ án mạng trong đó nguyên nhân chủ yếu liên quan đến rượu bia. Cứ rượu vào lời ra cùng với những ấm ức bị dồn nén bên trong bỗng nhiên bộc phát và án mạng xảy ra. Nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra để lại những nôi đau cho cả gia đình và khiến những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tượng. Đơn cử như vụ đâm chết người tình của vợ ở Đồng Nai xảy ra vào cuối tháng 11/2019.
 
Cụ thể, chiều ngày 17/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt lệnh bắt tạm giữ đối với đối tượng Trần Thông (48 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều ngang trái trong vụ án này chính là mối quan hệ chẳng mấy vui vẻ giữ nạn nhân và hung thủ. Theo đó, nạn nhân là anh Trần Đức Tuyên (42 tuổi, ngụ cùng xã) – người tình của vợ cũ Thông.
 
Theo điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, anh Trần Đức Tuyên có quan hệ tình cảm với vợ cũ của Thông là chị Đ.T.T. (35 tuổi). Sau đó hai người dọn về sống chung cùng với con riêng của chị T. và Thông. Sau khi ly hôn và có người mới, chị T. vẫn giữ mối quan hệ bình thường như hai người bạn với Thông. Thỉnh thoảng, Thông có đến nhà đưa con của hai người đi chơi hoặc ở lại nhà chị T. ăn uống, nhậu cùng người mới của vợ cũ. Chưa bao giờ người trong xóm thấy Thông và anh Tuyên xảy ra xích mích liên quan đến chuyện của vợ cũ hay chuyện chăm sóc con riêng. Thậm chí, Thông và anh Tuyên rất hợp nhau trong chuyện ăn nhậu.
 
Tổ ấm tan hoang từ những vụ án thương tâm chỉ vì bia rượu
Hiện trường vụ án Nguyễn Văn Thành đâm chết người yêu cũ của vợ trong cuộc nhậu
 
Đến tối ngày 26/11/2019, anh Tuyên gọi điện rủ Thông đến nhà ăn nhậu vì hôm đó có món ngon. Thấy người tình của vợ cũ gọi, Thông chẳng ngần ngại phóng xe đến nhậu cùng luôn. Tuy nhiên, trong lúc nhậu, hai bên xảy ra mâu thuẫn vì anh Tuyên nhắc đến chuyện yêu cầu Thông nhập hộ khẩu cho của Thông và chị T.. Thông không đồng ý chuyện đó nên cuộc cãi vãi lên đến đỉnh điểm. 
 
Trong khi men rượu xâm lấn toàn bộ cơ thể, Thông chạy xuống bếp lấy con dao ròi quay lại đâm anh Tuyên 1 nhát chí mạng vào ngực trái. Bị đâm bất ngờ anh Tuyên không kịp phản ứng mà chỉ ú ớ kêu một, hai câu rồi gục xuống dưới mâm nhậu. Gây án xong, Thông chẳng bỏ trốn khỏi hiện trường mà đi thẳng ra vườn tràm sau nhà anh Tuyên ngủ vì quá say.
 
Những vụ án mạng trên bàn nhậu xuất phát từ các mối quan hệ tình cảm giữa người cũ người mới chưa hề có dấu hiệu giảm. Cách đây chưa đầy một tuần, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (VKSND) tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1990, trú tại thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Phạm Văn Lành (SN 197, trú cùng thôn. Anh Lành lại là người yêu cũ của vợ Thành.
 
Theo người thân của anh Lành, sáng 12/2, Nguyễn Văn Thành cùng ở anh Phạm Văn Lành cùng đến nhà anh Nguyên Văn Mạnh (SN 1980, anh trai của Thành, ở thôn 11, xã Nam Bình) để ăn nhậu. Ban đầu, mọi người ăn uống vui vẻ nhưng khi men rượu tỏa khắp cơ thể thì giữa Thành và anh Lành xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vốn trước đây vợ của Thành là người yêu cũ của anh Lành nên khi nghe anh này nói Thành có tính hay ghen tuông vô cớ với vợ nên vô cùng cay cú. Thành cho rằng anh Lành đang chế giễu, khinh bỉ mình nên đã bỏ chạy về nhà rồi cầm theo một con dao quay lại xông vào đâm Lành một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.
 
Gây án xong, Thành đến Công an huyện Đắk Song đầu thú. Cùng thời điểm, anh Lành được đưa đến Trung tâm y tế huyện Đắk Song cấp cứu nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nên đã tử vong ngay sau đó.
 

Đừng để ly rượu thúc đẩy tội ác trỗi dậy

 
Những vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn trong cuộc nhậu của đàn ông đang ngày càng có chiều hướng gia tăng. Trên các phương tiện truyền thông hàng ngày vẫn xuất hiện không ít những dòng tít gây nên sự phẫn nộ và bức xúc trong dư luận xã hội như: Vụ án chồng đâm chết người tình của vợ cũ trên bàn nhậu; giết cả nhà vợ cũ vì ghen; ném con riêng của vợ chết vì ghen; phân xác vợ thành nhiều khúc rồi đem phi tang… Dư luận rất hoang mang khi không có cách nào lý giải cũng như có thể hiểu được tại sao một con người bình thường, thậm chí hiền lành chỉ vì vài ba chém rượu cùng những mâu thuẫn nhỏ nhặt trên bàn nhậu có thể ra tay tàn độc đến vậy.
 
Từ những vụ án trên mới thấy, các mối quan hệ cũ – mới cùng chất xúc tác là men rượu đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề đối với gia đình và xã hội. Con người một khi thiếu kỹ năng sống, có những cách ứng xử hay lời nói chưa phù hợp; cộng thêm với tính cách ích kỷ, cố chấp của từng cá nhân đã dẫn họ đến những hành động thiếu kiểm soát, để rồi có kết cục hết sức đau lòng. Tất cả hệ lụy của những cuộc mâu thuẫn liên quan đến tình cảm trong bữa nhậu đều để lại những nỗi đau đớn, sự mất mát cho những người thân trong gia đình và cả xã hội.
 
Tổ ấm tan hoang từ những vụ án thương tâm chỉ vì bia rượu
Men rượu cùng với nỗi ấm ức, ghen tuông vô cớ có thể dẫn đến những vụ trọng án đau lòng (ảnh minh họa)
 
Theo một số phân thích khoa học, việc sát hại người yêu cũ, chồng/vợ cũ hoặc người yêu mới của chồng/vợ cũ là một dạng ghen tuông, ganh tỵ nhỏ nhặt. Nhưng phạm vi ảnh hưởng của mỗi cơn ghen tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như môi trường sống, quá trình nhận thức hay tính cách của từng cá nhân. Giống như trường hợp của Nguyễn Văn Thành, anh ta đâm chết người yêu cũ của vợ chỉ vì lòng tự tôn, sĩ diện hão của đàn ông khi bị người cũ của vợ nhắc đến điểm yếu của mình. Cộng thêm chất xúc tác là men rượu nên Thành đã gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân và nhận lại bản án pháp lý, bản án lương tâm khắc nghiệt.
 
Còn theo PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học cảnh sát (Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an) những vụ án giết người do ghen tuông trên bàn nhậu thường bột phát bất thường nên rất khó phát hiện. Để đấu tranh hiệu quả và hạn chế loại tội phạm này chính là nền tảng giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật, Cái ác sẽ không còn chỗ đứng nếu con người kiên định với lối sống nhân văn. Muốn làm được như vậy, thì mỗi người chúng ta phải nhìn nhận rõ hơn về việc rèn luyện những giá trị đạo đức, nhân cách của con người. Từ trong mỗi gia đình, người lớn cần phải làm gương, giáo dục cho con trẻ, làm sao cho gia đình là tế bào khỏe mạnh của xã hội.
 
Còn đại úy Đặng Ngọc Phương (Đội trưởng đội hình sự, kinh tế, ma túy ở Đắk Lắk- người từng thụ lý nhiều vụ án mạng liên quan đến nhậu nhẹt bia rượu) thì cho rằng, để giảm thiểu các vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn trong bàn nhậu thì chính quyền địa phương từ cấp huyện cho đến cấp cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thấy được hậu quả của việc sử dụng rượu bia sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức độ nào.
 
Cũng theo đại úy Phương, để phòng ngừa những chuyện xấu xảy ra và giữ gìn cho chuyện ly trà, chén rượu có ý nghĩa văn hóa trong ẩm thực, phong tục tập quán, quan hệ cuộc sống hàng ngày thì những ai thường xuyên uống rượu bia hoặc tham gia vào những tiệc tùng đình đám hãy giữ mình, làm chủ với từng ly rượu, ly bia. Đồng thời đừng để cho “ma men” đưa đường dẫn lối có những hành vi trái với thuần phong mỹ tục và pháp luật.
 
Xem thêm: Cuộc đời cay đắng của người phụ nữ ba lần lập mưu giết chồng
 
Nga Đỗ (t/h)