Liên quan đến vụ chém, đốt tình địch xảy ra tại thôn Hợp Thành (xã Phú Thịnh, huyện Yên Thành, tỉnh Yên Bái), sau 15 giờ gây án hung thủ Mai Văn Hải (SN 1979, trú tại thôn Duy Khương, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã sa lưới. Bước đầu, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo tin từ tờ Dân Việt, ông N.V.T. – Chủ tịch UBND xã Trung Lương (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cho biết, Hải đã có vợ và 3 con nhỏ. Ở địa phương, Hải làm nghề chở lợn thuê. Hải vốn là người đàn ông chăm chỉ chịu khó làm ăn. Nhưng khảng 6 tháng gần đây, Hải có quen một người phụ nữ ở Yên Bái qua mạng xã hội nên thường xuyên lên đó thăm người tình.
Cũng theo ông T., có thời gian Hải lên đó thăm người tình đến nửa tháng mới về nhà. Khi vợ nghi ngờ hỏi thì Hải bảo là đi làm ăn. Thời gian gần đây, cứ 5h chiều đi làm về là Hải tắm rửa sạch sẽ rồi phóng xe máy lên Yên Bái gặp người tình đến sáng hôm sau lại phóng xe máy về đi làm.
Ngày ngày, Hải phóng đến 400km từ Hà Nam lên Yên Bái chỉ để nhìn thấy người tình. Hải che giấu giỏi đến mức suốt bao ngày tháng không ai hay biết. Chỉ đến khi mọi chuyện vỡ lở thì vợ Hải và người thân mới biết.

Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra
“Vợ chồng Hải chăm chỉ làm ăn tích cóp được 100 triệu gửi ngân hàng. Tin tưởng chồng nên vợ để cho Hải đi gửi. Đến khi có người tình, Hải rút hết tiền mang lên Yên Bái cho người phụ nữ này xây nhà”, ông T. trả lời Dân Việt.
Cũng theo tin từ Dân Việt, toàn bộ căn nhà của người tình là do anh ta bỏ tiền xây. Người tình chỉ có duy nhất chiếc bếp ga và bình ga. Nhưng Hải không thể ngờ được sự hy sinh của mình lại bị phản bội một cách đau đớn đến như vậy.
Hải khai nhận, hôm đó, anh ta đi xe máy lên Yên Bái gặp người tình. Khi ở ngoài nhìn qua khe cửa thì phát hiện chị này đang thân mật với một người đàn ông khác trong phòng. Hải không vào luôn mà ở ngoài đợi khi hai người “xong xuôi” rồi vào.
Thế nhưng, khi hai người đi ra ngoài ra vẫn thân mật chào chia tay nhau thì Hải uất ức cầm dao xông vào chém cả hai. Khi nạn nhân được dân làng đưa đi cấp cứu thì Hải cầm chai xăng đi ra cổng làng đợi để ném vào phần dưới của tình địch và châm lửa đốt. Hậu quả khiến tình địch bị bỏng nặng.
Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận rằng, khoảng 6 tháng trước có quen chị Trần Thị K.). (SN 1986, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình) qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm. Ngày 11/4, Hải đi xe máy từ Hà Nam lên Yên Bái thăm chị O. thì phát hiện người tình có quan hệ tình cảm với anh Chu Văn C. (SN 1980, trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) nên đã dùng dao chém hai người. Sau đó, tưới xăng, đốt anh C.
Gây án xong Hải bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt sau 14 giờ trốn chạy.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/12/he-lo-nguyen-nhan-ga-dan-ong-tuoi-xang-khap-nha-roi-cham-lua-thieu-chet-vo-va-2-con_12032020163843.mp4[/presscloud]
Nghị lực của cô gái bị chồng tẩm xăng đốt
Xem thêm: Nghi bị bạn gái quen qua mạng “cắm sừng”, gã đàn ông tưới xăng đốt “tình địch” giữa cổng làng
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu