Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiểu thương chợ Yên hé lộ lý do người phụ nữ bán hoa quả ở chợ Yên bị “đồng nghiệp” đâm trọng thương

Tiểu thương bán hàng ở chợ Yên cho biết, sau khi đâm chị H. Vương nói "tao đang chạy thận đằng nào cũng chết, cho mày chết luôn" rồi bình thản đi đến Công an huyện đầu thú.

Liên quan đến vụ chị Đặng Thị H. (SN 1980, ở thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) – làm nghề bán hoa quả bị đâm trọng thương, Công an huyện Mê Linh cho biết: Đơn vị đang tạm giữ đối tượng Đào Đại Vương (SN 1987 ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
 
Đối tượng Đào Đại Vương và chị Đặng Thị H. cùng là tiểu thương buôn bán tại chợ Yên (thuộc phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội). Khi sự việc xảy ra rất nhiều tiểu thương và người dân có mặt trong sợ bàng hoàng, kinh hãi.
 
Theo lời chị Hoa (tiểu thương bán hàng trong chợ) kể, sáng 13/7, sau khi chị H. bán hàng xong thì giữ chị và Vương xảy ra cự cãi. Sau khi lời qua tiếng lại, Vương chạy đi mua dao rồi quay về đâm chị H.. Chị H. cố gắng chống cự nhưng Vương không dừng lại, đâm thêm nhiều nhát.
 
Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân ở trong chợ không kịp chạy lại can ngăn. Khi đến nơi thì chị H. đã nằm gục ra nền đất. Người dân và gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Khi đó, đối tượng Vương vô cùng hung hăng nên mọi người cũng sợ.
 
Người dân sống gần chợ Yên cho biết, chị H. bán hoa quả ở chợ Yên nhiều năm, không có điều tiếng gì, cũng không mâu thuẫn với ai. Chị H. vốn tính tình hiền lành, hay giúp đỡ mọi người. Trong khi đó đối tượng Vương lại rất hung hăng.
 
Tình tiết mới vụ người phụ nữ bán hoa quả bị `đồng nghiệp` đâm trọng thương
Vị trí chị H. bị Vương đâm gục
 
“H. ăn ở hiền lành, tử tế, ai cũng quý mến. Còn thằng Vương bị bệnh thận, mỗi tuần phải chạy thân 3 lần. Thậm chí, nhiều lúc H. còn giúp Vương dọn dẹp hàng hóa vì biết nó bệnh tật. Vậy mà không ngờ nó lại hung hãn đâm H. như vậy”.
 
Một tiểu thương bán hàng nhiều năm ở chợ Yên cho biết: “Sau khi gây án, Vương còn nói ‘tao đang chạy thận đằng nào cũng chết, cho mày chết luôn’ rồi hắn bình thản đi lên Công an huyện đầu thú”.
 
Anh P. (hàng xóm và cũng là người thân của chị H.) cho biết, gia đình vô cùng bất ngờ khi biết tin H. bị đâm. Bên cạnh đó cũng cảm thấy đau xót, tức giận về hành vi của Vương.
 
Cũng theo anh P., chị H. làm nghề buôn bán hoa qua ở chợ Yên còn chồng sửa chữa điện. Khoảng 10h ngày 13/7, hàng xóm thấy chồng chị H. hớt hải chạy về thì một lúc sau biết tin chị H. bị đâm nguy kịch, tiên lượng xấu.
 
Vợ chồng chị H. có 2 người con trai. Cháu lớn chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, cháu nhỏ  sắp vào lớp 10. Vợ chồng đang sống cùng bố mẹ già ngoài 80 tuổi. Nghe tin con dâu gặp nạn, bố mẹ chồng khóc mãi không thôi, đứng ngồi không yên.
 
Ngoài ra, theo nguồn tin từ gia đình nạn nhân, mẹ đẻ chị H, vừa mất, chỉ vài ngày nữa là làm 100 ngày. Thế mà nay chị lại nằm ở viện, chưa biết sống chết ra sao.
 
Phía gia đình chị H. mong cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc để gia đình được yên tâm chăm sóc cho chị H..
 
 
Mâu thuẫn sau chầu nhậu, nam thanh niên dùng búa đập đồng nghiệp tử vong
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ