Thông tin mới nhất vụ Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân ở Quảng Ngãi vào mùng 5 tết Kỷ Hợi; thượng tá Đặng Văn Nam - Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến nay vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa xác định được hung thủ.
Trang cá nhân của chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm - bạn gái của nạn nhân Võ Duy Nghiêm mới đây cũng đăng tải một status cập nhật tình hình hiện nay của anh Nghiêm, đặc biệt chị Trâm viết: "Chúng tôi vẫn luôn hy vọng, vào một ngày mà mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ".
Qua những thông tin trên, có thể thấy đến nay danh tính của 2 hung thủ trực tiếp ra tay hoặc kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc tạt axit anh Ngiêm vẫn đang là một bí ẩn. Nạn nhân và gia đình hiện rất mong ngóng cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Anh Võ Duy Nghiêm và bạn gái.
Anh Nghiêm từng cho biết anh không dám nghi ngờ ai đã ra tay tàn ác với mình. Tuy có mâu thuẫn với một số người tại Canada nhưng anh Nghiêm cho rằng đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.
Về hai kẻ thủ ác ra tay với anh Nghiêm hôm xảy ra vụ án, cơ quan chức năng cho biết đặc điểm nhận dạng của các đối tượng là độ tuổi từ 20 đến 30, cao 1m60, người gầy, nói giọng miền Bắc.
Về tình hình sức khỏe hiện nay của anh Nghiêm, ông Võ Duy Linh (cha của anh Nghiêm) cho biết, hiện anh Nghiêm có thể tập đi lại bằng nạng, còn đôi mắt cũng đã nhìn thấy được nhưng còn mờ. Trên trang cá nhân của bạn gái anh Nghiêm, có thể thấy anh Nghiêm sẽ còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa để phục hồi những tổn thương, tuy nhiện sức khỏe tinh thần anh Nghiêm đang tiến triển khá tốt.

Hình ảnh anh Nghiêm khi được điều trị tại Bệnh viên Đà Nẵng. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến
Nguyên văn bài chia sẻ của chị Trâm trên trang cá nhân:
"Ngày 22 tháng 6, người đàn ông của tôi cuối cùng cũng ra ngoài để đón không khí trong lành với thời tiết đẹp. Tôi rất biết ơn vì lúc đó không có quá nhiều người xung quanh, để anh ấy có thể tận hưởng bước đi của mình mà không ngần ngại với những ánh mắt của người lạ đang nhìn chằm chằm vào anh ấy (cố gắng thuyết phục T. (Tom là tên tiếng Anh của anh Nghiêm - PV) ra ngoài là sự nỗ lực và là thành tựu lớn đối với tôi). Việc đi ra ngoài chắc chắn để lại tác động lớn đến tâm lý của T., khi mà sẽ có người liếc nhìn anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng những lúc đó sẽ ổn thôi, mọi người sẽ chỉ nhìn rồi bỏ đi, sau đó thì họ sẽ chẳng gặp lại mình nữa.
Sau thời gian nằm viện và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, sức khoẻ của anh Nghiêm đã khá hơn và anh có thể cùng gia đình ra ngoài tận hưởng không khí.

Hình ảnh anh Nghiêm được chị Trâm chia sẻ
T. đang dần hồi phục. Có những ngày thật tồi tệ, khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường (đặc biệt là sau rất nhiều ca phẫu thuật trong 4 tháng qua, và sẽ còn nhiều ca phẫu thuật hơn nữa trong thời gian tới), có những lúc anh ấy cảm thấy xúc động, thất vọng và nhiều cảm xúc khác nữa. Nhưng vẫn có những ngày tốt đẹp, cả hai chúng tôi cùng cười đùa với nhau, chia sẻ cùng một niềm vui, một nụ cười – chúng tôi biết ơn vì vẫn có nhau trong những lúc này.
Chúng tôi vẫn luôn hy vọng, vào một ngày mà mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ".

Ảnh chụp màn hình
Trước đó, ngày 9/2 (mùng 5 Tết) anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quốc tịch Canada, quê Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), điều khiển mô tô chở bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê gốc Sóc Trăng, quốc tịch Canada) đi tới nhà hàng để ăn tối với gia đình. Khi lưu thông đến khu vẹc bãi biển Khe Hai (thuộc thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, tấn công.
Hai kẻ bịt mặt cầm bình thủy tinh đựng axit tạt vào người khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân, còn bạn chị Trâm ngồi phía sau bị bỏng nhẹ.
Sau khi anh Nghiêm loạng choạng rồi ngã xuống đường, hai kẻ thủ ác tiếp tục dùng dao bầu chém 3 nhát vào khớp gối và gân chân anh Nghiêm. Gây án xong, hai đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.
Anh Nghiêm sau đó được cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng rồi được nhân viên bảo hiểm Canada đưa sang Thái Lan chữa trị. Khoảng 2 tháng sau anh Nghiêm được đưa về Canada tiếp tục điều trị mắt và vết bỏng axit.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/07/07/Bạn gái Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân- 'Tôi nợ anh ấy cả cuộc đời' - Báo Thanh Niên_07072019165605.mp4[/presscloud]
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu